johnnydan9
08-24-2012, 18:19
Một cặp vợ chồng ở bang Massachuset, Mỹ vừa bị chết đuối vì liều mình nhảy xuồng hồ cứu chú chó cưng.
http://img2.news.zing.vn/2012/08/24/7529465191035n.jpg
Chú chó cưng Sadie được cứu thoát khỏi thủy thần hồ Hampton Ponds ở Westfield nhưng cặp đôi Daniel Cyr (64 tuổi) và Patricia Cyr (61 tuổi) đều chết đuối.
Tờ The Westfield News dẫn lời cảnh sát cho biết, khi cặp đôi Daniel Cyr và Patricia Cyr đang bơi thuyền dạo chơi trên hồ Hampton Ponds thì chó cưng của họ bị rơi xuống nước. Ông Daniel lập tức nhảy xuống hồ và đẩy được Sadie vào bờ. Tuy nhiên, đó cùng là lúc ông Daniel bắt đầu kiệt sức và bị đuối nước.
Bà Patricia thấy chồng gặp nguy hiểm liền nhảy xuống, cố gắng kéo ông Daniel lên nhưng cuối cùng cũng bị chết đuối. Con gái của cặp đôi xấu số, Miranda Landry cho biết, mẹ cô không hề biết bơi.
“Tôi không ngạc nhiên vì biết mẹ nhất định sẽ làm vậy. Bố mẹ cưới nhau đã 40 năm và 2 người không thể sống thiếu nhau”, cô bé Miranda Landry khẳng định.
Trong khi đó, một người hàng xóm của gia đình cho biết, Sadie, thuộc loài chó sục trắng Cao nguyên miền Tây. Nó là món quà em gái ông Daniel tặng anh cách đây 6 tuần để thay thế một chú chó cưng khác của gia đình chết cách đây một năm.
Hiện chó Sadie ở tạm tại trung tâm chăm sóc động vật của thành phố. Sau này, Sadie sẽ được gửi trả lại cho người cô của Miranda. Cô bé cho biết, mình không thể giữ chú chó bên cạnh bởi nó sẽ gợi lên những ký ức đau buồn.
Phương Đăng
http://img2.news.zing.vn/2012/08/24/7529465191035n.jpg
Chú chó cưng Sadie được cứu thoát khỏi thủy thần hồ Hampton Ponds ở Westfield nhưng cặp đôi Daniel Cyr (64 tuổi) và Patricia Cyr (61 tuổi) đều chết đuối.
Tờ The Westfield News dẫn lời cảnh sát cho biết, khi cặp đôi Daniel Cyr và Patricia Cyr đang bơi thuyền dạo chơi trên hồ Hampton Ponds thì chó cưng của họ bị rơi xuống nước. Ông Daniel lập tức nhảy xuống hồ và đẩy được Sadie vào bờ. Tuy nhiên, đó cùng là lúc ông Daniel bắt đầu kiệt sức và bị đuối nước.
Bà Patricia thấy chồng gặp nguy hiểm liền nhảy xuống, cố gắng kéo ông Daniel lên nhưng cuối cùng cũng bị chết đuối. Con gái của cặp đôi xấu số, Miranda Landry cho biết, mẹ cô không hề biết bơi.
“Tôi không ngạc nhiên vì biết mẹ nhất định sẽ làm vậy. Bố mẹ cưới nhau đã 40 năm và 2 người không thể sống thiếu nhau”, cô bé Miranda Landry khẳng định.
Trong khi đó, một người hàng xóm của gia đình cho biết, Sadie, thuộc loài chó sục trắng Cao nguyên miền Tây. Nó là món quà em gái ông Daniel tặng anh cách đây 6 tuần để thay thế một chú chó cưng khác của gia đình chết cách đây một năm.
Hiện chó Sadie ở tạm tại trung tâm chăm sóc động vật của thành phố. Sau này, Sadie sẽ được gửi trả lại cho người cô của Miranda. Cô bé cho biết, mình không thể giữ chú chó bên cạnh bởi nó sẽ gợi lên những ký ức đau buồn.
Phương Đăng