vuitoichat
04-17-2012, 12:39
Vì lo sợ việc sinh con ngoài giá thú sẽ khiến gia đình bị bôi nhọ, một phụ nữ Hồi giáo đã lén lút đẻ rồi bỏ mặc đứa trẻ.
http://giadinh.vcmedia.vn/KApfKb46Gy4WbeEsMUj1 GzBBXx3wB1/Image/2012/04/bomac_1f557.jpg
Fatima Ali xuất hiện tại phiên tòa xét xử.
Sinh ra trong một gia đình Hồi giáo mộ đạo, Fatima Ali đã rất lo sợ sẽ trở thành nỗi nhục của dòng tộc vì có con hoang. Vì thế, sau khi vượt cạn một mình trong phòng ngủ ở Bury, Greater Manchester, người phụ nữ đã cắt dây rốn và để mặc cho đứa trẻ chết vì đói.
Ngày 13/4, tòa án Bolton đã tuyên án Ali 26 tuần tù giam, 2 năm tù treo và 12 năm quản thúc. Người phụ nữ đã òa khóc khi nghe phán quyết của tòa.
Luật sư bào chữa Lisa Roberts cho biết, thân chủ của mình đã đưa ra một quyết định tồi tệ và hiện vẫn còn bị sốc tâm lý nặng.
Ông cũng nói thêm là Ali được cô của mình nuôi nấng, và chịu sức ép từ cả hai phía gia đình cũng như những luật lệ văn hóa hà khắc.
Robert còn đề cập đến hoàn cảnh khó khăn mà Fatima phải đối mặt khi sinh con một mình và giấu giếm tình trạng mang thai với những người thân yêu nhất. Trước đó, gia đình Ali đã ngăn cấm mối quan hệ của cô với Kazi Mohammed Dilwar Hussein. Bất chấp điều đó, hai người vẫn lén lút đi lại và khi Ali mang bầu, gã bạn trai đã đưa tiền cho cô đi phá thai ở Birmingham vào năm 2009.
Tuy nhiên, công tố viên Nazir Afzal khẳng định: “Những tác động từ phía cộng đồng và gia đình dù có lớn thế nào cũng không thể biện minh cho hành động bỏ mặc một em bé sơ sinh đến chết. Sự sống là điều quý giá và không phải là thứ có thể vứt bỏ dễ dàng.”
Cả gia đình Fatima hiện đã bị các thành viên trong cộng động tẩy chay, không chỉ vì những hành động đáng lên án của cô con gái mà còn bởi mối quan hệ vụng trộm của Ali với một gã đàn ông.
Theo Báo Đất Việt
http://giadinh.vcmedia.vn/KApfKb46Gy4WbeEsMUj1 GzBBXx3wB1/Image/2012/04/bomac_1f557.jpg
Fatima Ali xuất hiện tại phiên tòa xét xử.
Sinh ra trong một gia đình Hồi giáo mộ đạo, Fatima Ali đã rất lo sợ sẽ trở thành nỗi nhục của dòng tộc vì có con hoang. Vì thế, sau khi vượt cạn một mình trong phòng ngủ ở Bury, Greater Manchester, người phụ nữ đã cắt dây rốn và để mặc cho đứa trẻ chết vì đói.
Ngày 13/4, tòa án Bolton đã tuyên án Ali 26 tuần tù giam, 2 năm tù treo và 12 năm quản thúc. Người phụ nữ đã òa khóc khi nghe phán quyết của tòa.
Luật sư bào chữa Lisa Roberts cho biết, thân chủ của mình đã đưa ra một quyết định tồi tệ và hiện vẫn còn bị sốc tâm lý nặng.
Ông cũng nói thêm là Ali được cô của mình nuôi nấng, và chịu sức ép từ cả hai phía gia đình cũng như những luật lệ văn hóa hà khắc.
Robert còn đề cập đến hoàn cảnh khó khăn mà Fatima phải đối mặt khi sinh con một mình và giấu giếm tình trạng mang thai với những người thân yêu nhất. Trước đó, gia đình Ali đã ngăn cấm mối quan hệ của cô với Kazi Mohammed Dilwar Hussein. Bất chấp điều đó, hai người vẫn lén lút đi lại và khi Ali mang bầu, gã bạn trai đã đưa tiền cho cô đi phá thai ở Birmingham vào năm 2009.
Tuy nhiên, công tố viên Nazir Afzal khẳng định: “Những tác động từ phía cộng đồng và gia đình dù có lớn thế nào cũng không thể biện minh cho hành động bỏ mặc một em bé sơ sinh đến chết. Sự sống là điều quý giá và không phải là thứ có thể vứt bỏ dễ dàng.”
Cả gia đình Fatima hiện đã bị các thành viên trong cộng động tẩy chay, không chỉ vì những hành động đáng lên án của cô con gái mà còn bởi mối quan hệ vụng trộm của Ali với một gã đàn ông.
Theo Báo Đất Việt