Log in

View Full Version : Ra tòa rồi chồng vẫn đòi ném vợ


johnnydan9
01-02-2012, 14:48
Để ngăn cản vợ ly hôn, người đàn ông ngoài 40 tuổi ra tòa trong men rượu nồng nặc, liên tục đuổi bắt vợ trước mặt thẩm phán.

Khi tóm được cô vợ, ông ngang nhiên ôm vợ ra hành lang định ném xuống lầu. Cả TAND quận Bình Tân (TP HCM) một phen khoảng hồn trước cảnh liều lĩnh đó.
Vị nữ thẩm phán kể lại với giọng đầy bức xúc: “Tôi không ngờ ông ta lại có thể vũ phu đến mức đó. Trong suốt phiên hòa giải hôm đó, tôi và cô thư ký bị ông T. làm cho một phe hú hồn vía. Người đàn ông đó nồng nặc mùi rượu, đi đứng loạng choạng…”.


Theo hồ sơ, khi ly hôn, người vợ lên tiếng đòi giành quyền nuôi con thì ôngT. không chấp nhận, một mực đòi nuôi con cho bằng được. Thế rồi trước mặt nữ thẩm phán và cô thư ký tòa, ông đuổi cô vợ chạy lòng vòng trong phòng. Người vợ sợ hoảng hồn chạy núp phía sau vị thẩm phán. Khi túm được chị, ông bế chị lên rồi chạy ra ngoài hành lang định quẳng chị từ trên lầu một xuống đất. Thẩm phán và cô thư ký vội vã chạy theo ra cố níu cho được cô vợ. May sao mọi người trong tòa thấy cảnh hỗn loạn đó liền chạy ra kéo cô vợ phụ giúp họ.
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=273321&stc=1&d=1325515697

“Thư ký của tôi sợ quá tay cầm cây bút run lật bật viết nguệch ngoạc, vừa viết vừa phải canh chừng người đàn ông đó” - vị thẩm phán kể lại vẫn đầy căng thẳng.
Ném vợ không thành, ông ta tuyên bố: “Tao không lên tòa khi xét xử. Vắng mặt tao, mày đừng mơ được ly hôn”. Sợ xảy ra án mạng, vị thẩm phán đã khéo léo cho người chồng ký vào biên bản hòa giải để ông ta ra về trước. Đợi một lúc sau, bà mới nhờ người bắt xe cho người vợ về. Vị nữ thẩm phán lo lắng: “Tình trạng như thế này chắc ngày xét xử tôi phải nhờ công an đến để cho phiên tòa diễn ra được an toàn. Tôi đã phải sắp xếp để đưa vụ án sớm ra xét xử. Chứ trước mặt tòa mà ông ta còn làm vậy thì không biết lúc ở nhà thì như thế nào…”.


Rồi sau đó, ngày xét xử, ông T. không đến như đã tuyên bố, tòa đành hoãn lại, tiếp tục tống đạt lần hai. Còn người vợ không biết bao nhiêu lần lặn lội từ Trà Vinh lên TP.HCM và ngậm ngùi ra về trong sợ hãi.
Trong ngày xét xử mới đây, tòa vẫn xử trong sự vắng mặt của ông T.
Tại tòa, người vợ trình bày chị sống ly thân bỏ về quê ngoại đã hơn một năm. Chị yêu cầu tòa cho mình ly hôn, giành quyền nuôi con nhưng không yêu cầu chồng cấp dưỡng. Chồng chị hay nhậu nhẹt chửi bới nói chị đi làm, quen người này người kia, cho rằng chị không đứng đắn. Chồng nhiều lần đóng cửa không cho ai vào, lấy dao hăm dọa rồi đòi giết chị, cốt cũng chỉ mong chị sợ không dám đi làm mà ở nhà...


Sau cùng HĐXX nhận định ông T. muốn gia đình đoàn tụ nhưng không đưa ra một hướng giải quyết nào để khắc phục mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Thực chất ông muốn kéo dài thời gian để gây tổn thương tinh thần vợ. Tòa án đã tống đạt hợp lệ nhưng hôm nay ông cũng không đến tòa, ông vắng mặt không có lý do. Ông không chấp nhận ly hôn chỉ để thỏa mãn tự ái cá nhân. Ông cũng không có lý do để chứng minh vợ chăm sóc con không tốt. Vì thế tòa chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của người vợ và giao con chung cho người vợ trực tiếp nuôi dưỡng.
Tòa vừa tuyên án xong, chị vội vã ra về để đón kịp chuyến xe về Trà Vinh với con trai mới được năm tuổi…
Theo Pháp Luật TP. HCM

ongco4
01-03-2012, 08:37
con chánh án này chắc nó được cấp bằng mẩu giáo ở học viên Hà Nội, hèn chi mấy thằng đàng ông ở VN nó muốn làm gì thì làm.