Log in

View Full Version : Săn vé số 'rồng' đầu năm


woaini1982
01-23-2012, 10:40
Năm Thìn nên số rồng được nhiều người săn lùng mua. Sáng mùng 1 Tết, những tờ vé số có số đuôi 10, 50, 90 đều bán rất chạy, dù có trúng hay không thì người mua quan niệm nó sẽ mang lại may mắn cho mình.

Ngay từ sáng sớm, xóm 481 Ba Đình, phường 9, quận 8, đã tấp nập người bán vé số lẻ, khoảng 5-10 phút lại có một người cầm xấp vé tới mời từng nhà. Dù không là người mê tín nhưng để có chút may mắn, anh Nhật trong xóm vẫn cố kiếm được cho mình một tờ mệnh "rồng".

"Số đuôi phải là 10, 50 hoặc 90 mới được, các số này là số con rồng, phải có một tờ trong bóp để lấy hên", anh Nhật nói. Tương tự, anh Thắng, nhân viên một công ty truyền thông tại quận 10 cũng từ chối 2, 3 người bán dạo do không kiếm được tờ vé có những số này.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/1b/c1/ve-so-dau-nam-1.jpg
Mua vé số cầu may đầu năm. Ảnh: Huy Đức

Quán cà phê cóc trên đường Điện Biên Phủ, quận 10, cũng tấp nập "đội quân" bán vé dạo. Dò xét một lúc, anh Đức lấy luôn 10 tờ cầu may. Theo anh Đức, mua vé số đầu năm là để lấy hên chứ cũng không quan tâm nhiều đến chuyện trúng số hay không.

Vừa cầm tập vé, vừa tươi cười mời khách, chị Huỳnh Thị Thảo cho biết hôm nay chị lấy hơn 200 vé để bán, chỉ riêng buổi sáng đã tiêu thụ mấy chục tờ. Để có được những số đẹp, chị phải lấy vé từ khoảng 5h sáng ở đầu mối đường Châu Văn Liêm, quận 5.

'Tết này tôi không về quê được nên tranh thủ bán luôn ngày mùng 1, đi bán cũng tủi thân lắm nhưng vẫn phải làm", chị Thảo tư lự. "Đưa vé dò coi", "có số 50 không"..., tiếng gọi của khách làm chị giật mình. Trời Sài Gòn buổi trưa nắng gắt, chị Thảo bước vội để kịp đi bán tiếp.

Chung hoàn cảnh, chị Vân cùng nhiều người ngồi trên xe lăn cùng dãy vé số trên bàn ở đường Lê Hồng Phong, quận 10 không quên nở nụ cười khi có khách hỏi mua nhưng sau đó là nỗi lòng nặng trĩu.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/1b/c1/ve-so-dau-nam-2.jpg
Những tờ vé có số đuôi 50, 90 được người dân ưa chuộng. Ảnh: Huy Đức

"Không có số 'rồng' anh ơi, anh mua đỡ giúp em những số khác nha, năm mới may mắn mà anh, mua lấy hên về để lì xì cũng được, biết đâu chiều trúng lớn', chị Vân chào khách một cách nhiệt tình. Nhìn quanh một lúc, hai thanh niên đi SH lắc đầu khi không thấy số ưng ý và lên xe vọt đi.

Theo chị Vân, cũng có những người mua cầu may nhưng một số ít mê vé số thật sự. Với những người này phải tìm cho được những số đẹp và đúng như mình muốn, như sáng nay rất nhiều người hỏi mua số 10, 50 hoặc 90, nếu có họ lấy cả xấp.

Khu vực đầu mối vé số trên đường Châu Văn Liêm tấp nập kẻ mua người bán. Gần 12h trưa, người mua vẫn thay nhau kéo đến, hàng chục quày bán ở đây lúc nào cũng đông khách.

"Hôm nay chỉ bán lẻ, ai mua sỉ phải lấy từ hôm trước. Sáng nay tôi nhận gần 3.000 vé nhưng giờ chắc chỉ còn được khoảng 1.000 tờ, có người mua cả trăm tờ cùng lúc", ông Văn Tấn, bán vé số hơn 30 năm tại đây cho biết.

Với kinh nghiệm của mình, ông Tấn khẳng định những số đẹp trong ngày đầu năm mới, người bán lẻ có thể bán giá 12.000-15.000 đồng một tờ, trong khi giá gốc chỉ 10.000 đồng.

Kiên Cường - Huy Đức
Theo vnexpress