dh2003
09-06-2012, 12:25
Nghe việc bạn nói mình bị nghiện, Hiếu đã mang súng đi để “nói chuyện”. Nạn nhân bị bắn vào chân, tổn hại 16% sức khỏe.
Ngày 6/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Trung Hiếu (SN 1977) trú tại phố Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội về tội giết người. Bị hại trong vụ án này là Vũ Tấn Đạt, bạn bị cáo.
http://img2.news.zing.vn/2012/09/06/a1-12.jpg
Hiếu thành khẩn khai nhận tội trước tòa.
Hiếu vốn có tiền án, tiền sự. Đang sống yên bình với vợ con, anh ta bỗng bị tra hỏi về việc mắc nghiện ma túy. Khi hỏi lại gia đình ai đã nói mình nghiện thì Hiếu biết Đạt là người tung tin. Ngày 17/9/2011, Hiếu đến nhà Đạt để nói chuyện. Khi tới nơi, Đạt không có nhà, nên anh ta dặn lại vợ của bạn khi chồng về, bảo gọi điện lại. Khoảng 17h cùng ngày, Đạt gọi điện và hẹn gặp Hiếu ở cuối phố Đặng Dung, phường Trúc Bạch. Hiếu mượn xe máy phóng ra điểm hẹn, khi đi không quên mang theo khẩu súng săn đã cưa nòng mua ở Lạng Sơn.
Khi tới nơi, Đạt không biết chuyện Hiếu hậm hực mình việc tung tin bị nghiện nên vẫn đon đả hỏi bạn tìm mình có việc gì. Hiếu không thèm vào bàn uống nước mà hỏi luôn “Sao mày nói với gia đình tao là tao nghiện?”, Đạt thấy bạn giọng bức xúc thì hỏi lại “Thế mày thích gì?”. Nghe Đạt nói xong, Hiếu rút khẩu súng đã cưa nòng từ trong người ra. Nhìn thấy súng, Đạt lao ra giằng co. Hiếu hướng súng vào đùi phải của Đạt bắn. Đạt bị thương bỏ chạy còn Hiếu về nhà cất hung khí. Tới 20h cùng ngày, thủ phạm đã đến cơ quan công an đầu thú.
Đạt được mọi người đưa đi cấp cứu và bị tổn hại 16% sức khỏe. Trước tòa, bị hại không yêu cầu người bạn đã bắn mình phải bồi thường về dân sự.
Sau khi xem xét hành vi của bị cáo, HĐXX nhận định hành vi của Hiếu là nguy hiểm, việc nạn nhân không tử vong sau khi bị bắn là may mắn, ngoài ý muốn của bị cáo. HĐXX đã tuyên phạt Hiếu 14 năm tù về tội giết người.
Nhật mai
Theo Infonet
Ngày 6/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Trung Hiếu (SN 1977) trú tại phố Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội về tội giết người. Bị hại trong vụ án này là Vũ Tấn Đạt, bạn bị cáo.
http://img2.news.zing.vn/2012/09/06/a1-12.jpg
Hiếu thành khẩn khai nhận tội trước tòa.
Hiếu vốn có tiền án, tiền sự. Đang sống yên bình với vợ con, anh ta bỗng bị tra hỏi về việc mắc nghiện ma túy. Khi hỏi lại gia đình ai đã nói mình nghiện thì Hiếu biết Đạt là người tung tin. Ngày 17/9/2011, Hiếu đến nhà Đạt để nói chuyện. Khi tới nơi, Đạt không có nhà, nên anh ta dặn lại vợ của bạn khi chồng về, bảo gọi điện lại. Khoảng 17h cùng ngày, Đạt gọi điện và hẹn gặp Hiếu ở cuối phố Đặng Dung, phường Trúc Bạch. Hiếu mượn xe máy phóng ra điểm hẹn, khi đi không quên mang theo khẩu súng săn đã cưa nòng mua ở Lạng Sơn.
Khi tới nơi, Đạt không biết chuyện Hiếu hậm hực mình việc tung tin bị nghiện nên vẫn đon đả hỏi bạn tìm mình có việc gì. Hiếu không thèm vào bàn uống nước mà hỏi luôn “Sao mày nói với gia đình tao là tao nghiện?”, Đạt thấy bạn giọng bức xúc thì hỏi lại “Thế mày thích gì?”. Nghe Đạt nói xong, Hiếu rút khẩu súng đã cưa nòng từ trong người ra. Nhìn thấy súng, Đạt lao ra giằng co. Hiếu hướng súng vào đùi phải của Đạt bắn. Đạt bị thương bỏ chạy còn Hiếu về nhà cất hung khí. Tới 20h cùng ngày, thủ phạm đã đến cơ quan công an đầu thú.
Đạt được mọi người đưa đi cấp cứu và bị tổn hại 16% sức khỏe. Trước tòa, bị hại không yêu cầu người bạn đã bắn mình phải bồi thường về dân sự.
Sau khi xem xét hành vi của bị cáo, HĐXX nhận định hành vi của Hiếu là nguy hiểm, việc nạn nhân không tử vong sau khi bị bắn là may mắn, ngoài ý muốn của bị cáo. HĐXX đã tuyên phạt Hiếu 14 năm tù về tội giết người.
Nhật mai
Theo Infonet