Log in

View Full Version : Tâm sự của nữ phạm nhân “nẫng” hai viên kim cương bạc tỷ nhân ngày đầu năm mới


jojolotus
02-01-2012, 07:42
Một năm cũ qua đi, những ngày xuân ấm áp lại bắt đầu và con người cùng cảnh vật lại hòa mình trong dòng chảy cuộc sống để đóng góp, vun đắp cho cuộc sống ngày càng hoàn thiện hơn.

Dù đã có một thời ngang dọc khắp trong Nam ngoài Bắc, từng gây ra những vụ trộm cắp tày đình, từng đánh cắp hai viên kim cương bạc tỷ tại Hà Nội…, nhưng cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Nguyễn Kim Cúc lại thấy lòng mình nôn nao khó tả… Đó có lẽ cũng là cảm nhận và cũng có thể là cái giá mà cô và chồng đang phải trả cho chính những lỗi lầm của mình…

Một năm cũ qua đi, những ngày xuân ấm áp lại bắt đầu và con người cùng cảnh vật lại hòa mình trong dòng chảy cuộc sống để đóng góp, vun đắp cho cuộc sống ngày càng hoàn thiện hơn. Trong số ấy, có nhiều phạm nhân trong Trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an đang từng ngày, từng giờ cần mẫn để trả giá cho lỗi lầm của mình. Vẫn giữ một chút phong cách của người miền Tây, cho dù thời tiết xuân ấm lên nhưng cái rét đổ bộ xuống khu vực Trại giam Ngọc Lý khiến cho những người cảm nhận cũng thấy tái tê. Ấy vậy mà nữ phạm nhân Nguyễn Kim Cúc, SN 1970, trú tại Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM vẫn với một manh áo tù, cần mẫn từng đường kim mũi chỉ để tạo nên những sản phẩm may đẹp ra thị trường.

Nhìn cách chỉ dẫn các phạm nhân khác, cách tổ chức xưởng may của đội mình, nếu không gặp Cúc ở nơi trại giam này, chắc hẳn tôi đã nghĩ đây là xưởng may của một người yêu nghề tạo nên nó. Nhưng ở trại giam này, tôi không thể nghĩ khác. Bởi nơi đây, đang nuôi dưỡng, giáo dục những "công nhân" áo sọc này làm lại cuộc đời sau bao nỗi lầm mà họ đã gây ra cho xã hội, cho gia đình. Trong số những nữ phạm nhân ấy, Nguyễn Kim Cúc, người phụ nữ mà gần 5 năm về trước đã khiến cho báo chí đã tốn không ít giấy mực để viết về vụ án cũng như hành vi của Cúc và chồng mình. Cúc chính là "nữ quái" đầu trò gây ra hai vụ trộm cắp kim cương bạc tỷ tại hai đơn vị kinh doanh vàng bạc lớn nhất nhì Hà Nội những năm về trước.

http://img.2sao.vietnamnet. vn/2012/02/01/10/48/120201bai11a1.jpg

http://img.2sao.vietnamnet. vn/2012/02/01/10/48/120201bai11a2.jpg

Vợ chồng Nguyễn Kim Cúc và Tống Hữu Trí cười rất tươi khi nói tới

khát khao được trở về để làm người dân lương thiện. Ảnh: Nguyên Vũ

Hành trình từ một "bà chủ"…

Sinh ra ở vùng sông nước miền Tây của tỉnh Vĩnh Long, nhưng vốn sở hữu nhan sắc trời cho, Nguyễn Kim Cúc đã nên duyên vợ chồng với anh chàng lái tàu biển và gia đình định cư tại TPHCM. Cưới nhau xong, dù chồng vẫn biền biệt với những chuyến tàu biển ngoài khơi, nhưng Cúc vốn khôn khéo và biết thu vén nên chẳng mấy lâu sau, ngoài hai đứa con khỏe mạnh, vợ chồng Cúc còn xây cất được căn hộ khang trang tại quận Bình Tân, TPHCM. Có lẽ cũng vì cuộc sống đong đầy khiến cho vợ chồng Cúc nghĩ khác. Khi đã có của ăn, của để, Cúc bàn với chồng là Tống Hữu Trí, SN 1971 nghỉ những chuyến ra khơi ở nhà phụ giúp vợ chạy chợ. Ban đầu, những bước đi ấy của vợ chồng Cúc có phần đúng hướng. Nhưng chẳng lâu sau, cái nạn chơi "hụi" bùng nổ ở khu phố nơi Cúc và gia đình ở.

Có sẵn chút vốn gom góp, Cúc đem cho vay nặng lãi. Mỗi tháng, cô được trả khoản lãi khá hời. Lâu dần, thấy cách kiếm tiền qua cho vay được lãi lớn, Cúc bỏ hẳn chuyện buôn bán về quê huy động vốn của người thân quen rồi cho vay lại lấy lãi suất cao gấp nhiều lần. Ban đầu, việc làm ăn của vợ chồng Cúc qua cách này khá xuôi chèo mát mái. Nhưng chẳng bao lâu sau, "con nợ" của Cúc vỡ nợ và bị CA "sờ gáy". Mất cả vốn lẫn lãi, vợ chồng Cúc như người điên, chuyển sang cờ bạc mong gỡ lại tiền nhanh. Nào ngờ, càng gỡ, vợ chồng Cúc càng dấn sâu vào vũng bùn lầy. Vậy là lãi mẹ, đẻ lãi con, số tiền vay nợ của cả hai lên đến con số khổng lồ.

... thành nữ quái "hai ngón"

Trong lúc đang loay hoay để kiếm ra tiền thì Cúc đã nghĩ ngay đến cái nghề mà người dân quê cô thường hay sử dụng để duy trì cuộc sống, đó là nghề "hai ngón" hay còn gọi là nghề "đổi vỏ", nghĩa là nhanh tay tráo túi xách, va ly, tráo vàng bạc, đồ trang sức… Sau nhiều lần móc túi chót lọt, đến đầu năm 1999, Cúc đã bị lực lượng CA bắt quả tang khi đang hành nghề "hai ngón" ở quận Thủ Đức, TP HCM, bị tòa án quận này tuyên phạt 8 tháng tù và cho hưởng án treo. Nhưng không lấy đó là bài học để răn mình, Cúc tiếp tục hành nghề. Đến tháng 4-2001, Cúc tiếp tục bị bắt và bị TAND quận 11, TPHCM tuyên phạt 10 tháng tù về hành vi tương tự.

Lần ra tù thứ hai này, Cúc đã trở lại con đường chân chính làm ăn nhưng không được bao lâu, cô lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục "bập" vào những món nợ khổng lồ. Bị chủ nợ đòi ráo riết, vợ chồng Cúc cực chẳng đã phải chạy ra Bắc trốn nợ. Tại đây, với kinh nghiệm là một mớ thành tích vào tù ra khám vì sở thích "lấy của người làm của mình", Cúc đã cẩn thận hơn khi tuyển các chiến hữu thân cận. Trong đó, Cúc kết thân với đàn chị Lê Thị Phụng, là người có tài "ảo thuật" bậc nhất, để đảm bảo cho việc làm ăn được thành công. Cúc phân công cho chồng là Tống Minh Trí và Lương Văn Bình, là cháu rể của Phụng đảo khắp các đường phố Hà Nội cho thông thuộc địa hình.

Sáng 14-5-2008, Cúc ăn mặc thật sang trọng rồi cùng đồng bọn đến cửa hàng vàng bạc đá quý tầng 3, toà nhà Ruby Plaza, ở số 44 phố Lê Ngọc Hân, Hà Nội. Chúng đã phân công cho Bình và Trí đứng ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới và nổ máy sẵn để chờ Phụng và Cúc đột nhập vào trong thực hiện hành vi trộm cắp. Theo đó, Phụng và Cúc đã vào quầy hàng hỏi mua 1 viên kim cương có trọng lượng 9,738 carat có giá gần 1 tỷ đồng. Lúc đó, trong quầy hàng của Cty này có 5 cô nhân viên đang đứng phục vụ khách. Vì đã có chủ đích từ trước, nên hai đối tượng lượn khắp các tủ kính yêu cầu các nhân viên cho xem hết dây chuyền này đến viên kim cương kia khiến mọi thứ xáo trộn hết. Đến khi Phụng đã cầm được viên kim cương đắt giá nhất thì Cúc vờ đưa tiền đặt cọc để mua một đồ trang sức khác (vì chúng bảo không đủ tiền, phải ra ngoài rút tiền ở thẻ). Khi chúng đi thì viên kim cương cũng "bốc hơi" theo.

Lấy trót lọt ở Ruby Plaza, cặp vợ chồng này cùng đồng bọn chuồn thẳng vào TP HCM. Đợi thông tin về vụ mất trộm kim cương ở Ruby Plaza lắng xuống, một tháng sau, vợ chồng Cúc, Trí cùng đồng bọn lại đáp máy bay ra Hà Nội. Lần thứ hai, cặp vợ chồng Cúc cùng đồng bọn nhắm tới cửa hàng vàng bạc đá quý Bảo Tín - Minh Châu, ở số 29 đường Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vẫn với thủ đoạn tương tự, sáng 30-6-2008, cặp vợ chồng Cúc cùng đồng bọn đi trên hai xe máy đến cửa hàng vàng bạc trên. Tại đây, Cúc và Phụng đội mũ trắng, bịt mặt đi bộ từ phía cổng Viện Mắt Trung ương vào cửa hàng. Cũng với phương thức chạy đi chạy lại sang các quầy hàng bên cạnh ngắm nghía một hồi, rồi mua đi đổi lại khiến cho nhân viên của quầy hàng mất tập trung, Phụng đã lấy viên kim cương trị giá hơn 600 triệu đồng cho vào túi rồi nháy Cúc lùi ra cùng đồng bọn chuồn về TPHCM.

Hai vụ mất cắp kim cương giữa thanh thiên bạch nhật này khiến cả Hà Nội lúc đó xôn xao, lời đồn thổi, thêu dệt kỳ bí về những đối tượng trộm cắp đã khiến nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn Hà Nội thời gian đó hết sức hoang mang. Cuối năm 2008, tức là sau gần nửa năm tích cực điều tra truy bắt, lực lượng CSĐTTP về TTXH, CATP Hà Nội đã phối hợp với CATPHCM tóm được gọn đối tượng đầu tiên trong nhóm này. Hai gương mặt quá quen thuộc với CATPHCM chính là vợ chồng Nguyễn Kim Cúc và Tống Hữu Trí. Quá trình bắt giữ cặp vợ chồng này, khám xét nơi ở của các đối tượng, tổ công tác thu được nhiều đồ để hành nghề "hai ngón" và còn thu được nguyên bộ trang phục gồm quần áo, mũ lưỡi trai mà các đối tượng sử dụng vào gây án tại cửa hàng Bảo Tín - Minh Châu và Ruby Plaza. Theo đó, với vai trò đồng phạm, chồng Cúc phải nhận mức án 9 năm tù, còn cô ta phải nhận 14 năm tù cho hành vi trộm hai viên kim cương bạc tỷ.

Hy vọng vào những mùa xuân!

Trong ít phút tâm sự với PV báo PL&XH vào những ngày đầu xuân Nhâm Thìn, Nguyễn Kim Cúc bảo rằng như được cởi tấm lòng bấy lâu nay bị dồn nén. Cũng chỉ vì quá hám lợi mà Cúc đã quên đi trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ. Để rồi giờ đây, khi sa chân vào vũng bùn lầy, cô mới thấm thía, dằn vặt và thương hai đứa nhỏ tội nghiệp. Từ ngày vợ chồng Cúc đi thụ án, hai đứa con của cô phải ly tán, đứa lớn phải đến nhà bác tá túc, còn đứa nhỏ phải gửi về quê tỉnh Vĩnh Long ở với bà nội. "Vì hoàn cảnh xa xôi, nên một năm gia đình, anh chị mới tổ chức ra Bắc và vào trại giam thăm, tiếp tế cho vợ chồng tôi một lần. Tết vừa rồi, anh chị cũng cho các cháu ra thăm bố mẹ, nghe tiếng nói, lời động viên của chúng mà tôi thấy có lỗi với chúng quá nhiều. Nghe chúng nói, tôi hiểu nó cũng tha thứ cho hành vi tội lỗi của tôi và chồng" - Nguyễn Kim Cúc chia sẻ.

Cúc bảo, cũng may, hai vợ chồng cô được cán bộ trại giam tạo điều kiện cho ở cùng một phân trại. Mặc dù không được gặp nhau thường xuyên, nhưng mỗi lúc xuống lấy cơm nhà bếp cũng được nhìn thấy chồng, như thế cô cũng an ủi phần nào. "Năm Nhâm Thìn 2012 là lần thứ 5 liên tiếp tôi đón Tết trong trại giam và cũng là ngần ấy năm tôi thấm thía cái giá phải trả của mình. Tôi hy vọng ở những mùa xuân tới, tôi sẽ đủ nghị lực, phấn đấu, để mau trở về với tổ ấm, với các con…" -nữ phạm nhân hơn 40 tuổi chia sẻ.


Theo Nguyễn Vũ
PL&XH