Log in

View Full Version : Sợ hãi, phụ huynh ồ ạt đưa con đi xét nghiệm chì


tonny_thuong
04-21-2012, 06:13
Sợ hãi, phụ huynh ồ ạt đưa con đi xét nghiệm chì

Suốt tuần nay, ngày nào cũng có hàng trăm phụ huynh đưa con đến Trung tâm Chống độc (Hà Nội) để xét nghiệm chì, do lo sợ trước thông tin nhiều trẻ chết sau khi uống thuốc cam.

Thông tin nhiều trẻ ngộ độc chì bị tử vong và nhập viện khiến nhiều phụ huynh hoang mang lo sợ nên ồ ạt dẫn con tới bệnh viện xét nghiệm ngộ độc chì.

10% trẻ xét nghiệm phải nhập viện điều trị

Sáng 20/4, tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội hàng trăm phụ huynh bế con xếp hàng làm thủ tục lấy máu, nước tiểu xét nghiệm hàm lượng chì. Do số lượng người có nhu cầu quá đông, Trung tâm chống độc phải bố trí riêng một phòng tiếp nhận và tư vấn cho cha mẹ trẻ nhỏ.

Tiến sĩ Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, một tuần nay, trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận gần 100 trẻ xét nghiệm hàm lượng chì đến từ khắp các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình… Trong đó có tới 10% trẻ có chỉ định nhập viện điều trị do nồng độ chì trong máu quá cao.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thanhnhantk/20120421/ds21041214.jpg

Đến 11h, vẫn còn rất nhiều phụ hunh chờ được xét nghiệm cho con.

Ảnh: Mai Hương.

Hầu hết những trẻ này là do sử dụng thuốc cam. Điều đáng lo ngại là bệnh cạnh những trẻ có triệu chứng cấp tính nặng như co giật, hôn mê, kích thích vật vã…, rất nhiều ca chỉ có biểu hiện âm thầm như người gầy, da hơi xanh, biếng ăn… Chính điều này khiến cha mẹ không nghĩ đến khả năng ngộ độc chì mà chỉ nghĩ rằng con chỉ bị suy dinh dưỡng, chậm lớn như trường hợp của bé Trần Tuấn Bảo 4 tuổi (Bắc Giang).

Theo lời kể của chị Hoa, mẹ bé, ngày nhỏ thấy con hay bị tưa lưỡi, chị có mua thuốc cam của ông bà lang gần nhà về rửa lưỡi và cho con uống. Sau vài lần thì hiện tượng tưa lưỡi khỏi hẳn. Tuy nhiên, đến nay dù đã 4 tuổi nhưng cháu Bảo vẫn còi cọc, biếng ăn và không phát triển cao to như các bạn cùng trang lứa. Nghĩ rằng con bị suy dinh dưỡng do lười ăn, chị Hoa lại đến nhà bà lang cắt thuốc cam trị bệnh biếng ăn về cho con uống. Uống thuốc được gần 2 tuần nhưng thấy tình trạng biếng ăn của con không cải thiện, thuốc lại đắng, khó dùng, cháu Bảo nhất quyết không chịu uống nên chị dừng lại. Mấy ngày gần đây, nghe báo đài cảnh báo nhiều trẻ bị ngộ độc chì do sử dụng thuốc cam, thậm chí có trẻ tử vong, gia đình chị lo sợ vội vã đưa con đến Trung tâm Chống độc xét nghiệm. Cầm kết quả xét nghiệm, chị rụng rợi chân tay như muốn xỉu vì hàm lượng chì trong máu của bé Bảo cao gấp 4 lần cho phép, chì đã nhiễm vào xương và não. Bác sĩ chỉ định bệnh nhi phải nhập viện điều trị ngay.

Thiếu nữ 16 có trí khôn của học sinh lớp 2

Tiến sĩ Phạm Duệ cảnh báo, hậu quả mà ngộ độc chì để lại vô cùng nặng nề, dễ gây tử vong. Với những trường hợp bị ngộ độc nặng, dù cấp cứu kịp thời, trẻ có thể được cứu sống nhưng lại trở thành những đứa trẻ chậm phát triển về trí tuệ. Đến nay, sau mấy chục năm làm trong ngành chống độc nhưng trường hợp của Bảo Anh, ca ngộ độc chì đầu tiên điều trị tại trung tâm, vẫn làm ông và các đồng nghiệp thấy xót xa. Cô bé ngày ấy nay đã thành thiếu nữ, nhưng di chứng do chất độc khiến cháu không bao giờ phát triển bình thường được nữa.

Mẹ Bảo Anh, chị Đoàn Thị Xuân (Đội Cấn, Hà Nội) cho biết, cách đây 12 năm, Bảo Anh mới được 4 tuổi, cháu rất hay bị sốt cao. Nghe bạn bè mách có ông lang Giáp ở Hoài Đức, Hà Tây (cũ) có bài thuốc cam chữa sài giật rất tốt, vợ chồng chị lặn lội đi cắt về cho con uống. Sau một thời gian dùng thuốc cam, bé Bảo Anh bị tiêu chảy, da xanh, hay nôn trớ và đau bụng. Sau khi cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bé được cứu sống nhưng lại bị biến chứng não. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị nhiễm độc kim loại nặng, trong đó lượng chì lên tới 600μg/dL (gấp 60 lần giới hạn cho phép).

Tiến sĩ Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết đây là bệnh nhi ngộ độc chì từ thuốc nam đầu tiên được điều trị tại trung tâm, khi đó mới thành lập. Cháu nhập viện trong tình trạng thiếu máu nặng, liệt cơ toàn thân không thể ngồi, đi đứng được; rối loạn nhận thức: không biết gọi bà, mẹ, không biết khóc cười, không biết đòi ăn uống, chỉ biết hét; và rối loạn hành vi (vơ bất cứ thứ gì trong tầm tay nhét vào miệng dù đó là tay bà bế cháu hay là ga trải giường).

Các bác sĩ và gia đình quyết tâm cứu cháu bằng mọi giá, thậm chí gia đình còn gửi mua thuốc bên Pháp về điều trị. Quá trình thải độc cho cháu kéo dài suốt 2 năm trời, hàm lượng chì trong máu của cháu mới giảm về mức 20μg/dL (mức chì trong máu được chọn làm mục tiêu điều trị). Sau hơn 12 năm chăm sóc, dạy dỗ và theo dõi con, chị Xuân cho biết: “Cơ thể cháu vẫn phát triển bình thường như một thiếu nữ nhưng thần kinh thì bị tổn thương nặng, trí tuệ giờ đây chỉ tương đương với một đứa trẻ học lớp 2, thậm chí có những mặt chỉ như trẻ mẫu giáo dù cháu đã bước sang tuổi 16. Mọi sinh hoạt hàng ngày cháu đều phải nhờ người thân giúp đỡ”.

“Mình hy sinh tất cả vì con, chăm nom, nuôi nâng , dạy dỗ, cho cháu theo học ở trường Hy vọng, mời cô giáo về nhà kèm cặp từng câu nói bước đi của con nhưng- chẳng hy vọng khi nào cháu có thể sống tự lập được”, chị buồn rầu nói trong nước mắt.

Mai Hương

theo đv