woaini1982
08-10-2012, 10:01
Tức giận vì bị quán bán vịt nướng của anh Tuất hút hết khách, Hiếu đã mua mìn và ném vào quán để trả thù.
Vụ trả thù bằng mìn xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 10/8, tại quán ăn đêm của gia đình anh Nguyễn Văn Tuất (ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội).
Vào thời điểm trên, anh Tuất đang dọn dẹp hàng hóa để đóng cửa đi ngủ thì phát hiện thấy bọc ni lông có thò ra đầu dây. Thấy điều bất thường, anh Tuất đá bọc ni lông ra ngoài nhà liền phát ra một tiếng nổ lớn.
May mắn là vào lúc xảy ra vụ nổ, ở quán vịt cỏ Vân Đình của anh Tuất khách ăn đêm đã về hết, chỉ còn có em của anh Tuất đang ở bên trong nên không có ai bị thương.
http://img2.news.zing.vn/2012/08/10/ll.jpg
Bị giành mất khách Hiếu đã dùng mìn ném vào quán vịt nướng của anh Tuất để trả thù
Sau khi nhận được thông tin trình báo, lực lượng công an đồn Mỹ Đình, Mễ trì thuộc Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội, đã có mặt tại hiện trường để điều tra về vụ nổ.
Theo lời khai với cơ quan công an của anh Tuất, cách đây khoảng gần 2 năm anh Tuất bắt đầu bán vịt nướng tại thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội. Tại đây cũng có một hàng vịt nướng khác cách khoảng 200 mét. Từ khi anh Tuất bán, khách đều đổ dồn sang quán anh mà không sang quán kia nữa, vì theo người dân thì do quán anh Tuất bán giá rẻ và ngon hơn.
Ngay trong sáng ngày 10/8, Công an đồn Mỹ Đình đã triệu tập đối tượng Thiều Văn Hiếu (22 tuổi, ở xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Tại cơ quan công an, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi ném mìn của mình là để trả thù. Mìn được Hiếu mua của một người gặp ở bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) với giá 150 nghìn đồng gồm cả kíp và dây cháy chậm, thuốc nổ.
Được sự chỉ dẫn của người bán, sau khi mang về, Hiếu tự làm thành mìn. Vào đêm ngày 9/8, Hiếu đã mang mìn ném vào quán nhà anh Tuất rồi phóng xe máy đi.
Lê Tú
Theo Infonet.vn
Vụ trả thù bằng mìn xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 10/8, tại quán ăn đêm của gia đình anh Nguyễn Văn Tuất (ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội).
Vào thời điểm trên, anh Tuất đang dọn dẹp hàng hóa để đóng cửa đi ngủ thì phát hiện thấy bọc ni lông có thò ra đầu dây. Thấy điều bất thường, anh Tuất đá bọc ni lông ra ngoài nhà liền phát ra một tiếng nổ lớn.
May mắn là vào lúc xảy ra vụ nổ, ở quán vịt cỏ Vân Đình của anh Tuất khách ăn đêm đã về hết, chỉ còn có em của anh Tuất đang ở bên trong nên không có ai bị thương.
http://img2.news.zing.vn/2012/08/10/ll.jpg
Bị giành mất khách Hiếu đã dùng mìn ném vào quán vịt nướng của anh Tuất để trả thù
Sau khi nhận được thông tin trình báo, lực lượng công an đồn Mỹ Đình, Mễ trì thuộc Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội, đã có mặt tại hiện trường để điều tra về vụ nổ.
Theo lời khai với cơ quan công an của anh Tuất, cách đây khoảng gần 2 năm anh Tuất bắt đầu bán vịt nướng tại thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội. Tại đây cũng có một hàng vịt nướng khác cách khoảng 200 mét. Từ khi anh Tuất bán, khách đều đổ dồn sang quán anh mà không sang quán kia nữa, vì theo người dân thì do quán anh Tuất bán giá rẻ và ngon hơn.
Ngay trong sáng ngày 10/8, Công an đồn Mỹ Đình đã triệu tập đối tượng Thiều Văn Hiếu (22 tuổi, ở xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Tại cơ quan công an, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi ném mìn của mình là để trả thù. Mìn được Hiếu mua của một người gặp ở bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) với giá 150 nghìn đồng gồm cả kíp và dây cháy chậm, thuốc nổ.
Được sự chỉ dẫn của người bán, sau khi mang về, Hiếu tự làm thành mìn. Vào đêm ngày 9/8, Hiếu đã mang mìn ném vào quán nhà anh Tuất rồi phóng xe máy đi.
Lê Tú
Theo Infonet.vn