johnnydan9
01-22-2012, 15:02
Vì những khúc mắc không giải quyết được nên anh S đã uống hẳn một lọ thuốc trừ sâu không nhãn mác, dẫn đến gây nguy hiểm cho mạng sống của con người.
Theo thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) xác nhận vào sáng 21/1/2012, đội ngũ này vừa cấp cứu một bệnh nhân uống thuốc trừ sâu với số lượng lớn.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/xuanhong/LoanNguyen/Thang1/tuan4/nguoiduatin-thuoctrusau0.jpg
Ảnh minh họa
Trước đó, anh N.V.S. (SN 1986), trú tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình) được người nhà phát hiện và đem đến bệnh viện cấp cứu khi người đã không còn tỉnh táo, miệng mùi nồng nặc thuốc trừ sâu, tính mạng đã rất nguy kịch.
Bệnh nhân đã nhanh chóng được các bác sĩ của bệnh viện tiến hành súc rửa dạ dày. Hiện anh S. đã qua cơn nguy kịch. Về nguyên nhân, người nhà bệnh nhân cho biết, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình, nên S. đã uống thuốc sâu tự tử.
Ngọc Hồ
Theo thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) xác nhận vào sáng 21/1/2012, đội ngũ này vừa cấp cứu một bệnh nhân uống thuốc trừ sâu với số lượng lớn.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/xuanhong/LoanNguyen/Thang1/tuan4/nguoiduatin-thuoctrusau0.jpg
Ảnh minh họa
Trước đó, anh N.V.S. (SN 1986), trú tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình) được người nhà phát hiện và đem đến bệnh viện cấp cứu khi người đã không còn tỉnh táo, miệng mùi nồng nặc thuốc trừ sâu, tính mạng đã rất nguy kịch.
Bệnh nhân đã nhanh chóng được các bác sĩ của bệnh viện tiến hành súc rửa dạ dày. Hiện anh S. đã qua cơn nguy kịch. Về nguyên nhân, người nhà bệnh nhân cho biết, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình, nên S. đã uống thuốc sâu tự tử.
Ngọc Hồ