PDA

View Full Version : Hàng trăm người đuổi 4 kẻ bắt cóc trẻ em


jojolotus
08-22-2011, 16:50
- Hai trong 4 đối tượng bị người dân thôn Bình Khương, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quang Nam bắt giữ và bàn giao công an địa phương khi đang thực hiện hành vi bắt cóc trẻ con vào lúc 11 giờ 30 phút trưa 22-8.

Vào thời điểm trên, lực lượng Công an xã Bình Giang cùng hàng trăm người dân thôn Bình Khương đã vây bắt được 2 trong 4 đối tượng “nghi” là bắt cóc trẻ em, đưa về về trụ sở UBND xã Bình Giang và giao cho Công an huyện Thăng Bình điều tra làm rõ.

Ngay sau khi 2 đối tượng bị bắt giữ, hàng trăm người dân đã bao vây trụ sở UBND xã và yêu cầu công an giao 2 đối tượng trên để “xử”.

Thấy người dân bức xúc, công an xã đã tăng cường lực lượng bảo đảm an toàn tính mạng cho 2 đối tượng bị bắt giữ và báo với công an huyện.

http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-08-22/1314017582-bat-coc-1.jpg

http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-08-22/1314017582-bat-coc-2.jpg

Hàng trăm người dân bao vây tại UBND xã đòi “xử” hai đối tượng nghi bắt cóc trẻ con

Chị Trần Thị Xuân (20 tuổi, trú thôn Bình Khương) mẹ của cháu Nguyễn Trần Nguyệt Nhi (20 tháng tuổi) kể lại: Vào khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, tui đang nấu cơm dưới bếp, còn cháu Nhi chơi một mình ở nhà trên. Bỗng nhiên nghe tiếng cháu Nhi khóc và gọi mẹ nhiều tiếng, tui chạy lên thì thấy một thanh niên mặc đồ điện lực, trên tay đang bế cháu Nhi. Lúc đó tui hỏi: Anh làm gì con tôi đó? Tên thanh niên kia trả lời: Thấy cháu khóc nên tôi bế cho nó khỏi khóc".

Chị Xuân hỏi tiếp vào nhà mình làm gì thì người thanh niên kia nói là thu tiền điện.

Lúc này, chị Xuân nhìn ra ngoài cổng và phát hiện có một đối tượng đang ngồi trên xe máy chờ sẵn. Thấy chuyện chẳng lành, chị hô toáng lên thì người thanh niên nhanh chân ôm cháu Nhi chạy ra ngoài, ngồi lên phía sau tên thanh niên chờ sẵn chạy thoát.

http://24hn02.24hstatic.com/upload/3-2011/images/2011-08-22/1314017582-bat-coc-3.jpg

Chị Xuân và con gái

Chị Xuân đuổi theo kịp và giật lại cháu Nhi còn 2 thanh niên rồ ga bỏ chạy. Khi 2 thanh niên chạy thoát, lúc này có ông Nguyễn Văn Lộc (SN 1972, trú cùng thôn với chị Xuân) nhìn sang thấy chị đang bồng cháu Nhi khóc liền gặng hỏi.

Chị Xuân kể về chuyện về cháu Nhi suýt bị hai thanh niên lạ mặt bắt cóc.

Sau này, ông Lộc cho biết vào thời điểm trên, cũng có một thanh niên mặc đồ điện lực đi với một thanh niên khác mặc đồ jean đi xe biển số 70 vào nhà ông quảng cáo “tấm bạt” nilon và hỏi có mua không họ sẽ bán rẻ cho. Nghi những kẻ này lừa gạt, nên ông Lộc lấy điện thoại điện cho Công an xã Bình Giang.

Nghe ông Lộc điện thoại, hai đối tượng đã ôm “bạt” chạy ra xe tẩu thoát.

Ngay sau đó, người dân đã kịp thời báo cáo với công an xã Bình Giang. Nhận thông tin, công an xã cùng hàng trăm người dân dùng xe máy đuổi theo 2 chiếc xe có 4 đối tượng đang trên đường tẩu thoát khỏi địa phương.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ truy đuổi, cuối cùng Công an xã Bình Giang cùng người dân đã tóm gọn được hai tên vào nhà ông Lộc quảng cáo “bạt” và chiếc xe máy biển số 70H9-9931. Tuy nhiên, 2 đối tượng bắt “hụt” cháu Nhi đã chạy thoát thân.

Tại trụ sở Công an xã Bình Nguyên, hai đối tượng này khai nhận tên là Trương Văn Hoa (SN 1985) và Nguyễn Văn Hường (SN 1972, cả hai cùng trú tại Bầu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh). Tuy nhiên, danh tính hai đối tượng tẩu thoát vẫn chưa được các tên bị bắt giữ khai báo.

Lời khai ban đầu của 2 đối tượng bị bắt giữ cho biết, bọn chúng ra Đà Nẵng thuê nhà trọ tại bến xe và giả danh nhân viên điện lực đi thu tiền điện, “dụ” người dân để bán bạt.

Ngay sau khi lấy lời khai ban đầu, công an Bình Giang đã bàn giao 2 đối tượng cho công an huyện Thăng Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ông Phan Đức Thông, Phó Công an huyện Thăng Bình cho biết, hiện công an đang điều tra làm rõ và chưa có kết quả nên chưa thể khẳng định các đối tượng có phạm tội bắt cóc hay không.


Theo Vũ Trung
(Vietnamnet)

tonycarter
08-22-2011, 19:40
Vào khoảng 11h30 phút ngày 22/8, Công an xã Bình Giang (Thăng Bình, Quảng Nam) cùng hàng trăm người dân của thôn Bình Khương đã vây bắt được 2 trong 4 đối tượng nghi là đã bắt cóc trẻ em.

Chị Trần Thị Xuân (20 tuổi, trú thôn Bình Khương, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) mẹ của cháu Nguyễn Trần Nguyệt Nhi (20 tháng, bị hai đối tượng bắt cóc hụt) thất thần kể: Khoảng 10 giờ trưa cùng ngày chị đang nấu cơm dưới bếp, còn cháu Nhi chơi một mình ở nhà trên. Đang nấu cơm thì chị Xuân nghe tiếng cháu Nhi khóc và gọi mẹ nhiều tiếng, chị Xuân chạy lên thì thấy một thanh niên mặc đồ của điện lực trên tay đang bế cháu Nhi. Chị hốt hoảng hỏi: “Vì sao anh bồng con tôi?” thì thanh niên này bảo thấy cháu khóc nên bế để dỗ dành. Và rồi hắn nhanh chân ôm cháu Nhi chạy ra ngoài chiếc xe máy có 1 thanh niên khác chờ sẵn nhằm tẩu thoát.

<table class="image center" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" width="300"> <tbody> <tr> <td>http://phunutoday.vn/dataimages/201108/original/images534738_300.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc" align="middle">Chị Trần Thị Xuân bàng hoàng kể lại sự việc.

</td> </tr> </tbody> </table> Chị Xuân vội la lớn và đuổi theo. Khi tên này chưa thể lên xe để tẩu thoát thì chị Xuân đã chộp được tay con mình và giằng co với tên thanh niên trên, cố giật cháu Nhi lại. Thấy chị Xuân phản ứng quyết liệt lại liên tục hô hoán sợ bị phát hiện 2 thanh niên kia đã buông tay bỏ chạy thoát thân.

Cũng vào thời điểm trên, cũng có một thanh niên mặc đồ điện lực đi với một thanh niên khác mặc đồ jean đi xe biển số 70 vào nhà ông Nguyễn Văn Lộc (SN 1972, gần nhà với chị Xuân) quảng cáo “tấm bạt” nilon. Nghi gặp lừa đảo nên ông Lộc lấy điện thoại điện cho Công an xã Bình Giang. Cii Saigon.com Thấy vậy hai đối tượng này đã chạy ra xe tẩu thoát. Nhận thông tin Công an xã cùng hàng trăm người dân dùng xe máy đuổi theo 2 chiếc xe có 4 đối tượng kia. Sau gần 2 tiếng đồng hồ vây bắt, cuối cùng Công an xã Bình Giang cùng người dân đã tóm gọn được hai tên này cùng chiếc xe máy biển số 70H9-9931 tại tổ 17, thôn 3 (giáp ranh giữa hai xã Bình Giang và Bình Triều), còn 2 đối tượng bắt cóc hụt cháu Nhi đã chạy thoát thân.

Tại trụ sở Công an xã Bình Nguyên, hai đối tượng này khai nhận tên là Trương Văn Hoa (SN 1985) và Nguyễn Văn Hường (SN 1972, cả hai cùng trú tại Bầu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh) cùng hai đối tượng bắt cóc cháu Nhi (tên Hoa và Hường chưa chịu khai danh tính 2 đối tượng kia) ra Đà Nẵng thuê trọ tại bến xe để giả danh nhân viên của Điện lực đi khắp nơi nhằm thu tiền điện và lừa người dân để bán bạt nilon dỏm. Đến 13h30 phút cùng ngày xe của công an huyện Thăng Bình có mặt cùng hàng chục chiến sĩ đảm bảo an toàn để đưa hai đối tượng này về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện vụ việc đang được công an huyện Thăng Bình điều tra làm rõ.


Nguyệt Thanh
(PNT)