Log in

View Full Version : Mỹ lãng quên trẻ vô gia cư?


vuitoichat
06-21-2011, 09:13
Gần một triệu học sinh vô gia cư đang sống những chuỗi ngày u ám, cực nhọc trước sự thờ ơ của Chính quyền. Phải chăng nước Mỹ đang lãng quên họ?

Riêng California có rất nhiều trẻ em đang lăn lộn bởi cuộc sống nghèo khó, gần 300.000 đứa trẻ đang nếm trải cảnh sống không nhà cửa mỗi năm.

Những học sinh vô gia cư này liên tục gặp khó khăn, khiến việc học hành thường xuyên bị gián đoạn. Đây được xem là một vấn đề nan giải, cần có các biện pháp giải quyết sớm.

Cậu bé Tokyo Palmer, một trẻ lang thang tâm sự: "Cháu không muốn những đứa trẻ khác bất hạnh như cháu. Hiện cháu 14 tuổi nhưng cháu phải trải qua quá nhiều khổ cực".

http://baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap/20110620/tg_20.6_homelessin1. jpg
Một đứa trẻ vô gia cư thẫn thờ bên đống hành lý của mình ở Washington, Mỹ.

Sau cơn bão Katrina, cậu bé Palmer và cha mình phải di cư tới miền Tây nước Mỹ và lay lắt sống cảnh nghèo đói, thất nghiệp và không nhà cửa. Palmer chia sẻ: “Cháu vẫn phải lang thang khắp nơi vì không có nhà ở”.

Thường ngày, Palmer phải bắt hai trạm xe buýt công cộng dành cho những đứa trẻ vô gia cư để đến trường. Sau khi tan học, cậu bé trở về nơi trú chân tồi tàn, ngay bên cạnh một tòa nhà cao tầng, xa hoa bậc nhất ở Los Angeles.

Palmer cho biết cậu có một bữa ăn trưa khá ngon miệng ở trường, nhưng bữa tối lại luôn thậm tệ.

http://baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thuctap/20110620/tg_20.6_homelessin2. jpg
Nghèo đói, thất nghiệp ám ảnh người vô gia cư.

Trung tâm quốc gia về vấn đề vô gia cư tại Mỹ vừa mở cuộc khảo sát tại các trường học cho trẻ vô gia cư thuộc California và phát hiện rằng chỉ có 9% số trẻ này đọc thành thạo và 5% thành thạo môn toán.

Palmer tỏ ra không hài lòng trước chế độ đối đãi của Chính phủ với những người vô gia cư. “Họ cung cấp tiền cho những tổ chức, cá nhân ngoại trừ trẻ vô gia cư", Palmer nhấn mạnh.

Thảo Nguyên (theo RT)