woaini1982
04-24-2012, 06:32
(ĐVO) Trong khi tại một số tỉnh lân cận, người dân và chính quyền các cấp đang ra sức dập dịch, th́ ngay tại Hà Nội, dường như những cảnh báo của cơ quan chức năng chưa thực sự đến được với người dân, do đó cả người bán và người mua đều rất thờ ơ...
Sau gần 2 năm “yên ắng”, đầu năm 2012, dịch cúm gia cầm đă quay trở lại với tốc độ lây lan nhanh chóng. Tính đến đầu tháng 4 năm nay, đă có trên 12 tỉnh, thành phố bùng phát dịch trên diện rộng, nhiều ổ dịch chưa thể kiểm soát.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thachanh/20120424/mogad.jpg
Ngang nhiên giết mổ gia cầm trên phố Đông Tác.
Trong khi tại một số tỉnh lân cận, người dân và chính quyền các cấp đang ra sức dập dịch, th́ ngay tại Hà Nội, dường như những cảnh báo của cơ quan chức năng chưa thực sự đến được với người dân, do đó cả người bán và người mua đều rất thờ ơ...
Có mặt tại Phố Đông Tác – Phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) chúng tôi chứng kiến cảnh gà “lồng” được bầy bán và giết mổ ngang nhiên trên vỉa hè dành cho người đi bộ thách thức các ngành chức năng và chính quyền sở tại. Khi có khách mua hàng, người bán thoăn thoắt cắt tiết, nhúng gia cầm vào chậu nước sôi được ngụy trang sơ sài. Toàn bộ công đoạn vặt lông, giết mổ… được thực hiện trên một nắp thùng xốp đặt ngay trên vỉa hè.
Trong khi địa điểm mua bán, giết mổ gia cầm rất gần trụ sở ủy ban nhân dân phường, song chẳng thấy bóng dáng cán bộ phương nào đến nhắc nhở. Điều đó đă cho thấy sự buông lỏng, thờ ơ của chính quyền phường đến sự an toàn, sức khỏe, tính mạng của người dân? Đồng thời cho thấy sự lỏng lẻo trong công tác quản lư của các chính quyền cũng như bất cập trong phối hợp với các ngành chức năng để pḥng ngừa, chống dịch cúm gia cầm.
Minh Tâm - ĐấtViệt
Sau gần 2 năm “yên ắng”, đầu năm 2012, dịch cúm gia cầm đă quay trở lại với tốc độ lây lan nhanh chóng. Tính đến đầu tháng 4 năm nay, đă có trên 12 tỉnh, thành phố bùng phát dịch trên diện rộng, nhiều ổ dịch chưa thể kiểm soát.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/thachanh/20120424/mogad.jpg
Ngang nhiên giết mổ gia cầm trên phố Đông Tác.
Trong khi tại một số tỉnh lân cận, người dân và chính quyền các cấp đang ra sức dập dịch, th́ ngay tại Hà Nội, dường như những cảnh báo của cơ quan chức năng chưa thực sự đến được với người dân, do đó cả người bán và người mua đều rất thờ ơ...
Có mặt tại Phố Đông Tác – Phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) chúng tôi chứng kiến cảnh gà “lồng” được bầy bán và giết mổ ngang nhiên trên vỉa hè dành cho người đi bộ thách thức các ngành chức năng và chính quyền sở tại. Khi có khách mua hàng, người bán thoăn thoắt cắt tiết, nhúng gia cầm vào chậu nước sôi được ngụy trang sơ sài. Toàn bộ công đoạn vặt lông, giết mổ… được thực hiện trên một nắp thùng xốp đặt ngay trên vỉa hè.
Trong khi địa điểm mua bán, giết mổ gia cầm rất gần trụ sở ủy ban nhân dân phường, song chẳng thấy bóng dáng cán bộ phương nào đến nhắc nhở. Điều đó đă cho thấy sự buông lỏng, thờ ơ của chính quyền phường đến sự an toàn, sức khỏe, tính mạng của người dân? Đồng thời cho thấy sự lỏng lẻo trong công tác quản lư của các chính quyền cũng như bất cập trong phối hợp với các ngành chức năng để pḥng ngừa, chống dịch cúm gia cầm.
Minh Tâm - ĐấtViệt