vuitoichat
10-08-2011, 21:26
Ngày ngày, bóng dáng bà cụ Lung (90 tuổi) lụm cụm gánh lá chuối đi bán trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua chùa Cầu ở khu phố cổ Hội An, đã không còn xa lạ với người dân nơi đây.
Nhà nghèo rớt mùng tơi, mấy đứa con cũng đi làm thuê làm mướn, nên mặc dù đã lớn tuổi, bà Lung vẫn còn phải ra đường kiếm sống. Nguyên ngày, bà bán hết lá chuối ở trên gánh chỉ được 4.000 đồng.
Du khách thấy tội nghiệp thì ghé lại cho tiền, chứ bà không ngồi xin. Vừa đi bán vừa thấy chai nhựa thì nhặt về bán ve chai. Ngay giữa phố cổ tấp nập du khách qua lại, hình ảnh bà Lung quá nghèo nàn khiến ai đi ngang cũng phải chạnh lòng. Chẳng thấy tổ chức xã hội nào giúp đỡ bà cụ nghèo khó này hết.
http://www.viendongdaily.co m/res/fckfolder/Image/VietNam/Tin%20Viet%20Nam/TVN_2011/Oct-2011/BaLung/IMG_6499.jpg
Bán hết lá chuối, bà Lung ngồi nghỉ mệt với trái chuối lót dạ - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông
http://www.viendongdaily.co m/res/fckfolder/Image/VietNam/Tin%20Viet%20Nam/TVN_2011/Oct-2011/BaLung/IMG_6514.jpg
Lụm cụm từng bước trên phố cổ để về nhà sau một ngày bán được
chỉ có 4.000 đồng tiền lá chuối - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông
http://www.viendongdaily.co m/res/fckfolder/Image/VietNam/Tin%20Viet%20Nam/TVN_2011/Oct-2011/BaLung/IMG_6503.jpg
Những chai nước được bà nhặt về để bán ve chai - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông
http://www.viendongdaily.co m/res/fckfolder/Image/VietNam/Tin%20Viet%20Nam/TVN_2011/Oct-2011/BaLung/IMG_6511.jpg
Cũng may trời thương, bà Lung lớn tuổi nhưng không có bệnh rề rề
nên còn sức để đi bán - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông
http://www.viendongdaily.co m/res/fckfolder/Image/VietNam/Tin%20Viet%20Nam/TVN_2011/Oct-2011/BaLung/IMG_6516.jpg
Nhỏ bé giữa dòng du khách viếng phố cổ - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông
Kính Cận/Viễn Đông
Nhà nghèo rớt mùng tơi, mấy đứa con cũng đi làm thuê làm mướn, nên mặc dù đã lớn tuổi, bà Lung vẫn còn phải ra đường kiếm sống. Nguyên ngày, bà bán hết lá chuối ở trên gánh chỉ được 4.000 đồng.
Du khách thấy tội nghiệp thì ghé lại cho tiền, chứ bà không ngồi xin. Vừa đi bán vừa thấy chai nhựa thì nhặt về bán ve chai. Ngay giữa phố cổ tấp nập du khách qua lại, hình ảnh bà Lung quá nghèo nàn khiến ai đi ngang cũng phải chạnh lòng. Chẳng thấy tổ chức xã hội nào giúp đỡ bà cụ nghèo khó này hết.
http://www.viendongdaily.co m/res/fckfolder/Image/VietNam/Tin%20Viet%20Nam/TVN_2011/Oct-2011/BaLung/IMG_6499.jpg
Bán hết lá chuối, bà Lung ngồi nghỉ mệt với trái chuối lót dạ - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông
http://www.viendongdaily.co m/res/fckfolder/Image/VietNam/Tin%20Viet%20Nam/TVN_2011/Oct-2011/BaLung/IMG_6514.jpg
Lụm cụm từng bước trên phố cổ để về nhà sau một ngày bán được
chỉ có 4.000 đồng tiền lá chuối - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông
http://www.viendongdaily.co m/res/fckfolder/Image/VietNam/Tin%20Viet%20Nam/TVN_2011/Oct-2011/BaLung/IMG_6503.jpg
Những chai nước được bà nhặt về để bán ve chai - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông
http://www.viendongdaily.co m/res/fckfolder/Image/VietNam/Tin%20Viet%20Nam/TVN_2011/Oct-2011/BaLung/IMG_6511.jpg
Cũng may trời thương, bà Lung lớn tuổi nhưng không có bệnh rề rề
nên còn sức để đi bán - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông
http://www.viendongdaily.co m/res/fckfolder/Image/VietNam/Tin%20Viet%20Nam/TVN_2011/Oct-2011/BaLung/IMG_6516.jpg
Nhỏ bé giữa dòng du khách viếng phố cổ - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông
Kính Cận/Viễn Đông