PDA

View Full Version : Một cựu chiến sĩ Trường Sa cần được giúp đỡ


vuitoichat
08-15-2011, 10:48
Anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1966, tổ 27, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) là 1 trong 9 chiến sĩ bị Trung Quốc bắt giữ ngày 14/3/1988 khi họ đánh chiếm đảo Cô Lin - Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) khiến 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam hy sinh.

http://img.news.zing.vn/img/637/t637293.jpg
Gia đình anh Dũng đành phải ở tạm trong căn nhà đập phá rách nát, phía sau tấm bạt là nơi thờ con trai (CATP)

Sau khi cùng đồng đội được trao trả năm 1992, anh Dũng trở về quê hương trong niềm vui khôn xiết của người thân. Cuối năm đó, anh kết duyên với chị Trần Thị Lợi (SN 1967), người đã thề non hẹn biển trước khi anh lên đường ra Trường Sa. Một năm sau, anh chị sinh cháu đầu lòng là Dương Văn Quốc (SN 1993), tiếp đến là cháu Dương Thị Bích Nga (SN 1995) và Dương Thị Mỹ Linh (SN 2002).

Năm 2003, được sự hỗ trợ của gia đình, người thân, anh chị mua một mảnh đất nho nhỏ tại tổ 27, phường Hòa Xuân dựng căn nhà để ở. Do ảnh hưởng của trận quyết tử ngày 14/3/1988 và những ngày bị giam giữ ở Trung Quốc, sức khỏe, tinh thần anh Dũng không được ổn định. Nhiều lúc trở trời, thân thể anh đau buốt, tâm thần hoảng loạn. Những lúc bình thường, anh đi làm thợ nề phụ vợ kiếm tiền nuôi con. Vợ anh cũng là phụ hồ nên cuộc sống gia đình luôn trong cảnh lao đao lận đận. Nhờ sự giúp đỡ của người thân, xóm làng, chính quyền địa phương nên anh chị cũng gắng gượng qua ngày đoạn tháng.

Mới đây, căn nhà anh chị nằm trong diện giải tỏa, cần phải di dời. Tuy được nhà nước đền bù theo chế độ nhưng khi nhận lô đất và trả tiền đất theo chế độ nhà nước xong thì số tiền còn lại không đủ để xây nhà mới.

Đã thế, nỗi đau lớn giáng xuống gia đình anh chị khi đứa con trai duy nhất Dương Văn Quốc đang học lớp 12 bị tai nạn giao thông qua đời cuối tháng 4/2011. Hàng chục triệu để lo cứu chữa và mai táng cho con, anh chị chạy vạy vay mượn khắp nơi đến nay vẫn chưa trả hết. Dường như tai ương cứ ập xuống gia đình anh chị khi thời gian gần đây bố anh Dũng, ông Dương Thìn cũng bị bệnh phải chạy thận nhân tạo khiến gia đình anh càng khốn đốn.

Nhìn cảnh vợ chồng anh Dũng lập bàn thờ con ngay cạnh mép nhà vừa đập phía trước, khi anh chị tận dụng phía sau góc nhà để ở tạm, ai đến cũng quặn lòng. Chị Lợi khóc sướt mướt: “Sắp tới đây phải đập hết nhà để lấy đất làm dự án, chúng tôi đi thuê trọ thì không có chỗ để thờ con nên cũng không biết thế nào đây. Ước mơ có một căn nhà vừa ở, có chỗ thờ con xem chừng vô vọng vì vật liệu xây dựng đang tăng như vũ bão, mà tiền trong nhà thì hạn hẹp dần. Biết làm sao đây?”.

Trước hoàn cảnh thương tâm này, chúng mong các nhà hảo tâm tiếp tục đóng góp cho Chương trình “Sát cánh cùng chiến sĩ hải đảo” để giúp gia đình anh Dũng một phần kinh phí xây nhà, có nơi thờ cháu Quốc và phần nào trang trải cuộc sống.

Theo CATP