Hanna
04-29-2013, 05:59
Một tổ chức cá nhận, nói đúng hơn là một gia đình đã quyết định chọn con đường phục vụ bên lĩnh vực nghệ thuật. Ra đời năm 1983, ban đầu còn đơn sơ, cực khổ, ít người, nói chung là con đường đầy chong gai nhưng họ đã cố gắng cố gắng rất nhiều.
Trên đất khách quê người họ đã làm đủ mọi cách để đưa tên tuổi, đưa nền âm nhạc của Việt Nam ra thị trường thế giới. Bằng lòng nhiệt huyết, bằng sự hy sinh không ngại gian khổ họ đã gầy dựng thành một trung tâm âm nhạc lớn nhất của người Việt tại hải ngoại. Vậy họ là ai?
Đó không ai khác chính là gia đình của bác TÔ VĂN LAI và trung tâm THÚY NGA PARIS BY NIGHT. 1983 - 2013 một quảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng hãy nhìn lại và nhận xét xem họ đã làm được gì?
30 năm, 109 chương trình với mỗi chủ đề hoàn toàn khác nhau, vô cùng phong phú, cách dàn dựng công phu đầy tốn kém, với sự góp mặt của hầu hết các ca sỹ thượng hạng tại hải ngoại với dàn vũ công chuyện nghiệp nói chung là hoàn hảo. Sau mỗi chương trình ta tìm học được rất rất nhiều điều, biết được rất rất nhiều thứ.
Bản thân của họ đã cố gắng dồn hết sức lực, tinh thần không quản ngại gian khó để làm ra một sản phẩm, đó là món ăn tinh thần của mỗi người dân ở hải ngoại nói riêng, người Việt trong nước nói chung.
Chất lượng chương trình ngày càng tăng nhưng số lượng trong năm lại càng giảm (mấy năm trước 4 cuốn/ 1 năm). Lý do vì sao? Vì NẠN IN ĐĨA LẬU chứ sao? Tại sao ông trời lại bất công đến thế chứ.
Họ đã đầu tư sức lực, của cải, tinh thần cho mỗi đứa con của họ nhưng khi nhận lại không phải là nụ cười mà là giọt nước mắt. Đầu tư kinh phí lớn nhưng thu lại chỉ là bạc cắt vậy thử hỏi họ còn đủ tài nguyên mà làm tiếp được hay không? Xin mấy bác đĩa lậu đừng làm thế, đừng hủy hoại trung tâm đến thế, xin đừng lấy thành quả của người khác làm giàu cho túi tiền của mình, NHỤC LẮM.
Chương trình đầu tư cả triệu $ nhưng ra DVD chỉ là 20-25$/DVD thế mà lại nhẫn tâm đi mua lậu là sao chứ. Ở đây đừng xét vấn đề giàu nghèo mà hãy xét trên phương diện tình người.
Họ giúp mình tinh thần thì mình phải giúp họ lại chứ, cái này đôi bên cùng có lợi mà. Mỗi chúng ta gầy dựng ý thức và đẩy lùi tệ nạn băng lậu, xem nó như con virus HIV và phải tránh xa nó càng sớm càng tốt.
Hãy nghĩ kết quả sẽ ra sao nếu không còn Paris By Night nữa. Đó như là cơn ác mộng, ác mộng tồi tệ nhất.
XIN MỌI NGƯỜI HÃY CỨU GIÚP TRUNG TÂM ĐỪNG ĐỂ CƠN ÁC MỘNG ĐÓ XẢY RA, TỘI LẮM
TT Thuy Nga
Trên đất khách quê người họ đã làm đủ mọi cách để đưa tên tuổi, đưa nền âm nhạc của Việt Nam ra thị trường thế giới. Bằng lòng nhiệt huyết, bằng sự hy sinh không ngại gian khổ họ đã gầy dựng thành một trung tâm âm nhạc lớn nhất của người Việt tại hải ngoại. Vậy họ là ai?
Đó không ai khác chính là gia đình của bác TÔ VĂN LAI và trung tâm THÚY NGA PARIS BY NIGHT. 1983 - 2013 một quảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng hãy nhìn lại và nhận xét xem họ đã làm được gì?
30 năm, 109 chương trình với mỗi chủ đề hoàn toàn khác nhau, vô cùng phong phú, cách dàn dựng công phu đầy tốn kém, với sự góp mặt của hầu hết các ca sỹ thượng hạng tại hải ngoại với dàn vũ công chuyện nghiệp nói chung là hoàn hảo. Sau mỗi chương trình ta tìm học được rất rất nhiều điều, biết được rất rất nhiều thứ.
Bản thân của họ đã cố gắng dồn hết sức lực, tinh thần không quản ngại gian khó để làm ra một sản phẩm, đó là món ăn tinh thần của mỗi người dân ở hải ngoại nói riêng, người Việt trong nước nói chung.
Chất lượng chương trình ngày càng tăng nhưng số lượng trong năm lại càng giảm (mấy năm trước 4 cuốn/ 1 năm). Lý do vì sao? Vì NẠN IN ĐĨA LẬU chứ sao? Tại sao ông trời lại bất công đến thế chứ.
Họ đã đầu tư sức lực, của cải, tinh thần cho mỗi đứa con của họ nhưng khi nhận lại không phải là nụ cười mà là giọt nước mắt. Đầu tư kinh phí lớn nhưng thu lại chỉ là bạc cắt vậy thử hỏi họ còn đủ tài nguyên mà làm tiếp được hay không? Xin mấy bác đĩa lậu đừng làm thế, đừng hủy hoại trung tâm đến thế, xin đừng lấy thành quả của người khác làm giàu cho túi tiền của mình, NHỤC LẮM.
Chương trình đầu tư cả triệu $ nhưng ra DVD chỉ là 20-25$/DVD thế mà lại nhẫn tâm đi mua lậu là sao chứ. Ở đây đừng xét vấn đề giàu nghèo mà hãy xét trên phương diện tình người.
Họ giúp mình tinh thần thì mình phải giúp họ lại chứ, cái này đôi bên cùng có lợi mà. Mỗi chúng ta gầy dựng ý thức và đẩy lùi tệ nạn băng lậu, xem nó như con virus HIV và phải tránh xa nó càng sớm càng tốt.
Hãy nghĩ kết quả sẽ ra sao nếu không còn Paris By Night nữa. Đó như là cơn ác mộng, ác mộng tồi tệ nhất.
XIN MỌI NGƯỜI HÃY CỨU GIÚP TRUNG TÂM ĐỪNG ĐỂ CƠN ÁC MỘNG ĐÓ XẢY RA, TỘI LẮM
TT Thuy Nga