megaup
11-19-2011, 05:01
Hôm qua, một ngày trước vòng bán kết môn bóng đá SEA Games 26, khu vực bán vé ở sân Gelora Bung Karno như được hun trong lửa vì sự có mặt đông đảo của các CĐV Indonesia có mặt tại đây. Ngay từ sáng qua, khi đến sân Gelora Bung Karno để theo dõi buổi tập luyện của U23 VN, phóng viên TT&VH đã được chứng kiến cảnh tượng hàng đoàn người xếp hàng trước các quầy vé để hy vọng được sở hữu một tấm vé vào sân theo dõi trận bán kết.
Thông tin từ một thành viên của BTC sân Gelora Bung Karno cho biết, có tổng cộng 7 loại vé, bao gồm các mệnh giá 50.000 rupiah (1 rupiah tương đương với 2,4 VND), 100.000 rupiah, 200.000 rupiah, 300.000 rupiah, 500.000 rupiah, 700.000 rupiah và 1.000.000 rupiah, trong đó 3 loại vé từ 500.000 rupiah đến 1.000.000 rupiah được coi là vé VIP và siêu VIP. Còn loại vé 50.000 và 100.000 rupiah là dành cho các vị trí ở sau cầu môn, tức là các khán đài C, D. Với loại vé 200.000 rupiah và 300.000 rupiah, khán giả được ngồi ở khu vực giữa 2 khán đài A và C, gần với điểm đá phạt góc trên sân.
<table summary="" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"> <tbody> <tr> <td>http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang11/19/1Jakarta.jpg</td> </tr> <tr align="center"> <td> CĐV Indonesia xếp hàng mua vé trận BK đông nhưng rất trật tự. Ảnh: Quốc Khánh</td> </tr> </tbody> </table>
Tức là nếu CĐV muốn có vị trí thật tốt để theo dõi 2 trận bán kết trên sân Gelora Bung Karno vào chiều mai thì bắt buộc sẽ phải bỏ ra ít nhất từ 200.000 rupiah trở lên. Tuy nhiên, thông tin từ BTC sân Gelora Bung Karno cho biết, trong số 80.000 vé được dự kiến sẽ bán cho 2 trận bán kết SEA Games 26, có tới 50% là loại vé có mệnh giá 50.000 rupiah.
Đây cũng là loại vé được đại đa số người hâm mộ Indonesia tìm mua, và trong khi các quầy bán vé mệnh giá 50.000 rupiah luôn đông nghịt khán giả và xếp thành những hàng dài thì quầy bán vé mệnh giá 200.000 rupiah lại thưa thớt vắng lặng tới mức khó tin, hoàn toàn tương phản với không khí náo nhiệt tại quầy bán vé mệnh giá thấp. Thêm nữa, cách bán vé để phòng chống nạn phe vé của người Indonesia cũng rất đặc biệt.
Theo đó, mỗi người chỉ được mua tối đa là 2 vé, lúc mua phải nộp bản sao giấy chứng minh thư và sau khi trả tiền thì nhận về một hóa đơn, trên đó ghi rõ số tiền đã trả cũng như mệnh giá vé muốn mua, và hôm nay (19/11), những người đã mua vé phải cầm theo hóa đơn này đến sân Gelora Bung Karno theo giờ đã định để nhận vé chính thức.
Đây là một cách làm khá hiệu quả để chống lại tệ nạn phe vé, bởi việc vé chỉ được trao tay người hâm mộ vài giờ trước khi bóng lăn đã làm giảm thiểu đáng kể nguy cơ có những kẻ mua vé nhưng không vào sân mà mua đi bán lại để kiếm lời. Thêm nữa, tuy có tiếng là những CĐV máu mê số một Đông Nam Á, nhưng người hâm mộ Indonesia lại xếp hàng mua vé rất trật tự và yên lặng, gần như không có vụ lộn xộn hay cãi cọ nào.
Vì thế, dù BTC sân Gelora Bung Karno đã cẩn thận bố trí lực lượng cảnh sát dày đặc để làm nhiệm vụ, trong đó số cảnh sát bên trong sân thậm chí còn được trang bị áo chống đạn và súng tiểu liên, nhưng những cảnh sát này hầu như không có việc gì phải làm, họ chỉ rảo bước đi lại xung quanh khu vực bán vé với thái độ rất vui vẻ, thoải mái.
Trao đổi với phóng viên TT&VH, Wanyu Kurniawan và Putra Wicaksono, 2 bạn sinh viên Indonesia đang chờ tới lượt mua vé tại khu vực cửa 4 có mệnh giá 50.000 rupiah, hào hứng cho biết: “Chúng tôi đã mua vé vào sân theo dõi trọn vẹn cả 4 trận đấu của U23 Indonesia ở vòng bảng và hôm nay chúng tôi lại có mặt tại đây để mua được vé xem trận bán kết. Chúng tôi dự kiến sẽ mua 5 vé cho nhóm của mình để cùng vào sân theo dõi”.
Trong số hàng nghìn CĐV tới sân Gelora Bung Karno vào hôm qua, có khoảng vài chục CĐV tới từ Việt Nam gồm những gương mặt đã quá quen thuộc với các chuyến du đấu nước ngoài của ĐTVN hoặc ĐT U23 VN. Đại diện cho nhóm CĐV này là thầy giáo Nguyễn Mạnh Hiền tới từ Hải Phòng và ông Hiền cho biết ngay sáng qua đã được gặp ban quản lý sân Gelora Bung Karno và họ đã hứa sẽ tạo điều kiện để giúp đỡ đoàn CĐV VN mua vé vào sân theo dõi 2 trận bán kết.
Đúng như lời hứa, 14h chiều qua, toàn bộ số CĐV VN có mặt ở sân Gelora Bung Karno đã được người của ban quản lý sân đưa vào tận quầy bán vé, nhưng dù được chiếu cố như thế song nhóm CĐV VN vẫn phải tuân thủ quy định của BTC là mỗi người chỉ được mua tối đa 2 vé, khi mua phải trình giấy tờ tùy thân và cũng chỉ nhận được hóa đơn chứ chưa được cầm vé trực tiếp.
Tuy vậy với các CĐV VN như thế thì cũng đã quá đủ hài lòng, như phát biểu của ông Hiền: “Chúng tôi rất cảm động trước thịnh tình của ban quản lý sân Gelora Bung Karno. Họ không những đã tạo điều kiện để chúng tôi mua vé vào sân mà còn cẩn thận đưa cả sơ đồ khán đài cũng như mệnh giá vé từng khu vực cụ thể để chúng tôi xem xét lựa chọn trước khi quyết định trả tiền mua vé. Thấy CĐV Indonesia để mua được tấm vé vào sân mà phải vất vả biết bao, trong khi chúng tôi lại được tạo điều kiện thế này, thực là cảm động quá”.
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
Thông tin từ một thành viên của BTC sân Gelora Bung Karno cho biết, có tổng cộng 7 loại vé, bao gồm các mệnh giá 50.000 rupiah (1 rupiah tương đương với 2,4 VND), 100.000 rupiah, 200.000 rupiah, 300.000 rupiah, 500.000 rupiah, 700.000 rupiah và 1.000.000 rupiah, trong đó 3 loại vé từ 500.000 rupiah đến 1.000.000 rupiah được coi là vé VIP và siêu VIP. Còn loại vé 50.000 và 100.000 rupiah là dành cho các vị trí ở sau cầu môn, tức là các khán đài C, D. Với loại vé 200.000 rupiah và 300.000 rupiah, khán giả được ngồi ở khu vực giữa 2 khán đài A và C, gần với điểm đá phạt góc trên sân.
<table summary="" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"> <tbody> <tr> <td>http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2011/Thang11/19/1Jakarta.jpg</td> </tr> <tr align="center"> <td> CĐV Indonesia xếp hàng mua vé trận BK đông nhưng rất trật tự. Ảnh: Quốc Khánh</td> </tr> </tbody> </table>
Tức là nếu CĐV muốn có vị trí thật tốt để theo dõi 2 trận bán kết trên sân Gelora Bung Karno vào chiều mai thì bắt buộc sẽ phải bỏ ra ít nhất từ 200.000 rupiah trở lên. Tuy nhiên, thông tin từ BTC sân Gelora Bung Karno cho biết, trong số 80.000 vé được dự kiến sẽ bán cho 2 trận bán kết SEA Games 26, có tới 50% là loại vé có mệnh giá 50.000 rupiah.
Đây cũng là loại vé được đại đa số người hâm mộ Indonesia tìm mua, và trong khi các quầy bán vé mệnh giá 50.000 rupiah luôn đông nghịt khán giả và xếp thành những hàng dài thì quầy bán vé mệnh giá 200.000 rupiah lại thưa thớt vắng lặng tới mức khó tin, hoàn toàn tương phản với không khí náo nhiệt tại quầy bán vé mệnh giá thấp. Thêm nữa, cách bán vé để phòng chống nạn phe vé của người Indonesia cũng rất đặc biệt.
Theo đó, mỗi người chỉ được mua tối đa là 2 vé, lúc mua phải nộp bản sao giấy chứng minh thư và sau khi trả tiền thì nhận về một hóa đơn, trên đó ghi rõ số tiền đã trả cũng như mệnh giá vé muốn mua, và hôm nay (19/11), những người đã mua vé phải cầm theo hóa đơn này đến sân Gelora Bung Karno theo giờ đã định để nhận vé chính thức.
Đây là một cách làm khá hiệu quả để chống lại tệ nạn phe vé, bởi việc vé chỉ được trao tay người hâm mộ vài giờ trước khi bóng lăn đã làm giảm thiểu đáng kể nguy cơ có những kẻ mua vé nhưng không vào sân mà mua đi bán lại để kiếm lời. Thêm nữa, tuy có tiếng là những CĐV máu mê số một Đông Nam Á, nhưng người hâm mộ Indonesia lại xếp hàng mua vé rất trật tự và yên lặng, gần như không có vụ lộn xộn hay cãi cọ nào.
Vì thế, dù BTC sân Gelora Bung Karno đã cẩn thận bố trí lực lượng cảnh sát dày đặc để làm nhiệm vụ, trong đó số cảnh sát bên trong sân thậm chí còn được trang bị áo chống đạn và súng tiểu liên, nhưng những cảnh sát này hầu như không có việc gì phải làm, họ chỉ rảo bước đi lại xung quanh khu vực bán vé với thái độ rất vui vẻ, thoải mái.
Trao đổi với phóng viên TT&VH, Wanyu Kurniawan và Putra Wicaksono, 2 bạn sinh viên Indonesia đang chờ tới lượt mua vé tại khu vực cửa 4 có mệnh giá 50.000 rupiah, hào hứng cho biết: “Chúng tôi đã mua vé vào sân theo dõi trọn vẹn cả 4 trận đấu của U23 Indonesia ở vòng bảng và hôm nay chúng tôi lại có mặt tại đây để mua được vé xem trận bán kết. Chúng tôi dự kiến sẽ mua 5 vé cho nhóm của mình để cùng vào sân theo dõi”.
Trong số hàng nghìn CĐV tới sân Gelora Bung Karno vào hôm qua, có khoảng vài chục CĐV tới từ Việt Nam gồm những gương mặt đã quá quen thuộc với các chuyến du đấu nước ngoài của ĐTVN hoặc ĐT U23 VN. Đại diện cho nhóm CĐV này là thầy giáo Nguyễn Mạnh Hiền tới từ Hải Phòng và ông Hiền cho biết ngay sáng qua đã được gặp ban quản lý sân Gelora Bung Karno và họ đã hứa sẽ tạo điều kiện để giúp đỡ đoàn CĐV VN mua vé vào sân theo dõi 2 trận bán kết.
Đúng như lời hứa, 14h chiều qua, toàn bộ số CĐV VN có mặt ở sân Gelora Bung Karno đã được người của ban quản lý sân đưa vào tận quầy bán vé, nhưng dù được chiếu cố như thế song nhóm CĐV VN vẫn phải tuân thủ quy định của BTC là mỗi người chỉ được mua tối đa 2 vé, khi mua phải trình giấy tờ tùy thân và cũng chỉ nhận được hóa đơn chứ chưa được cầm vé trực tiếp.
Tuy vậy với các CĐV VN như thế thì cũng đã quá đủ hài lòng, như phát biểu của ông Hiền: “Chúng tôi rất cảm động trước thịnh tình của ban quản lý sân Gelora Bung Karno. Họ không những đã tạo điều kiện để chúng tôi mua vé vào sân mà còn cẩn thận đưa cả sơ đồ khán đài cũng như mệnh giá vé từng khu vực cụ thể để chúng tôi xem xét lựa chọn trước khi quyết định trả tiền mua vé. Thấy CĐV Indonesia để mua được tấm vé vào sân mà phải vất vả biết bao, trong khi chúng tôi lại được tạo điều kiện thế này, thực là cảm động quá”.
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online