PDA

View Full Version : Xôn xao bò đẻ liền ba bê ở Ba Vì


vuitoichat
08-03-2012, 09:37
(ĐVO) Con bò nhà bà Ninh (Ba Vì, Hà Nội) đã qua năm lứa đẻ một con, nay bỗng dưng sinh một lúc ba bê khiến người ta kháo nhau, trời đất thương phận bà góa một mình nuôi con mà ban tài lộc.

Đường vào thôn trời tuy nắng ráo nhưng tôi vẫn phải ghì hai tay lái chiếc xe Dream. Nhà chị Quách Thị Ninh nằm tít ở ngọn đồi trông sang đồi Thuyền có ngôi Viễn Sơn Tự danh tiếng, mới được phục dựng sau 65 năm đổ nát. Chủ nhân nghe tiếng có người thăm hỏi, ra tận cổng đón tiếp...

http://media12.baodatviet.v n/2012/08/03/C137010_IMG_0003.jpg
Chị Ninh đon đả đón chúng tôi.

Biết chúng tôi muốn diện kiến lũ bê con, chị Ninh cầm chiếc thau nhôm đổ vào chút cám, bước ra cạnh vườn, cầm thanh gỗ gõ cong, cong vài cái, miệng gọi be be be… Thế là ba chú bê con tung tẩy chạy về phía chủ.

Cầm nắm lá tre, nhìn đàn bê chen chúc giành nhau ăn, chị Ninh nói: "Xưa nay mới chỉ nhìn thấy bò đẻ một lứa hai con, nhưng thường chỉ nuôi nổi một, nhưng nhà này phúc lớn nên tài lộc phát qua ba con bê cái, lại toàn vẹn không sơ sẩy con nào".

Chụp cảnh đàn bê bên mẹ xong, chủ nhà mời vào nhà uống nước. Câu chuyện thân tình khiến chị cởi mở tâm sự. Góa chồng đã 7 năm trời, một thân nuôi con ăn học, chị chăm chút vào đồng áng, chăn nuôi. Gà vịt đầy chuồng, nuôi mát tay không hề rây dịch.

Con bò đã qua năm lứa đẻ một con, nay bỗng dưng sinh một lúc ba bê, quả là trời đất thương phận một mình nuôi con mà ban tài lộc.

Chuyện đỡ đẻ cho bò được kể lại vui và đầy hài hước. Bò mẹ cũng mang thai 9 tháng 10 ngày. Như mọi lần, bò mẹ chửa bụng phình ra hai bên. Vào buổi bò đẻ, quá trưa chị ra nhìn con bò nằm thẳng cẳng, bụng lo sợ tới xem thì té ra "cô nàng" đau đẻ.

http://media12.baodatviet.v n/2012/08/03/C137010_IMG_0019.jpg
Mới sinh ra, do thiếu sữa, các "cô bê" phải ăn sữa ngoài

Chỉ kịp dắt vào chuồng, ôm đống lá trải xuống nền thì bò mẹ đẻ ngay, rất nhanh. Khi mới đẻ bê con trông như con chó con, chị phàn nàn: "Tao chăm sóc mày tử tế sao đẻ ra con bê bé thế!". Vừa lau cho bê con xong thì bò mẹ lại chổng đuôi lê đẻ liền hai chú bê con nữa. Vì đẻ bọc nên lũ bê con bé xíu, hai ngày không đứng lên nổi (thông thường bê con chỉ mười lăm hai mươi phút có thể đứng lên).

Con bê đầu 8 giờ không bú nổi khiến chị Ninh phải đi mua sữa Cô gái Hà Lan cho ăn bộ. Tuy nhiên, lúc đầu bò mẹ giữ con lao vào chủ mà húc, chị Ninh phải khó khăn lắm, dùng xi lanh bơm, phun vào miệng bê.

Hai tuần vất vả cho bê con tập đi, rồi vất vả vì người làng nghe tin kéo đến chơi chật nhà để xem sự lạ kỳ hiếm gặp. Người thì hỏi bò đẻ ba con sống cả à? Lại có người hỏi: “Bà Ninh, bò đẻ ba con chết một con chưa?”…

Được biết, vì quan niệm bê cái sinh tài lộc, người nuôi bò thèm khát lắm cảnh bò đẻ con chùm. Nhưng đó đâu phải việc dễ cầu! Chính thế mà người xem nô nức, người người kháo chuyện trong vùng.

Sa Hà - Tân Nhật