Log in

View Full Version : Người Séc về người Việt: Không nên đổ lỗi cho tập thể


vuitoichat
04-23-2012, 19:35
Trong phần mở đầu bài viết, tôi muốn chia sẻ với các bạn một việc mà tôi đă từng chứng kiến vào năm ngoái trên tàu điện khi tôi đang trên đường đi làm. Lúc đó, có một cô gái trẻ người Việt Nam cùng hai bé gái khoảng 10 tuổi bước lên tàu.

http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attac hmentid=162303&stc=1&d=1335209646
Thế hệ thứ hai của người Việt tại Séc, ảnh minh họa: Sedmicka.

Họ ngồi xuống ngay hàng ghế trước tôi. Cả quăng đường họ nói chuyện gần như 100% bằng tiếng Séc trôi chảy như người Séc. Điều này khiến tôi phải tự hỏi họ là thế hệ người Việt thứ mấy được sinh ra trên đất Séc. “Đầu tiên, thứ hai hay thứ ba?”, tôi băn khoăn. Cô gái lớn hơn kiên nhẫn giải thích cho hai đứa bé cách phát âm tiếng Anh và dặn ḍ chúng ǵ đó đại loại rằng, việc học hành rất là quan trọng và họ phải thành thạo cả tiếng Việt, tiếng Séc cũng như tiếng Anh.

Trong khi quan sát họ, tôi cũng tự hỏi liệu có ví dụ nào về việc hội nhập dân tộc thiểu số với xă hội rơ ràng hơn trường hợp các bạn trẻ Việt Nam trên đây không. Trong lúc đó, có một người đàn ông chừng 50 tuổi lên tàu. Cách nói tiếng Séc hoàn hảo của 3 bé gái người Việt đă khiến người này nổi cáu và lẩm bẩm lớn tiếng để cho ba cô gái trên nghe thấy như: ”Lũ nhóc con Việt Nam đă biết nói tiếng Séc!”, “Việt Nam, nước cộng sản thối nát!”


http://news.data.vietinfo.e u//2012/04/22/171215/1335128910.9168.jpg
Trẻ em chuối hội nhập rất nhanh, ảnh: Phim Bananove deti.

Các bé gái Việt Nam nghe thấy liền đột nhiên im lặng và tất cả mọi người trên tàu chỉ nh́n chằm chằm vào người đàn ông với những lời lẽ phân biệt chủng tộc tục tĩu đó nhưng không ai nói nửa lời. Đến khi có cảm giác như những sự việc dường như không có hồi kết, tôi, người duy nhất đă đứng dậy và nhắc nhở người đàn ông kia nên dừng ngay hành động của ḿnh lại. Chắc lúc đó tôi đă quát tháo rất lớn nên cả tàu điện đều im lặng.

Quan điểm của tôi là người lịch sự th́ không bao giờ làm ngơ trước những hành vi phân biệt chủng tộc như vậy, cho dù chỉ là những bực tức cá nhân như người đàn ông trên hay trước cả đoàn đầu trọc la thét: “Bọn tao sẽ đốt chết chúng mày!” Trong những năm 30 của thế kỷ trước, người Do Thái nào cũng bị buộc phải đeo sao vàng, họ bị phỉ báng vào mặt và sau đó được đưa đến trại tù. Lúc đó, hầu hết mọi người đều im lặng và nghĩ rằng, chuyện đó không liên quan ǵ tới họ.

Tôi không muốn ủng hộ hành động bạo lực. Nếu người nào làm ǵ sai trái đă có toà án đứng ra giải quyết chứ không phải là một đám người đứng lên cho ḿnh là công lư rồi chửi rủa, vơ đũa đổi tội cho cả những người vô tội. Trước đây, đó là người Do Thái, bây giờ là người Di Gan và sau đó là sẽ những người tóc đỏ, mắt nâu, người béo, người gầy, người tàn tật ... Những người với vẻ bề ngoài khác với người được gọi là “b́nh thường” th́ có tội hay sao?

Ngọc Minh - vietinfo.eu
Blog hrebenar.eu