Log in

View Full Version : Án mạng từ hỗn chiến kinh hoàng


Romano
03-21-2013, 12:23
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong làm ăn, sau một lúc lời qua tiếng lại mà vẫn không kiềm chế được, người thanh niên đã vội về lấy mã tấu chuẩn bị sẵn sàng huyết chiến với đối phương. Với thế lực yếu, người này đã bị đối phương tấn công bằng tay như ném đất đá vào người... Chỉ sau một lúc được đi cấp cứu nạn nhân đã tử vong.

Hỗn chiến kinh hoàng

Chiều ngày 17/3, đại tá Lê Văn Thúc, Trưởng cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết, cơ quan này vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra về vụ hỗn chiến gây ra tai nạn giao thông kinh hoàng cho anh L.Q.H. (SN 1979, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng 17/3, anh Lê Quốc H. chạy xe máy đến đường Trường Chinh, khu vực bán cây cảnh, chim cảnh thuộc địa bàn phường 15 (quận Tân Bình) để nói chuyện phải trái với một người đàn ông tên X. đang bán chim ở đây.

http://media.tinmoi.vn//2013/03/21/danhnhaukinhhoang.pn g
Hiện trường vụ án


Anh H. cho rằng vị trí bán chim mà ông X. đang đứng bán chính là của anh H.. Vì lý do cá nhân nên mấy ngày nay anh H. không ra bán chim được. Cho rằng ông X. đã giành chỗ của mình, anh H. muốn lấy lại vị trí cũ. Nhưng người đàn ông bán chim này vẫn cương quyết không chịu. Thương lượng không được, hai bên lời qua tiếng lại gây ồn ào cho người đi đường. Anh H. dọa sẽ xử người đàn ông tên X. này. Nói xong anh H. bỏ lên xe máy chạy đi.
Khoảng 30 phút sau, anh H. quay trở lại gặp ông X.. Lần này anh H. chuẩn bị một cây mã tấu tự chế dài khoảng 60cm đến nói chuyện với ông X.. Đến nơi, anh H. vẫn tiếp tục cự cãi với ông X.. Sẵn có mã tấu, anh H. xông vào chém ông X.. Tuy nhiên do biết được nguy hiểm rình rập, ông X. đã gọi người nhà ra ứng cứu... Lúc này, có khoảng bảy đối tượng dùng đất đá, gạch ném vào người anh H.. Biết không thể làm gì với nhóm người phía đối phương, anh H. bỏ chạy cùng cây mã tấu chạy về hướng quận Tân Phú.
Do sợ ảnh hưởng đến tính mạng, anh H. bỏ chạy vội vàng nên thiếu quan sát các phương tiện xe cộ qua lại trên đường. Bất ngờ anh H. bị xe tải biển số 54... của ông H.V.C. (30 tuổi, ngụ phường 15, quận Tân Bình) lưu thông hướng từ Trường Chinh về An Sương tông trực diện. Cú va chạm mạnh, khiến cho anh H. bị đập đầu vào cửa kính đầu xe tải làm cửa bị rạn vỡ, còn anh H. bị xe cuốn vào gầm và kéo lê hơn 5m, cây mã tấu cũng bị văng xa hơn 10m.
Sau đó, nhóm người của ông X. đã nhanh chóng di tản mỗi người một hướng đi nơi khác. Còn anh H. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào giờ cao điểm khiến cho đoạn đường này bị tắc nghẽn. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT quận Tân Bình cùng công an phường 15 đã có mặt kịp thời để dựng lại hiện trường, lập hồ sơ xử lý vụ việc. Còn tài xế xe tải đã trình báo với công an địa phương. Ông C. khai rằng, đang lưu thông bình thường nhưng do nạn nhân bất ngờ lao ra đường nên không thể làm chủ tay lái dẫn đến anh H. bị nguy kịch.

http://media.tinmoi.vn//2013/03/21/danhnhaukinhhoang2.p ng
Chiếc xe tải nạn nhân va quẹt


Nạn nhân đã tử vong

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã đưa anh H. đi cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất (trên địa bàn phường 15 quận Tân Bình, TP.HCM). Do chấn thương quá nặng, anh H. đã tử vong ngay sau đó. Các bác sĩ cho biết, có nhiều người đến bệnh viện hỏi thăm tin tức về anh H. nhưng do khi người dân đưa anh H. vào bệnh viện không khai báo tên tuổi bệnh nhân nên trong hồ sơ khoa Cấp cứu của bệnh viện không có tên anh H..
Một y tá cho biết: "Anh này sao mà nãy giờ có rất nhiều người đến hỏi thăm. Song chúng tôi không biết tên tuổi vì người nhà không khai báo. Cũng có thể do bệnh nhân quá nặng nên người dân đã không hỏi được gì từ thông tin về bệnh nhân. Chúng tôi hàng ngày tiếp nhận rất nhiều ca cấp cứu nên không thể nhớ chi tiết hết được".
Nguồn tin mới nhất từ công an phường 15 cho hay chiều cùng ngày, cơ quan này đã nhận được tin báo nạn nhân L.Q.H. đã tử vong, nên công an phường đã huy động lực lượng điều tra cụ thể vụ việc để báo cáo khẩn cấp lên cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình. Từ những manh mối nhỏ nhất, các trinh sát của công an phường đã vào cuộc làm việc, xác định nguồn gốc, lai lịch nạn nhân cũng như truy bắt các đối tượng trong nhóm gây ẩu đả.
Đến 17h ngày 17/3, Công an phường đã bắt được bốn đối tượng được cho là nghi can trong vụ gây rối này giao cho cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Vì đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều người nên cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình chưa thể cung cấp thông tin gì hơn cho báo chí.
Theo nguồn tin của PV Người Đưa Tin, hầu hết các đối tượng trong nhóm ẩu đả này tuổi đời còn rất ít, đều thuộc thế hệ 9X, nhưng do tuổi trẻ bốc đồng, không xác định được mức độ nguy hiểm nên đã xảy ra hỗn chiến tập thể. Hiện công an phường 15 đã chuyển bốn đối tượng này lên cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình để xử lý.
Địa bàn gây án được cho là khá phức tạp, bởi hầu hết người dân buôn bán ở đây đều không ổn định. Họ hành nghề buôn bán tự do nay đây mai đó, hầu hết đều là dân tỉnh lẻ nên cơ quan chức năng rất khó quản lý. Vì thế việc thu thập chứng cứ, đối tượng trong vụ án của cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình cũng khó khăn hơn.
Một người phụ nữ bán cây cảnh gần khu vực đó vẫn chưa hết bàng hoàng: "Đoạn đường này vừa rộng, vừa có cây cối mát mẻ nhiều người qua lại, nên dân buôn bán như chúng tôi rất thích bán hàng ở đây. Tôi thấy anh thanh niên bị tai nạn thảm quá. Cái đầu anh ấy đập trực diện xe tải, làm cho tấm kính trước xe bị rạn vỡ. Va chạm mạnh vậy còn gì mà sống, thật tội nghiệp cho anh ấy, chết oan".
Tối 17/3, trao đổi với PV tại cơ quan CSĐT, ông H.V.C. cho biết: "Tôi thấy mình bị oan nhất. Chuyện của hai nhóm người là dân buôn bán với nhau, thế mà nạn nhân lại chết dưới gầm xe tải do tôi lái. Bây giờ sự việc đã qua, tôi không biết bên công an sẽ xử lý như thế nào. Thực ra, tôi chạy đúng đường đúng tuyến và đúng tốc độ nhưng do nạn nhân chạy lao ra đường bất ngờ mà không quan sát đầy đủ trước sau. Giờ đây tôi chỉ biết chờ cơ quan công an xử lý sao cho công bằng. Tôi cho rằng trong vụ này tôi vô tội, vì khi lưu hành xe bình thường, nạn nhân lao vào đột ngột, tài xế không xử lý kịp nên rất nguy hiểm".
Gây hậu hoạ chỉ vì bon chen miếng cơm manh áo Ông M., một người bán cây cảnh gần hiện trường cho biết, hồi trước tết anh H. là người bán chim cảnh ở vị trí mà ông X. hiện đang bán. Trước khi xảy ra hỗn chiến, hai người này đã cãi cọ lớn tiếng với nhau làm cho người đi đường tò mò. Ông M. xót xa sau khi tai họa đến với anh H.: "Chỉ vì bon chen miếng cơm manh áo, anh H. đã phải giành lại với chỗ của mình. Là người cùng cảnh ngộ, tôi thấy thật đáng tiếc cho anh H., tuổi đời còn rất trẻ thế mà không kiềm chế bản thân để xảy ra chuyện nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến người thân, gia đình. Cách hành xử theo lối giang hồ đã gây hậu quả khôn lường, cơ quan công an cần nghiêm trị những tên còn lại để cảnh báo cho người dân".
vnn

angel158870
03-21-2013, 12:43
Một xã hội côn đồ, chỉ biết giải quyết vấn đề bằng nắm đấm ngoại trừ bọn hán cẩu.

Minhrau
03-21-2013, 12:47
xã hội việt cộng bây giờ toàn dùng dao kiếm quá đã