Log in

View Full Version : Nhắn tin với xã hội đen, cô gái bị bắn suýt chết


dh2003
03-02-2012, 12:01
Cô gái tên Xuân (quê Bắc Ninh) bị bắn xuyên ngực đã qua cơn quy kịch nhưng vẫn còn một viên đạn nằm trong phổi chưa thể lấy ra.

Trước đó, tối 27/2, bệnh viện Việt Đức tiếp nhận một ca cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân là một cô gái tên Xuân từ Bắc Ninh chuyển lên bị nhiều vết thương do súng bắn. Trong đó, có một viên đạn cắm sâu trong lồng ngực, khiến bệnh nhân bị tràn khí màng phổi, sốc, mất máu.

Các y, bác sĩ đã tiến hành mổ dẫn lưu ngực và xử lý các vết thương nhưng hiện nay vẫn còn một viên đạn nằm sâu trong lồng ngực.

Xuân và Ngạnh quen nhau cũng khá tình cờ. Ngạnh là dân xã hội đen, cho vay lấy lãi. Em trai của Xuân, tên là Thiều có người bạn là Tùng chơi cá độ bóng đá bị thua 300 triệu đồng. Tùng có quen biết Ngạnh, nhưng Ngạnh biết nếu cho Tùng vay thì rất khó đòi lại tiền.

Vì thế Ngạnh bảo cho Thiều đứng ra vay hộ. Sau một thời gian tiếp xúc, biết Thiều có người chị gái rất xinh đẹp, Ngạnh đã tìm cách lân la làm quen. Muốn tán được người chị gái, Ngạnh đã bảo đảm với gia đình Thiều rằng sẽ không phải trả khoản lãi vay nợ và bảo đảm không thằng nào được động đến gia đình Xuân.

Sau một thời gian quen biết, Xuân và Ngạnh có nhắn tin qua lại. Do muốn em mình sớm trả được khoản nợ nần trên nên Xuân cũng thỉnh thoảng nhắn tin cho Ngạnh nhờ Ngạnh giúp đỡ em trai mình.

Theo mẹ của Xuân cho biết, trước khi biết Ngạnh, Xuân vẫn đang yêu một người bạn trai cùng làng.

http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/canhkien/nam2012/t3/t301/nguoiduatin-thieunu.jpg

Cô gái đang nằm viện điều trị

Ngạnh đã đòi bố mẹ đến đặt mối quan hệ đi lại với gia đình Xuân. Tuy nhiên, gia đình Xuân hoàn toàn phản đối. Vì thế Ngạnh rất tức tối. Sau đó, Ngạnh đã nhắn tin cho Xuân đe dọa.

Chiều 27/2, Ngạnh nhìn thấy Xuân và người bạn trai trong làng đèo nhau đi chơi, nên trong lòng ghen tức trào dâng.

Đến tối 27/2, Ngạnh đến nhà Xuân chơi. Lúc đó chỉ có bố Xuân ở nhà, còn Xuân đang tắm trên tầng 2. Trao đổi vài câu thì Ngạnh thò tay ra sau lưng rút súng bắn thẳng vào ông bố, rất may ông bố đã lường trước sự việc nên né kịp, bỏ chạy và kêu con gái mình chạy đi.

Tuy nhiên, vừa ra tới cổng thì thấy bên ngoài có ba tên đồng bọn của Ngạnh khua dao kiếm. Bố của Xuân lại chạy ngược ra đằng sau, leo lên cổng phụ thoát ra ngoài kêu bà con hàng xóm đến cứu.

Trong khi đó, Xuân vẫn đang tắm ở trên nhà nghe tiếng bố kêu cứu liền mặc vội quần áo chạy ra ngoài xem thì bị Ngạnh chạy lên chĩa súng bắn. Phát đầu tiên bắn hụt, Ngạnh liền đuổi theo Xuân vào nhà tắm, bắn một phát trúng ngực. Xuân gục xuống, Ngạnh cố bắn tiếp, nhưng súng không lên đạn và đột nhiên nhà mất điện.

Gã ta quay ra rút dao đuổi theo Xuân đâm liên tiếp. Xuân bị đâm mấy nhát vào chân. Sau đó Ngạnh cố đâm tiếp vào đầu, Xuân giơ tay lên đỡ và bị đâm trúng tay. Rất may lúc đó, bà con hàng xóm kéo tới ầm ầm khiến Ngạnh và đồng bọn hoảng sợ phải tháo chạy.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Thu Thủy - NDT

johnnydan9
03-02-2012, 14:46
Tối 27/2 một thiếu nữ tên T ở phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng bị thương nặng do súng bắn. Trong đó, có một viên đạn xuyên thằng vào lồng ngực, đe dọa tới tính mạng.


Sau khi cấp cứu, thiếu nữ T. đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, T. vẫn phải điều trị vì còn một viên đạn nằm sâu trong phổi, chưa thể phẫu thuật. Các y bác sĩ cần phải chuẩn đoán xem viên đạn nằm chính xác ở vị trí nào và có nguy hiểm tới tính mạng của cô gái hay không. Không còn nguy hại tới tính mạng nhưng tinh thần của cô hiện vô cùng hoảng loạn.
Theo lời kể của nạn nhân, tối 27/2, cô gái đang ở nhà cùng bố và người giúp việc thì bị một nam thanh niên vào đe dọa và dùng súng bắn thẳng vào bố của cô. Lúc đó, cô vừa bước ra từ phòng tắm liền bị nam thanh niên này rút súng bắn liên tục.


Tình yêu đơn phương
T. cho biết, kẻ bắn cô là Ngạnh. Ngạnh quen T. cũng qua người em trai của cô tên là Thiều. Bạn của Thiều là Tùng chơi cá độ bóng đá bị thua 300 triệu đồng. Tùng định vay tiền một "đàn anh" tên là Ngạnh để trả nhưng lại nhờ Thiều ra mặt vay tiền, với số tiền lãi là 4 triệu đồng/ngày.
Biết Thiều có cô chị cao ráo khuôn mặt thanh tú nên hắn lân la làm quen và có ý giúp đỡ Thiều trong việc trả nợ. Để lấy lòng người đẹp, Ngạnh chỉ yêu cầu Thiều trả tiền gốc chứ không phải trả lãi, thậm chí Thiều còn được Ngạnh "bảo kê" không ai dám gây sự.
<table class="image center" width="500" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;">http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201203/original/images652342_1.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc" style="text-align: justify;">Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.</td> </tr> </tbody> </table> Từ những tin nhắn giúp đỡ cho tới những buổi hẹn cà phê, Ngạnh bắt đầu lấy được lòng người đẹp. Từ sự giúp đỡ tận tình của Ngạnh, T. ngộ nhận Ngạnh là người tốt. Tuy nhiên, T. chưa hề có tình cảm đặc biệt với Ngạnh.
Theo bà Ph, mẹ của T., trước khi biết Ngạnh, T vẫn qua lại với một cậu bạn trai cùng làng từ thủa còn đi học. Biết được cô con gái đang qua lại với Ngạnh, gia đình T. ra sức phản đối . Vì thế Ngạnh rất tức tối. Ngạnh đã nhắn tin đe dọa: “Nếu Ngạnh không lấy được T. thì cũng không có thằng nào lấy được cả…”


"Giữ" bạn gái kiểu "xã hội đen"
Chiều 27/2, Ngạnh nhìn thấy T. và người bạn trai trong làng chở nhau đi chơi, Ngạnh vô cùng tức giận, liền nhắn tin ngay cho người giúp việc nhà T.: “Không được gả T. cho bất cứ ai, nếu không sẽ cho đi mấy mạng”. Bà giúp việc ra sức khuyên ngăn nhưng Ngạnh nhất quyết không nghe.
<table class="image center" width="500" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;">http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201203/original/images652341_3.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc" style="text-align: justify;">Viên đạn vẫn nằm trong người nạn nhân</td> </tr> </tbody> </table> Đến tối 27/2, Ngạnh tìm đến nhà T. Tưởng Ngạnh tới chơi, bố T. mời Ngạnh vào nói chuyện trực tiếp. Bố T. nhẹ nhàng khuyên “Hai đứa mày không lấy được nhau thì thôi vậy, chú vẫn coi cháu như con trong nhà”. Ngạnh hỏi “Thế T đâu chú?”. Bố T. nói: “Em nó trên phòng”. Ngay sau đó, Ngạnh thò tay ra sau lưng rút súng bắn thẳng vào bố T, nhờ có lớp áo dày nên bố T may mắn thoát chết.


Hoảng sợ, người bố bỏ chạy và la lớn bảo con gái mình: “T. ơi chạy đi không thằng Ngạnh nó giết con!”. Sau đó, người bố chạy xuống tầng 1 thì phát hiện thêm 3 tên côn đồ đứng ngay ngoài cửa, ông vội lẻn ra cửa phụ đằng sau chạy thoát ra ngoài kêu hàng xóm tới cứu.


Trong khi đó, T. đang tắm ở trên nhà tưởng bố gọi liền mở cửa thì bị tên Ngạnh rút súng dí vào đầu. Phát đầu tiên súng không nổ, phát thứ 2 Ngạnh bắn trúng T. khiến nạn nhân sụp xuống nền nhà tắm. Ngạnh chạy tới dí súng vào đầu nhằm giết T. nhưng súng không lên đạn.
Trong lúc Ngạnh loay hoay sửa súng, nhà mất điện. Ngạnh rút dao đâm nhiều nhát vào chân và tay của T., T. giơ tay lên đỡ và bị đâm trúng tay. Khi thấy bố T. cùng hàng xóm kéo lên, Ngạnh bỏ trốn. T. được đưa đi cấp cứu và được chuyển lên bệnh viện Việt Đức.
T. nằm viện nhưng tên Ngạnh vẫn chưa bị bắt, mối đe dọa còn rình rập gia đình T...
Thùy Linh