PDA

View Full Version : Nhà sư xin.. rác


vuitoichat
01-24-2012, 10:16
Tết ông Công ông Táo, ḍng người chen chúc trên cầu Chương Dương (Hà Nội) để hắt cá xuống sông. Một nhà sư chạy bộ từ chiếc xe máy nọ đến chiếc xe máy kia để “xin” người dân đưa rác, bao nilon cho ông.

Câu chuyện đă thực sự gây sốc đối với khán giả xem truyền h́nh. Cả một cây cầu dài, mọi người đứng chen chúc trên cầu để làm một việc “truyền thống” là thả cá cho ông Công ông Táo đi họp bằng cách “ném” cá xuống sông. Cùng với việc “ném” cá đó là tất cả túi nilon đựng cá, đồ lễ, phướn, hoa nhựa tất cả đều được gửi vào “ḷng Mẹ”- Sông Cái. Và trong cảnh chen chúc đó, sư ông chạy bộ từ chiếc xe máy nọ đến chiếc xe máy kia để “xin” những người đang đứng trên cầu đưa rác, đưa bao nilon cho ông.

Được người này th́ mất người kia, đám đông vẫn tiếp tục “hắt” cá và rác xuống ḷng sông. Nhà sư không nản ḷng. Chạy, vấp, va vào mọi người dúi dụi để kịp xin rác, cảm ơn v́ có người “tốt” đưa rác cho ḿnh. Đoạn phim khiến người xem thấy “đắng chát”.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/01/20/12/20120120123730_nhasu .jpg
Ảnh: VnMedia.

Ông Sư nhặt rác (Táo nilon) là một tập Phim tài liệu thực tế được quay ngày 23 Âm lịch (ngày 16 /1/2012) do chương tŕnh Việc nhỏ mỗi ngày thực hiện và được phát sóng 10h 45 trưa ngày 22/1, 11h55 ngày 26/1/2012 trên VTV3).

Khán giả có thể xem clip gây sốc Ông sư xin rác tại đây:

“Việc nhỏ mỗi ngày” là Chương tŕnh truyền h́nh Xă hội được xây dựng theo thể loại phim phóng sự tài liệu thực tế dài kỳ lần đầu tại Việt Nam. Với thông điệp "Cuộc sống là của bạn",” Việc nhỏ mỗi ngày” cho khán giả trải nghiệm cuộc sống qua những hành động nhỏ, rất nhỏ chúng ta sống mỗi ngày.

Chương tŕnh gồm 104 tập phim tài liệu thực tế ngắn do Ban Thư kí Biên tập VTV và Công ty VNUNIQUE phát triển, sản xuất; phát sóng trên VTV3 vào 11g trưa các ngày nghỉ cuối tuần thứ Bảy, Chủ Nhật và 11g55 trưa các ngày thứ Tư, thứ Năm hàng tuần từ ngày 19/11/2011.
aHYHG1PwRwA
viecnhomoingay.vn/

* Trần Hiếu/VNN

freenet
01-24-2012, 11:05
ở Ba Đ́nh có cái thùng rác to lắm , bà con mang zô đó zục nhe , nơi đó có cỗ máy ăn rác nhanh , bẩn , zơ cỡ nào cũng nuốt hết , công nhận VN hiện đại , đúng là đỉnh cao trí tuệ , kakaka .

:) :) :)