PDA

View Full Version : Tang tóc ập đến sau tai nạn thảm khốc


vuitoichat
05-12-2013, 09:48
http://img.vietnamnet.vn/logo.gif - Cả gia đình tụ họp để tiễn ông bà trở lại Mỹ. Thế nhưng, tai nạn thảm khốc đã ập đến...

Như VietNamNet đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 11/5 tại TP. Tân An (tỉnh Long An) khiến ông Lê Văn Tốt (SN 1931, thường gọi ông Tư Tốt - Việt kiều Mỹ) một lúc mất 2 người con, 2 cháu nội và 1 cháu ngoại.

Tang tóc ngày tiễn cha mẹ, ông bà

Sau hơn 2 tuần trở về nước, vợ chồng ông Tư Tốt dự kiến sẽ đáp chuyến bay vào sáng 12/5, từ TP.HCM đi Mỹ.

Trước ngày vợ chồng ông Tư bay, cả gia đình nội ngoại dự định hội ngộ ở Long An để chia tay. Bữa hội ngộ chưa diễn ra thì tai nạn thảm khốc đã ập đến. TNGT trong tích tắc đã cướp đi sinh mạng 5 người thân của ông Tư Tốt.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/05/12/15/20130512152246-a1.jpg
Sư thầy cùng các phật tử đang làm lễ trước bàn thờ 2 mẹ con chị Tâm.

Chuyến xe 16 chỗ, chở 10 người, đã có 6 người chết (5 người nhà ông Tư và 1 lái xe) và 4 người bị thương. Những chiếc quan tài được chuyển vội đến hiện trường vụ tai nạn. Những tiếng khóc xé lòng như dứt từng khúc ruột.

Những người may mắn thoát chết được đưa vào bệnh viện cấp cứu, khi tỉnh dậy, không chỉ đau đớn về thể xác, họ đau cả về tâm hồn khi hàng loạt người thân trong gia đình ra đi.

Tang chồng lên tang!

Sáng 12/5, tại ngôi nhà trên đường Trần Hưng Đạo (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), họ hàng và người thân đang chuẩn bị đưa 2 người trong gia đình anh Quang Minh Chiến về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vợ và con anh Chiến là chị Lê Thị Phương Tâm (44 tuổi) và Quang Minh Phát (10 tuổi, học lớp 4) đã tử nạn trong vụ TNGT kinh hoàng.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/05/12/15/20130512152246-a2.jpg
Anh Chiến đứng lặng yên, chắp tay vái lạy bên quan tài vợ con.

Rất đông người đến thắp hương cho 2 mẹ con và chia sẻ với gia đình trước những mất mát quá lớn.

Bên trong, sư thầy cùng các phật tử đồng thanh đọc kinh cầu nguyện, gõ mõ cho 2 linh hồn. Anh Quang Minh (anh trai anh Chiến) kể với chúng tôi: “Thương thằng em, vợ và con trai duy nhất của nó đã chết cả. Đau đớn quá!”.

Người thân, bạn bè đến kính viếng đều ngậm ngùi xót thương cho gia đình. Từ nay, ngôi nhà chỉ còn lại mỗi anh Chiến... Tiếng khóc như xé lòng, ai oán khó thể diễn tả thành lời.

Trong số người đến kính viếng, chúng tôi gặp 2 cháu Trần Ngọc Tùng Vy và Hà Nhật Anh (đều 10 tuổi), học chung lớp 4G với em Quang Minh Phát. Thắp nén hương tiễn bạn về nơi yên nghỉ, 2 cháu cho biết, Phát là một học sinh ngoan, học giỏi.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/05/12/15/20130512152246-a3.jpg
Hai bạn cùng lớp Tùng Vy và Nhật Anh đến thắp hương tiễn bạn về nơi yên nghỉ.

“Bạn ấy mất rồi, từ sáng mai đi học lớp của con chỉ còn 45/46 bạn. Cả lớp, ai cũng buồn lắm” – Tùng Vy sụt sùi.

Thêm nhiều bạn bè từ xa tới chia buồn. Anh Chiến lại không cầm được lòng mình, nước mắt trào ra...Anh cố gắng kể lại:
“Sau khi tiễn 2 mẹ con đi TP.HCM, tôi về nhà nằm nghỉ rồi sáng đi làm. Gần 7 giờ thì điếng người khi được báo tin vợ con chết hết cả”.

Chiều 12/5, thi thể 2 mẹ con chị Tâm sẽ được người thân đưa đi hỏa thiêu và mang tro cốt lên chùa.

Quốc Huy