Log in

View Full Version : Hồng Nhung đang "cưa sừng" quá mức?


jojolotus
11-05-2011, 05:23
Tối qua, trong một show ca nhạc, Hồng Nhung lại tiếp tục diện một gu thời trang rất khác lạ, khác hẳn với hình ảnh cũ của cô trước đây.

Tối qua (04/11) trong một đêm diễn thời trang, Hồng Nhung là khách mời đặc biệt của chương trình. Trong phần biểu diễn của mình, Hồng Nhung diện trang phục trắng và vẫn phong cách giữ phong cách trình diễn cùng nơ cài trên đầu.

http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/11/05/10/08/0511HAT-1.jpg

http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/11/05/10/08/0511HAT-2.jpg

http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/11/05/10/08/0511HAT-3.jpg

Hồng Nhung vẫn với phong cách cài nơ trên đầu

Ngoài nơ cài, phong cách trang điểm hơi lạ so với hình ảnh cũ khiến tổng thể về thời trang biểu diễn của Hồng Nhung thời gian gần đây như tạo một bất ngờ lớn đối với những người nghe nhạc vốn quen thuộc với một hình ảnh xưa cũ, kín đáo và gần gũi của Hồng Nhung.

http://img.2sao.vietnamnet. vn/2011/11/05/10/41/0511HN06.jpg

Gu thời trang gần đây của Hồng Nhung khiến nhiều

khán giả thấy khó có thiện cảm

Trả lời cho những thắc mắc liên quan đến gu thời trang của mình, Hồng Nhung từng chia sẻ: "Thị trường âm nhạc đang “trẻ hóa”, nhưng tôi thì không, vì điều đó là không tưởng! Còn chuyện thời trang, ở bất cứ thời điểm nào tôi cũng say mê nó, như là một phần quan trọng trong mỗi ngày vui sống của mình. Lúc này, tôi chọn cho mình kiểu ăn mặc đa phong cách. Có thể tối hôm qua nhìn tôi giống như một mệnh phụ kiểu những năm 50, nhưng sáng hôm sau lại thấy tôi diện áo may ô, quần jean rách rưới... Thời trang của tôi phong phú như là đời sống văn hóa. Còn thế giới âm nhạc, lúc nào cũng vậy, nó sẽ đem đến cho bạn đầy đủ những phong cách rất khác nhau, với những cái hay riêng, bạn tự do chọn lựa. Trẻ hóa hay không, không quan trọng. Có hay hay không, mới là điều đáng bàn."

Nhưng đã có không ít những ý kiến trái chiều về sự thay đổi về tư duy trang phục biểu diễn của Hồng Nhung, và một lượng lớn độc giả chưa có những thiện cảm với phong cách thời trang mới của Hồng Nhung:

Độc giả Hồng Hà:"Tôi buồn dai dẳng một điều là cái răng khểnh một thời mê mệt. Xin cho gửi hai câu thơ buồn đứt ruột: Răng ai một thời tôi ngơ ngẩn còn chăng trong ký ức muộn phiền "

Độc giả Nam Hải: "Hồng Nhung không còn được vẻ đẹp tự nhiên như xưa nữa. Đẹp mà không biết đẹp. Thẩm mỹ quá nhìn như tượng. Hồng Nhung đã phá vỡ công trình nghệ thuật của tạo hóa rồi thay vào đó là sự chỉnh sửa của gã thợ hồ vụng về. Nếu tạo hóa mất 1000 năm để hoàn thiện nên tác phẩm Hồng Nhung thì gã thợ hồ kia chỉ làm xấu Nhung trong chớp mắt. Chiếc răng khểnh làm nên nụ cười đẹp nhân hậu, làm nên cái riêng của Hồng Nhung và cũng nụ cười đó đã mê đắm lòng người giờ không còn thì Nhung cũng chỉ giống bao người bình thường. Bây giờ thì Hồng Nhung cũng như hoa Ngũ sắc thôi"

Độc giả trac123: "Em cứ để cái răng khểnh như ngày xưa, cứ phong cách như xưa anh thấy hình ảnh em đẹp lắm trong lòng khán giả. Càng những ngày gần đây hình ảnh em càng phai nhạt do em cưa sừng quá tay đấy, nhìn em chẳng nhận ra em! Em nên lắng nghe dư luận bởi em là người của công chúng".

Độc giả Trần Việt:"Tôi cũng chỉ nhớ tới một Hồng Nhung của ngày xưa thôi. Giọng hát ngọt ngào, đằm thắm và không "nghệ thuật" quá như bây giờ. Con người cũng đẹp một cách đằm thắm và mộc mạc. Nhưng giờ đây sao "chuối" thế! Ai đã xem Hồng Nhung uốn éo (uốn cả người lẫn giọng hát), nhảy nhót trong bài "Vườn yêu" chưa? Thật hãi hùng và khủng khiếp - không có gì tả được"

Độc giả Thanh Long: "Trước đây tôi rất thích Hồng Nhung vì : hát hay, dễ thương, đối đáp thông minh....Nhưng bây giờ sự thay đổi gò ép về nội dung và hình thức không còn mang bẳn sắc riêng của HN nữa. Ở tuổi 41 thì nên làm sao để giữ nét trẻ trung vào khoảng 34-35 tuổi thì vừa, nhưng cố gắng cưa sừng để người ta nghĩ mình ở tuổi 18-20 thì thật .... Trong nói chuyện thì người nghe không còn thấy nét Hồng Nhung thông minh và tự nhiên như ngày nào, mà thay vào đó là khôn ngoan và sắp đặt nhiều quá. Tôi góp ý rất thật lòng. Hồng Nhung đừng buồn nhé".

Những bình luận ủng hộ Hồng Nhung:

Độc giả Trần Minh :"Mình thấy không có gì là quá, hở hang không, quá loè loẹt không. Tôi thấy chị thay đổi chút phong cách cho mình thêm lạ lẫm chứ không có gì là làm quá. Tôi thấy chị vẫn rất đẹp đó."

Độc giả Ánh sao đêm: "Tôi thấy Hồng Nhung trẻ đẹp đấy chứ, hình như mọi người ghen tị với chị thì phải"

Độc giả Minh Hiền : "Tại sao khi mỗi ca sĩ hay ai đó tự làm mới mình, tự làm mình trẻ ra lại bị mọi người lên án, phải chăng là ghen tị. Còn riêng với tôi tôi thấy Hồng Nhung vẫn thế, vẫn trẻ chung với thời gian, vẫn phong cách đó, nhất là khi nghe Hồng Nhung trả lời phỏng vấn không thấy ai có thể trả lời thông minh hơn."

Có lẽ, sau hơn 20 năm đi hát của mình, thời gian qua là lần đầu tiên Hồng Nhung được đưa ra bàn luận về gu thời trang của cô. Bởi lẽ, Hồng Nhung từng tạo được nhiều dấu ấn về trang phục của mình trong quá trình làm nghề, thậm chí còn được tặng những danh hiệu uy tín dành cho giới nghệ sĩ về gu ăn mặc thời thượng và đẳng cấp. Nhưng, là một nghệ sĩ, tức là đứng trước rất nhiều dư luận khen chê khác nhau, sự tự tin của nghệ sĩ đôi khi còn cần tới cả sự cân bằng cần thiết ở mức độ cảm nhận từ những người đối diện bởi khi đã thể hiện một trang phục biểu diễn, người nghệ sĩ tất yếu phải có những hiểu biết ở góc độ thẩm mỹ và văn hoá nhất định nhưng sự hoà hợp tới khán giả mới tạo nên sự đồng điệu trong cách cảm nhận và thiện cảm từ khán giả.


Cao Thông
(Ảnh : Maison de bil)
theo 2sao