PDA

View Full Version : Tử hình kẻ giết người hàng loạt


dh2003
03-02-2012, 12:13
Ngày 2-3, tại trụ sở UBND xã An Phú (TP. Pleiku), TAND tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử lưu động và đã tuyên án bị cáo Phạm Vũ (31 tuổi, trú tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) tử hình về tội “giết người”.

Đây là vụ án đã gây rúng động phố Núi, nên mới sáng sớm ngày 2-3, cả ngàn người dân khắp TP. Pleiku, các huyện lân cận đã kéo về để được tận mắt thấy kẻ giết người man rợ này. Vì sạp lưu động là nơi xét xử quá nhỏ nên người dân tập trung khắp từ ngoài cổng cho đến bên trong trụ sở UBND xã An Phú để được nghe tòa xét xử.

http://nld.vcmedia.vn/S5KKUQrkCvT6Eb8lVn0Q dkQXCW1U7p/Image/2012/03/toaxu2_15c46.jpg

Bị cáo Vũ luôn tỏ thái độ chống đối nên luôn có nhiều cảnh sát áp giữ. Ảnh: Ngọc Linh

Tại phiên tòa, bị cáo đã luôn tỏ thái độ bất cần, chống đối, không khai báo…

Cụ thể, vành móng ngựa đã bị Vũ đạp ngã, luôn miệng chửi thề… khi thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét hỏi, bị cáo luôn miệng kêu: Mấy bữa nay chóng mặt, ù tai nên muốn được đi nằm. (Kết quả giám định pháp y: Vũ không hề bị tâm thần bởi những sự kiện sau khi gây án Vũ đều ý thức được…).

http://nld.vcmedia.vn/S5KKUQrkCvT6Eb8lVn0Q dkQXCW1U7p/Image/2012/03/toaxu1_c420d.jpg

Nhiều người dân đến xem phiên tòa. Ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 2-11-2009, Phạm Vũ (hành nghề thợ giày) đi uống rượu với bạn là Võ Dương Phi (SN 1991, trú cùng tổ dân phố), 2 người đã uống hết 1 lít rượu. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, Vũ và Phi về nhà Vũ.

Vũ vào nhà lấy 1 cái búa bổ củi và 1 chiếc kéo bằng kim loại bỏ vào người rồi chở Phi xuống thôn 5, xã An Phú, TP. Pleiku. Đến nơi, Vũ giao xe lại cho Phi về TP. Pleiku, còn mình thì đi vào nhà ông Trần Thế Châu (SN 1948)- là cha vợ Vũ.

Lúc này chị Trần Hoàng Tố Uyên (là vợ nhưng không đăng ký kết hôn với Vũ) cùng với 2 cháu Phạm Trần Thảo Nguyên (SN 2005) và Trần Phương Thảo Ngân (SN 2006) đang xem ti vi, còn anh Trần Khắc Chung (em trai chị Uyên) đang học bài.

Vũ đi vào bên hông nhà và dùng búa phá cửa sổ chui vào trong nhà, thấy vậy anh Chung sợ quá chui vào trong tủ quần áo trốn, chị Uyên thấy Vũ quá hung hăng nên la làng để kêu cứu. Khi đã vào được bên trong nhà, Vũ xông đến dùng búa chém một nhát vào đầu cháu Ngân khiến cháu chết ngay tại chỗ.

Tiếp đó, Vũ dùng búa chém vào đầu, cổ, mặt khiến chị Uyên gục tại chỗ mặc dù lúc đó Vũ biết chị Uyên đang mang thai. Chị Uyên không chết là ngoài ý muốn của Vũ, còn thai nhi bị chết lưu.

Sau đó, Vũ chạy bộ đến quầy tạp hóa của ông Phạm Thế Châu ở làng Hol, xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa, Gia Lai) với mục đích tìm giết cha mẹ chị Uyên vì những mâu thuẫn trước đó (Vũ từng đánh bố mẹ vợ, bị tòa án tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích).

Lúc này, trong quán chỉ có chị Trần Hoàng Tố Trinh (SN 1992, em ruột chị Uyên) và chị H’Duyên (SN 1992, bạn chị Trinh) đang trùm chăn ngủ trên giường. Vũ đẩy cửa bước vào, thấy 2 người đang trùm mền, cho rằng đó là bố mẹ vợ nên đã xông đến dùng kéo đâm tới tấp khắp người chị Trinh và chị H’Duyên.

Do bị đâm trúng tay nên chị Trinh lăn xuống giường kêu la cầu cứu, thấy vậy Vũ đã bỏ trốn. Sau đó Vũ đón xe đi TP. HCM rồi lên Tây Ninh theo đường tiểu ngạch sang Campuchia hành nghề đánh bạc. Đến ngày 15-6-2011, sau khi đã cháy túi, Vũ trở về nhà mình thì bị bắt theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Gia Lai.

Theo chị Uyên, trong thời gian chung sống, Vũ hay rượu chè be bét và thường đánh đập đến thương tích nên chị mới bỏ về sống với bố mẹ đẻ.

Theo NLD

johnnydan9
03-03-2012, 16:14
Khi đã vào bên trong nhà, Vũ xông đến dùng búa chém một nhát vào đầu cháu Ngân khiến cháu chết ngay tại chỗ. Tiếp đó, Vũ dùng búa chém vào đầu, cổ, mặt khiến chị Uyên gục tại chỗ mặc dù lúc đó Vũ biết chị Uyên đang mang thai 7-8 tháng tuổi.


Sáng 2-3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động vụ án giết người tại trụ sở UBND xã An Phú, TP Pleiku, đối với bị cáo Phạm Vũ. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã kéo về xã An Phú dự phiên tòa xử kẻ giết người man rợ. Tại phiên tòa bị cáo luôn tỏ thái độ bất cần, chống đối, không chịu khai báo… Thậm chí kẻ sát nhân còn đạp đổ vành móng ngựa, luôn miệng chửi thề… khi thẩm phán, chủ tọa phiên tòa xét hỏi. Bị xét hỏi nhiều, bị cáo thản nhiên nói: "Mấy bữa nay chóng mặt, ù tai nên muốn được đi nằm".

Hồ sơ vụ án thể hiện vào 16h ngày 2-11-2009, Phạm Vũ, là thợ giày đi uống rượu với bạn thân là Võ Dương Phi, SN 1991, cùng tổ dân phố. Sau khi uống hết 2 lít rượu, khoảng 20h 30 phút cùng ngày, Vũ và Phi về nhà Vũ. Vũ vào nhà lấy 1 cái búa bổ củi và 1 chiếc kéo bằng kim loại bỏ vào người rồi chở Phi xuống thôn 5 xã An Phú. Đến nơi, Vũ giao lại xe cho Phi đi về TP Pleiku, còn mình vào nhà ông Trần Thế Châu, SN 1948 là bố vợ Vũ.

http://plxh.vcmedia.vn/3NCUx6SWmxMOl0W3fVRq KDA4wvoAn/Image/2012/03/123_e565f.JPG

Bị cáo Phạm Vũ luôn tỏ thái độ chống đối tại phiên tòa. Ảnh: TL



Lúc này chị Trần Hoàng Tố Uyên (là vợ cùng chung sống với Vũ nhưng không có đăng ký kết hôn) cùng con là Trần Phương Thảo Ngân, SN 2006 đang xem ti vi và em Trần Khắc Chung (em trai chị Uyên, bị tật bẩm sinh) đang học bài.

Vũ đi vào bên hông nhà, dùng búa phá cửa sổ chui vào trong nhà khiến Chung sợ hãi, chui vào trong tủ quần áo. Chị Uyên thấy sắc mặt Vũ quá hung hăng nên kêu cứu lớn. Khi đã vào bên trong nhà, Vũ xông đến dùng búa chém một nhát vào đầu cháu Ngân khiến cháu chết ngay tại chỗ. Tiếp đó, Vũ dùng búa chém vào đầu, cổ, mặt khiến chị Uyên gục tại chỗ mặc dù lúc đó Vũ biết chị Uyên đang mang thai 7 - 8 tháng tuổi.

Sau đó, Vũ chạy bộ đến quầy tạp hóa của ông Phạm Thế Châu ở làng Hol, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai với mục đích tìm giết nốt cha mẹ chị Uyên vì những mâu thuẫn với ông bà này trước đó (Vũ từng đánh bố mẹ vợ, bị tòa án tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích).

Trong quán chỉ có chị Trần Hoàng Tố Trinh, SN 1992 (em ruột chị Uyên) và chị H'Duyên SN 1992, bạn chị Trinh) đang trùm chăn ngủ trên giường. Vũ đẩy cửa bước vào, thấy 2 người đang trùm mền, tưởng rằng đó là bố mẹ vợ nên xông đến dùng kéo đâm tới tấp khắp người nạn nhân.

Do vết đâm trúng tay nên chị Trinh lăn xuống giường kêu cứu, thấy vậy Vũ bỏ trốn. Vũ đón xe đi TPHCM rồi lên Tây Ninh theo đường tiểu ngạch, sang Campuchia hành nghề đánh bạc. Đến ngày 15-6-2011, sau khi đã cháy túi, Vũ mò về nhà thì bị bắt theo quyết định truy nã của CA tỉnh Gia Lai.

Tại phiên tòa, chị Uyên khai, trong thời gian Vũ đi tù, chị có quan hệ với người đàn ông khác sinh ra cháu Ngân, chị đã kể thật với Vũ chuyện này và Vũ đã chấp nhận không nhắc đến. Sau đó Vũ xin phép bố mẹ chị Uyên cho 2 người được tiếp tục chung sống và cái thai chị đang mang khi Vũ gây án là của Vũ. Theo chị Uyên, trong thời gian chung sống, Vũ hay rượu chè và thường đánh đập chị đến thương tích nên chị mới bỏ về sống với bố mẹ đẻ, khiến Vũ thù hận nảy sinh hành vi độc ác. Xét hành vị phạm tội của Vũ là đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ mức án tử hình về tội "giết người".

AK

Song Song
03-04-2012, 00:24
Cảm Ơn bạn Nhiều