Log in

View Full Version : Bắt băng dàn cảnh đụng xe để móc túi


woaini1982
03-04-2013, 03:44
Ngày 3-3, Phòng PC45 Công an TPHCM cho biết vẫn đang tiếp tục lấy lời khai băng nhóm 8 tên chuyên dàn cảnh đụng xe để móc túi vừa bị triệt phá. 8 tên bị bắt, gồm: Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1967, ngụ phường 2, quận 4), Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1978), Nguyễn Văn Kiểm (SN 1970, cả hai cùng ngụ xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi – TPHCM, có một tiền án về tội “cướp giật tài sản”), Trần Nhựt Thành (SN 1974, ngụ phường 2, quận 6), Nguyễn Văn Thanh (SN 1988, ngụ phường 16. quận 11), Nguyễn Văn Cường (SN 1978, ngụ huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) và Nguyễn Thái Vân (SN 1969, ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và Phan Tuấn Khanh (SN 1983, ngụ huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre).

http://nld.vcmedia.vn/6cEahcccccccccccc87G Obsz0BDQEX/Image/2013/03/Nguyen-Nhut-Tung-29113_3574a.JPG

Nguyễn Nhật Tùng – tên cầm đầu băng dàn cảnh đụng xe để móc túi, bị Công an quận Phú Nhuận – TPHCM bắt vào chiều 29-1.

Trước đó vào lúc 8 giờ ngày 2-3, băng nhóm trên tập trung tại một quán cà phê trên đường Tạ Quang Bửu (Q.8) để phân công vai trò từng tên. Sau đó, cả băng đi chung 5 xe máy tới khu vực vòng xoay Phú Lâm, vòng xoay Cây Gõ để tìm nạn nhân.

Khi đến đường Đặng Nguyên Cẩn (P.13, Q.6), băng nhóm trên phát hiện chị Huỳnh Thị Ánh Tuyết (SN 1981, ngụ quận 12) đang điều khiển xe tay ga hiệu Air Blade. Lúc này, tên Nghĩa vọt lên cố tình va quẹt vào xe chị Tuyết để nạn nhân ngã xuống đường. Lập tức, tên Kiểm chở Ngọc chạy tới giả vờ hỏi đường, đánh lạc hướng để đối tượng Thanh áp sát bên phải chị Tuyết để móc lấy chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 3G rồi rồ ga bỏ chạy.

Đến 10 giờ cùng ngày, cả băng quay về khu vực vòng xoay Phú Lâm (Q. 6), phát hiện bà Diễm SN (1965, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) đang chở một thanh niên. Lập tức cả băng móc túi bám theo đến vòng xoay Cây Gõ (giáp quận 6 và 11), tên Nghĩa vọt lên đụng xe khiến bà Diễm cùng người thanh niên ngã xuống đường và nằm đè lên xe của tên Thanh. Dẫu bị đè, Thanh vẫn nhanh tay móc chiếc ĐTDĐ trong túi quần người thanh niên. Bà Diễm phát hiện nên giật lại và hô “cướp”, cả băng móc túi lên xe tẩu thoát.

Trong lúc băng móc túi này kéo về một quán cà phê trên đường Tùng Thiện Vương (P.13, Q.8) để chia tiền, trinh sát Đội 3 Phòng PC45 Công an TPHCM ập vào bắt.

Tại công an, bước đầu các đối tượng chỉ khai 2 vụ. Vì vậy những ai là nạn nhân của phương thức bị đụng xe rồi bị móc túi, hãy đến Phòng PC45 Công an TPHCM để trình báo.

saigon75
03-04-2013, 04:51
Nghĩa dàn cảnh lao đến va chạm vào xe chị T, còn đồng bọn khác vây kín nạn nhân; riêng Lan chở Thanh kè sát, móc túi của chị T. trộm 1 ĐTDĐ hiệu Iphone rồi tẩu thoát.

Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao 8 nghi can trong một băng nhóm chuyên dàn cảnh va chạm giao thông để trộm cắp tài sản người đi đường cho công an Q.6, TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến băng nhóm này, cơ quan công an đang mở rộng điều tra, truy bắt nữ quái cầm đầu tên Lan (hiện chưa rõ lai lịch, đã bỏ trốn) và đồng bọn còn lại.

<table style="width: 400px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td>http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2013/03/04/10/20130304103507_Anh%2 01%20%2824%29.jpg</td></tr><tr><td>Nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh va chạm giao thông trên phố để móc túi bị bắt giữ.
</td></tr></tbody></table>Ngoài đối tượng Lan, 2 đối tượng khác cũng giữ vai trò trong băng nhóm là Phan Tuấn Thanh (SN 1983, ngụ tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1967, ngụ Q.4, TP.HCM)…

Theo điều tra, 8h sáng 2/3 Nghĩa gọi điện thoại cho gần chục thành viên trong băng nhóm tụ họp tại quán cà phê B.T trên đường Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8 để bàn kế hoạch thực hiện hành vi dàn cảnh đụng xe, trộm cắp tài sản người đi đường.

Theo đó, Nghĩa có nhiệm vụ dàn cảnh đụng xe, Lan sẽ chở Thành móc túi nạn nhân để lấy tài sản; riêng các đồng bọn còn lại làm nhiệm vụ che chắn những người đi đường hoặc cản địa khi bị truy đuổi.

Tại giao lộ Bà Hom – Đặng Nguyên Cẩn, Q.6 băng nhóm này phát hiện chị Huỳnh Thị Ánh T. (SN 1981, ngụ Q.12) điều khiển xe gắn máy nên quyết định ra tay.

Nghĩa dàn cảnh lao đến va chạm vào xe chị T, còn đồng bọn khác vây kín nạn nhân; riêng Lan chở Thanh kè sát, móc túi của chị T.

trộm 1 ĐTDĐ hiệu Iphone rồi tẩu thoát. Sau đó Thanh đưa ĐTDĐ trộm được cho Lan cất giữ rồi cả nhóm tiếp tục đi “săn mồi”.

10h sáng 2/3, tại vòng xoay Phú Lâm, Q.6, nhóm này phát hiện chị Trần Thị D (SN 1995, ngụ Q.Bình Tân) điều khiển xe máy, bên túi lộ ra 1 ĐTDĐ nên cả nhóm nhắm đến.

Khi Thanh móc túi chị D để lấy ĐTDĐ thì chị này truy hô “cướp! cướp!”, chiếc ĐTDĐ rơi xuống đường. Tuy nhiên chúng lấy được ĐTDĐ rồi tẩu thoát.

Dọc đường đi, xe của đối tượng cầm đầu là Lan bị hư nên phải tách nhóm đi sửa. 8 đối tượng trong nhóm chạy về quán cà phê ở giao lộ Tùng Thiện Vương – Nguyễn Văn Cửa, Q.8 để họp chia tài sản.

Do theo dõi chúng từ trước nên các trinh sát hình sự đặc nhiệm của đội 3, phòng PC45 đã ập vào bắt giữ, chỉ sót đối tượng Lan kể trên.

Tại hiện trường trinh sát đã thu giữ 5 xe gắn máy, 10 ĐTDĐ các loại của nhóm đối tượng trên.

Đàm Đệ
Vietnamnet

nguyen.minhdung
03-04-2013, 07:02
thằng này học thói côn đồ của thăng hồ chí minh

caocao1
03-04-2013, 11:27
xả hội bây giờ trộm khắp mọi nơi , cái nầy là nhờ ơn bác và đảng , dạy con cháu một mà biết tới mười, cả đám cán bộ hơn ba triệu , ngồi ăn bám nhân dân ,còn đi cướp của nhân dân, rồi tạo ra một xả hội cướp bóc nhân dân, lam cho nhân dân đêm củng sợ cướp ngày củng lo quan cướp

caocao1
03-04-2013, 11:28
xả hội bây giờ trộm khắp mọi nơi , cái nầy là nhờ ơn bác và đảng , dạy con cháu một mà biết tới mười, cả đám cán bộ hơn ba triệu , ngồi ăn bám nhân dân ,còn đi cướp của nhân dân, rồi tạo ra một xả hội cướp bóc nhân dân, lam cho nhân dân đêm củng sợ cướp ngày củng lo quan cướp

Minhrau
03-04-2013, 12:38
thành phố hôi chết mẹ bây giờ vui quá