PDA

View Full Version : Hà Nội: Bắt con nợ lội quanh hồ nước, úp mặt vào xô phân


Romano
04-01-2013, 17:36
Các đối tượng bắt Cường “chém” quỳ xuống, úp mặt vào xô đựng phân để đấm đá. Sau đó, Cường “chém” còn bị bắt lội một vòng hồ nước.

http://media.tinmoi.vn//2013/04/01/buidoicholon.png
Giang hồ thường có những chiêu đòi nợ rất tàn độc. (Ảnh minh họa)

Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - CATP Hà Nội) cho biết vừa triệt phá ổ nhóm bắt giữ người trái pháp luật, bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Khánh (SN 1986, trú tại phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, Ba Đình) và Hoàng Hồng Phúc (SN 1984, trú tại phố Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, Long Biên).
Theo hồ sơ điều tra, Trương Phi Cường (tức Cường “chém”, SN 1986, trú ở tổ 2, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) có vay 200 triệu đồng của Nguyễn Cao Cường (tức Cường “X6”, SN 1986, trú tại chung cư Láng Hạ, Đống Đa). Do không có khả năng trả nợ, Cường “chém” đã bỏ trốn.
Ngày 29/3, phát hiện Cường “chém” đang ngồi ăn tại 15 Huỳnh Thú Kháng, Cường “X6” đã gọi điện cho Phúc, Khánh đến quán ăn để bắt giữ Cường “chém”, đưa về 88 Láng Hạ.
Đến khoảng 2h30 ngày 31/3, Phúc, Khánh cùng 6 đối tượng là bạn của Cường “X6” đưa Cường “chém” về bãi đất nhà một người bạn của Cường “X6” ở phúc La, quận Hà Đông. Tại đây, các đối tượng bắt Cường “chém” quỳ xuống, úp mặt vào xô đựng phân để các đối tượng đấm đá. Sau đó, Cường “chém” còn bị bắt lội một vòng hồ nước gần đó.
Đến 7h cùng ngày 31/3, các đối tượng đưa Cường “chém” về 88 Láng Hạ giữ đến 22h30 cùng ngày thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.
Vụ việc đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra.
TM

Minhrau
04-01-2013, 22:55
thuí quá chịu gì nổi

chathangdiacon
04-02-2013, 00:59
mặt thật của bõn ché đỏ bake miền bắc chúng có chùt quyền lực hay tiền bạc là chúng banh càng giòng giống ăn tục nói phét ba que sỏ là cái gì cũng biết tự cao tự đại ngu dốt lòi đuôi ra không biết miệng to hơn óc


***bạn hãy nhớ bạn là con người trong đảng hèn hay bốn lù bắc cụ cho đảng hèn...và đừng tự mình làm hèn hạ thêm***

cục đá mà biết nói năng
tổ cha bắc cụ hàm răng chẳng còn
còn răng chúng sủa om sòm
mất răng sưng mỏ giám đâu hả mồm