woaini1982
10-09-2011, 09:40
Cứ mỗi buổi tối, hàng chục xe rác lại ùn ùn kéo về đây để tập kết, sau đó "bãi rác" bị bới tung bởi những người nhặt rác, vừa bốc mùi hôi thối, vừa làm mất mĩ quan trên tuyến đường được coi là đẹp nhất Hà Nội này.
Trước cổng làng Phú Đô, nơi tiếp giáp với xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội trên điểm giao nhau giữa đường Lê Đức Thọ và đường Lê Quang Đạo từ lâu đã trở thành điểm tập kết rác thải của Cty môi trường đô thị (ảnh).
http://plxh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/10/08/b0612.JPG
Cứ mỗi buổi tối, hàng chục xe rác lại ùn ùn kéo về đây để tập kết, sau đó "bãi rác" bị bới tung bởi những người nhặt rác, vừa bốc mùi hôi thối, vừa làm mất mĩ quan trên tuyến đường được coi là đẹp nhất Hà Nội này. Một công nhân làm nhiệm vụ thu gom rác thải nói: "Đường chỗ này rộng, lại nằm chung giữa 2 xã nên chẳng ai dám nói, cứ để rác ở đây thì có ảnh hưởng đến ai đâu?".
Điểm tập kết rác nói trên cách Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình không xa, vậy có nên để tồn tại một bãi rác rất phản cảm ở khu vui chơi giải trí lớn này.
Minh Đạo - PLXH
Trước cổng làng Phú Đô, nơi tiếp giáp với xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội trên điểm giao nhau giữa đường Lê Đức Thọ và đường Lê Quang Đạo từ lâu đã trở thành điểm tập kết rác thải của Cty môi trường đô thị (ảnh).
http://plxh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/10/08/b0612.JPG
Cứ mỗi buổi tối, hàng chục xe rác lại ùn ùn kéo về đây để tập kết, sau đó "bãi rác" bị bới tung bởi những người nhặt rác, vừa bốc mùi hôi thối, vừa làm mất mĩ quan trên tuyến đường được coi là đẹp nhất Hà Nội này. Một công nhân làm nhiệm vụ thu gom rác thải nói: "Đường chỗ này rộng, lại nằm chung giữa 2 xã nên chẳng ai dám nói, cứ để rác ở đây thì có ảnh hưởng đến ai đâu?".
Điểm tập kết rác nói trên cách Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình không xa, vậy có nên để tồn tại một bãi rác rất phản cảm ở khu vui chơi giải trí lớn này.
Minh Đạo - PLXH