vuitoichat
05-07-2012, 10:05
(ĐVO) “Có xem qua bệnh án thì em ấy bị ô tô đâm trên đường đi học về và bị kéo lê trên đường, rất thương tâm, đang phải lọc máu liên tục và truyền máu tươi…”.
Trong cộng đồng mạng Việt Nam đang lan truyền lời kêu gọi hiến máu cho một em bé bị tai nạn rất thương tâm.
Lời kêu gọi này được đăng tải trên một diễn đàn lớn của giới trẻ trong nước bởi một sinh viên Học viện Quân y, hiện đang thực tập tại Quân y viện 103 ở Hà Đông, Hà Nội.
Thành viên này cho biết có một em bé 12 tuổi, tên là Nguyễn Việt Hoàng (nhà ở Văn Điển, Hà Nội) đang trong tình trạng hết sức nguy kịch do tai nạn giao thông đang được cấp cứu ở Quân y viện 103.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, em suy đa tạng trên bệnh nhân đa chấn thương (Gãy dập nát 1/3D xương đùi). Hiện đã tháo khớp gối, gẫy phức tạp khung xương chậu, gẫy hở xương cẳng tay F, gãy dập nát tổ chức phần mềm xương cẳng chân T. Đó là những chấn thương khủng khiếp với cậu bé mới chỉ học lớp 6.
Tính đến thời điểm này, em đã nằm viện cấp cứu 20 ngày, mỗi ngày phải truyền 4 đơn vị máu (250cc x 4 = 1lit máu).
Hiện, bệnh viện đã không còn đủ máu cho cháu bé nữa. Các nhân viên cũng như người nhà đang dùng mọi phương pháp huy động nguồn máu.
Theo các bác sĩ, em bé thuộc nhóm màu A. Việc truyền máu được thực hiện trực tiếp (người cho máu nằm cạnh và truyền thẳng máu của mình sang cho em bé), nên chỉ nhận người có nhóm máu A. Yếu cầu người cho máu cân nặng trên 45kg, khỏe mạnh, không mắc bệnh truyền nhiễm là có thể được.
http://younhac.com/forum/attachment.php?attac hmentid=57965&stc=1&d=1336385010
Sinh viên Học viện Quân y kêu gọi: “Ai ở Hà Đông, hay lân cận Hà Đông (cụ thể là Viện 103), hãy đến giúp cho cháu bé đó một đơn vị máu. Mỗi người một đơn vị máu, nhiều người sẽ kéo dài sự sống cho cháu bé”.
Để giúp đỡ, người cho máu liên hệ với khoa B11 - Viện Quân y 103, nói rõ muốn tặng máu cho cháu bé tên Việt Hoàng, các bác sĩ, y tá sẽ chỉ dẫn cụ thể.
Lời kêu gọi này đã nhanh chóng xuất hiện các nhiều diễn đàn và mạng xã hội Việt Nam, chỉ tính riêng trên mạng xã hội Facebook đã có hàng trăm lượt chia sẻ.
Một thành viên cũng đang thực tập tại Quân y viện 103 xác nhận câu chuyện là có thật: “Theo như tớ biết, có xem qua bệnh án thì em ấy bị ô tô đâm trên đường đi học về và bị kéo lê trên đường, rất thương tâm, đang phải lọc máu liên tục và truyền ‘máu tươi’. Các chỉ số đánh giá mức độ tổn thương gan và cơ đều tăng, hồng cầu, hematocrit giảm, đặc biệt tiểu cầu giảm rất mạnh, tích lũy ure cao, rất dễ dẫn đến suy thận... Chưa bao giờ nhìn một bệnh án đau thương đến vậy…”.
Trước hoàn cảnh bị thảm của em bé, các thành viên đã không giấu nổi sự xót xa. “Thương quá. Chỉ nghe kể thôi mà mình không dám tưởng tượng thêm nữa. Nếu ở Hà Nội mình sẽ qua hiến máu. Cầu chúc cho em sớm tai qua nạn khỏi”, thành viên nick Sao Bang bình luận trên Facebook.
Sau khi nhận được lời kêu gọi trên, nhiều người đã khẳng định mình sẽ đến Viện 103 để hiến máu cứu em bé. “Mình nhóm máu A đây. Nhà xa quá, cách Hà Đông tới 30km, nhưng chiều nay sẽ xin nghỉ sớm để đến hiến máu giúp em bé”, thành viên Nguyễn Quang (Fascebook) cho biết.
Các thành viên không có điều kiện hiến máu cho bé Hoàng vì không cùng nhóm máu hoặc do ở xa đã bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời cầu chúc cho em vượt qua cơn hoạn nạn.
Quốc Lê (tổng hợp)
Trong cộng đồng mạng Việt Nam đang lan truyền lời kêu gọi hiến máu cho một em bé bị tai nạn rất thương tâm.
Lời kêu gọi này được đăng tải trên một diễn đàn lớn của giới trẻ trong nước bởi một sinh viên Học viện Quân y, hiện đang thực tập tại Quân y viện 103 ở Hà Đông, Hà Nội.
Thành viên này cho biết có một em bé 12 tuổi, tên là Nguyễn Việt Hoàng (nhà ở Văn Điển, Hà Nội) đang trong tình trạng hết sức nguy kịch do tai nạn giao thông đang được cấp cứu ở Quân y viện 103.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, em suy đa tạng trên bệnh nhân đa chấn thương (Gãy dập nát 1/3D xương đùi). Hiện đã tháo khớp gối, gẫy phức tạp khung xương chậu, gẫy hở xương cẳng tay F, gãy dập nát tổ chức phần mềm xương cẳng chân T. Đó là những chấn thương khủng khiếp với cậu bé mới chỉ học lớp 6.
Tính đến thời điểm này, em đã nằm viện cấp cứu 20 ngày, mỗi ngày phải truyền 4 đơn vị máu (250cc x 4 = 1lit máu).
Hiện, bệnh viện đã không còn đủ máu cho cháu bé nữa. Các nhân viên cũng như người nhà đang dùng mọi phương pháp huy động nguồn máu.
Theo các bác sĩ, em bé thuộc nhóm màu A. Việc truyền máu được thực hiện trực tiếp (người cho máu nằm cạnh và truyền thẳng máu của mình sang cho em bé), nên chỉ nhận người có nhóm máu A. Yếu cầu người cho máu cân nặng trên 45kg, khỏe mạnh, không mắc bệnh truyền nhiễm là có thể được.
http://younhac.com/forum/attachment.php?attac hmentid=57965&stc=1&d=1336385010
Sinh viên Học viện Quân y kêu gọi: “Ai ở Hà Đông, hay lân cận Hà Đông (cụ thể là Viện 103), hãy đến giúp cho cháu bé đó một đơn vị máu. Mỗi người một đơn vị máu, nhiều người sẽ kéo dài sự sống cho cháu bé”.
Để giúp đỡ, người cho máu liên hệ với khoa B11 - Viện Quân y 103, nói rõ muốn tặng máu cho cháu bé tên Việt Hoàng, các bác sĩ, y tá sẽ chỉ dẫn cụ thể.
Lời kêu gọi này đã nhanh chóng xuất hiện các nhiều diễn đàn và mạng xã hội Việt Nam, chỉ tính riêng trên mạng xã hội Facebook đã có hàng trăm lượt chia sẻ.
Một thành viên cũng đang thực tập tại Quân y viện 103 xác nhận câu chuyện là có thật: “Theo như tớ biết, có xem qua bệnh án thì em ấy bị ô tô đâm trên đường đi học về và bị kéo lê trên đường, rất thương tâm, đang phải lọc máu liên tục và truyền ‘máu tươi’. Các chỉ số đánh giá mức độ tổn thương gan và cơ đều tăng, hồng cầu, hematocrit giảm, đặc biệt tiểu cầu giảm rất mạnh, tích lũy ure cao, rất dễ dẫn đến suy thận... Chưa bao giờ nhìn một bệnh án đau thương đến vậy…”.
Trước hoàn cảnh bị thảm của em bé, các thành viên đã không giấu nổi sự xót xa. “Thương quá. Chỉ nghe kể thôi mà mình không dám tưởng tượng thêm nữa. Nếu ở Hà Nội mình sẽ qua hiến máu. Cầu chúc cho em sớm tai qua nạn khỏi”, thành viên nick Sao Bang bình luận trên Facebook.
Sau khi nhận được lời kêu gọi trên, nhiều người đã khẳng định mình sẽ đến Viện 103 để hiến máu cứu em bé. “Mình nhóm máu A đây. Nhà xa quá, cách Hà Đông tới 30km, nhưng chiều nay sẽ xin nghỉ sớm để đến hiến máu giúp em bé”, thành viên Nguyễn Quang (Fascebook) cho biết.
Các thành viên không có điều kiện hiến máu cho bé Hoàng vì không cùng nhóm máu hoặc do ở xa đã bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời cầu chúc cho em vượt qua cơn hoạn nạn.
Quốc Lê (tổng hợp)