PDA

View Full Version : NHẬN XÉT VỀ CA SĨ Nguyễn Hồng Nhung


Hanna
10-19-2011, 06:08
NHẬN XÉT VỀ CA SĨ TTASIA
lpham
Rank: Advanced Member

Nguyễn Hồng Nhung

Nếu chỉ nói về giọng ca thì giọng ca của Nguyễn Hồng Nhung, tuy rằng rất hay, chưa chắc hơn những nữ ca sĩ gạo cội khác ở hải ngoại. Nhưng nếu nói về phong cách trình diễn, về sức lôi cuốn trên sân khấu, về khả năng diễn đạt bài hát, và sự kết hợp hài hòa giữa giọng hát và diễn xuất, và nhan sắc, thì có lẽ hiện giờ ở hải ngoại Nguyễn Hồng Nhung là ca sĩ đứng đầu, và là một ngôi sao sáng chói trong làng âm nhạc hải ngoại. Đây là ý kiến cá nhân.

http://farm4.static.flickr. com/3460/5717217378_09202fec3 e_b.jpg

Nguyễn Hồng Nhung sinh ra là để hát trên sân khấu lớn, chứ không phải hát trong CD, tape, hay trong phòng thu âm studio. Khả năng đặc biệt và nổi bật của cô là diễn xuất, diễn tả trong nét mặt, trong ánh mắt, trong dáng điệu, và trong cả giọng hát. Không biết Nguyễn Hồng Nhung có được rèn luyện về kịch nghệ hay phim ảnh hay không, nhưng trên sân khấu, mỗi một bài hát Nguyễn Hồng Nhung hát và diễn tả đều rất thích hợp. NHN hát một cách trân trọng, nâng niu từng lời hát. Về vocal, cô có làn hơi thật khỏe, kỹ thuật hát cao, hát tới được những nốt nhạc cao vững vàng và hát nốt thấp rõ ràng và truyền cảm. Chỉ có một điểm nhỏ là khi hát hết đoạn dài, nếu NHN có thể lấy hơi nhẹ hơi một chút nữa thì càng hay hơi. Có thể đây là phong cách riêng của NHN, nhưng cá nhân vẫn thích hơn những ca sĩ khi phải lấy hơi thì lấy rất nhẹ và người nghe không nhận thấy.

Hầu hết những màn trình diễn của NHN trên sân khấu đều rất đặc sắc. Từ bài đầu tiên Tình Yêu Tình Người, tới Chủ Nhật Xám, Đêm Mưa, và cho tới Người Tình Không Chân Dung thì NHN đã khẳng định vị trí của mình ở hải ngoại.

Bài hát mà cá nhân thích nhất là bài Mai Tôi Đi, một trong những tuyệt tác của NS Anh Bằng. Trong bài này, về vocal lẫn diễn đạt đều tuyệt vời. Hãy nghe lại với một tâm tình sâu lắng, bùi ngùi, luyến tiếc khi phải rời xa những gì mình yêu mến.

5EaoUL-7dYs

Và trong Trần Thiện Thanh 2, bài Bắc Đẩu với lối diễn đạt xúc động và hào hùng bên cạnh "người hùng" Lâm Nhật Tiến

Lx-h6iYwFu0

Vui nhộn, nhí nhảnh, flirtatious trong bài Mình Ơi Em Chẳng Cho Về

PhrrCL5D8u4

Và điêu luyện, tình tứ, tha thiết trong Em Có Còn Yêu Anh:

_Zk01q98HLQ

Serenade

SGkmS0h4cd8