Log in

View Full Version : 9 giờ vây bắt kẻ tử thủ trong quán cà phê


saigon75
08-05-2012, 12:00
Bị cảnh sát bắt quả tang đang bán ma túy, Bình xách mã tấu, phóng lên lầu đóng cửa tử thủ. Nhiều lần cảnh sát cố gắng tiếp cận nhưng Bình xịt hơi cay ra ngoài, gào thét dọa sẽ tự tử.

<table style="width: 1px" class="wysiwyg_dashes" align="center"><tbody><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/a6/ee/ca_phe.jpg
</td></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">Vừa thấy bóng cảnh sát, Bình bật dậy chạy lên lầu tử thủ gây khó khăn cho công an. Ảnh: Nguyệt Triều</td></tr></tbody></table>Khoảng 9h sáng ngày 5/8, trong lúc Nguyễn Thanh Bình (41 tuổi), chủ quán cà phê Cội Nguồn ở khu phố 3, phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) đang bán ma tuý cho 3 người nghiện thì công an ập vào. Bình bật dậy, chạy vào trong lấy mã tấu rồi phóng lên lầu đóng cửa tử thủ. 3 người mua ma tuý bị bắt ngay sau đó.

<table style="width: 1px" class="wysiwyg_dashes" align="center"><tbody><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/a6/ee/nguoi_dan.jpg</td></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">Người dân theo dõi cảnh sát thương thuyết, tiếp cận ông chủ quán cà phê. Ảnh: Nguyệt Triều</td></tr></tbody></table>Chủ quán cà phê la hét, hăm doạ sẽ chém chết ai xông vào. Tiếng đập phá đồ đạc trong phòng dội ra ngoài rất lớn. Nhiều lần cảnh sát cố gắng tiếp cận cửa ra vào độc nhất của căn phòng nhưng Bình xịt hơi cay ra ngoài, điên cuồng gào thét dọa sẽ tự tử. Khi lực lượng chức năng tiếp cận phía cửa sổ, Bình dùng cây xăm gạo đâm loạn xạ.

Người thân của Bình nhiều lần cùng cảnh sát thuyết phục, vận động nhưng ông ta không chấp thuận đầu hàng. Cả trăm người gồm cảnh sát 113, cảnh sát cơ động, lực lượng y tế được chi viện.

<table style="width: 1px" class="wysiwyg_dashes" align="center"><tbody><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/a6/ee/khieng.jpg</td></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">Gần 9 giờ tử thủ, Bình bị bắt. Ảnh: Nguyệt Triều.</td></tr></tbody></table>Đến 17h45, Công an Bình Dương mới phá cửa xông vào bắt được ông chủ quán cà phê manh động. Bình được khiêng ra ngoài, đầu bị bịt kín bằng tấm chăn.

Hiện trường đang được bảo vệ nghiêm ngặt để cơ quan điều tra khám xét quán cà phê, nơi được xem là cất giữ nhiều ma tuý của Bình.

Nguyệt Triều
VNE

ez4me
08-05-2012, 14:21
Thứ này muốn tự tử thì cứ để nó tự tử, lo gì. Biết đâu chừng như vậy tốt hơn, bắt nó về đồn, nó khai ra là do các "lồng chí" tham quan bảo kê em thì thúi bỏ bu hết cả đám hehehehe

daudobanhlot2
08-05-2012, 17:25
Chỉ có 1 thằng bán xì ke mà phải huy động tơí 113 người để giải quyết, công nhận quá giỏi, hèn gì tụi chệt kéo đến chiếm đảo, đánh bắt ngư dân chúng đâu dám chống lại, không đủ nhân lực.