PDA

View Full Version : Trước khi vợ sát hại chồng, cả nhà vẫn ăn cơm gà


vuitoichat
05-10-2012, 09:04
Chỉ vì những mâu thuẫn, xích mích nhỏ mà trong phút chốc, người vợ đã vung dao sát hại chồng.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào rạng sáng 9/5, ở thôn Đồng Xung, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Cho đến giờ, những người thân trong gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn đến tột cùng khi vụ việc xảy ra.

Ông Ngô Kim Lượng, 57 tuổi, cha đẻ của nạn nhân Ngô Kim Hùng vẫn chưa thể quên được giây phút kinh hoàng ấy: “4h30 sáng, tôi dậy sớm để lấy nước cho gà ă, quét nhà, quét sân xong xuôi thì thấy hai đứa con nhỏ chạy ra hỏi: “Ông ơi, mẹ cháu đâu”. Ngó qua ngó lại thì không thấy, hỏi hai đứa cháu thì nó bảo bố nó đang ngủ”.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/05/10/14/20120510144908_nguoi than.jpg
Người thân gia đình nạn nhân xót thương số phận người đã mất.

Lúc đấy tôi vẫn chưa biết sự việc đã xảy ra. Đến khoảng 5h30 phút, khi nhận được tin báo, chị Hạnh đã giết chết chồng, đang ngồi đợi ở cửa Công an huyện Ứng Hòa tự thú thì tôi mới ngã ngửa người ra, không tin đó là sự thật.

Mở cửa phòng thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Con trai tôi nằm bất động trên giường, ở ngực trái có một vết đâm sâu, máu chảy khắp giường và lan ra cả ngoài cửa phòng. Trong giây lát, tôi đã ngất lịm đi và được đưa đi cấp cứu”.

Đến hôm nay, sức khỏe của ông Lượng mới được dần hồi phục lại, nhưng sắc mặt tái nhợt, cần được nghỉ ngơi vì mới trải qua một cú sốc quá lớn trong cuộc đời.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/05/10/14/20120510144908_vosat haichong.jpg
Anh Hùng và vợ. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Ông kể tiếp: “Chiều hôm trước, 8/5, thằng Hùng từ Hà Nội về còn mua gà, bữa cơm tối hai vợ chồng nó với 2 đứa con nhỏ vẫn ăn uống vui vẻ, thân mật lắm thế nhưng có ai ngờ…”- nói đến đây, ông bưng mặt khóc.

Anh Ngô Đức Việt (53 tuổi), người thân trong gia đình nạn nhân bàng hoàng, đau xót: “Sự việc đau lòng đã xảy ra rồi. Tai họa thế nào lại ập xuống gia đình nó, không biết ai xui ai khiến mà lại cầm dao đâm chết chồng. Giờ khổ nhất là hai đứa con nhỏ bỗng dưng mất cha, mẹ phải đi tù”.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/05/10/14/20120510144908_cannh a.jpg
Căn nhà của vợ chồng anh Hùng.

Khi chúng tôi đến, hai đứa nhỏ vừa cùng người thân đưa thi thể của người bố đi hỏa táng. Thấy người lạ, chúng sợ hãi và chạy đi.

Đứa lớn mới lên 8 tuổi, còn đứa bé mới 4 tuổi. Hai đứa trẻ còn nhỏ và ngây thơ, chưa hiểu hết được nỗi đau quá lớn ập xuống gia đình này.

Ngày mai, gia đình người thân sẽ tổ chức lễ mai táng cho anh Hùng tại nghĩa trang thôn Đồng Xung - xã Đồng Tân - huyện Ứng Hòa.

Anh Tuấn/VNN