Log in

View Full Version : Người vợ cắt ‘của quý’ chồng đã tử vong


vuitoichat
03-09-2013, 21:13
Sau khi cắt ‘của quý’ của chồng ném xuống sông, chị H. đã uống thuốc chuột và được đưa đi viện nhưng đã tử vong sáng nay.

Sáng ngày 9/3, BS Phạm Ngọc Kiếu, Phó trưởng Khoa Hồi sức Tích cực, Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, chị Nguyễn Thị Trúc H. (27 tuổi), bệnh nhân trong vụ cắt ‘của quý’ của chồng nhập viện đã tử vong.

Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng chị H. tử vong vào lúc 21h ngày 8/3, sau khi đã uống nhiều gói thuốc chuột.

Riêng anh Lý Hoàng Đ. (32 tuổi, chồng chị H.), sau khi bị cắt đứt ‘của quý’ đã xin xuất viện về lo hậu sự cho vợ.
http://soha.flipboard.vcmed ia.vn/thumb_w/430/flipboard/100/e17ae720130309141619 a1.jpg
Chị H. đã tử vong tối 8/3

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 7/3, chị H. đã dùng kéo cắt đứt 'của quý' của chồng là anh Lý Hoàng Đ.

Chị H. đã ném 'của quý' của anh Đ. xuống sông sau đó lấy 3 gói thuốc chuột uống. Chị H. chết để lại đứa con trai 9 tuổi.

Người nhà chị H. cho hay, để dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này là do anh Đ. đã phụ bạc vợ con. Anh Đ. thường xuyên đi ra ngoài sống cùng người “vợ bé” và đã có đứa con riêng 2 tháng tuổi.

Chưa dừng ở đó, anh Đ. còn xây một ngôi nhà mới cho người “vợ bé” này.

Theo Quốc Huy – Bảo Minh
Vietnamnet

darkray
03-09-2013, 21:36
Điên khùng, chết là quá đúng, việc gì cũng có thể giải quyết được, một người chỉ biết ích kỷ trút bỏ bực tức của mình mà không nghĩ đến hậu quả mai sau thì nên chết phức để xã hội bớt bị phiền toái. Chỉ tội cho thằng con bỗng nhiên mồ côi oan ức.

Thiendia
03-10-2013, 05:40
thanks you share

badday
03-12-2013, 01:04
thanks you very

tuhientram
03-12-2013, 08:01
Liệng mất, không có đồ chơi nên buồn mà tự vận là phải rồi.