Log in

View Full Version : Bị bọ xít chui vào trong tai 2 tuần liền vẫn không biết


tonycarter
10-15-2013, 21:25
Con bọ xít cứng đầu, cứng cổ này đã bị mắc kẹt trong ống tai của một người đàn ông trong 2 tuần liền.
Tai là một bộ phận vô cùng nhạy cảm. Vì vậy, dù chỉ là một dị vật nhỏ lọt trong đó thôi đã đủ gây khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Nhưng với trường hợp con bọ mắc kẹt trong tai của một người đàn ông lên tới 2 tuần liền thì quả là điều khó tưởng tượng.


http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=525987&stc=1&d=1381872341
Xác con bọ xít sau khi được gắp bỏ khỏi ống tai


Theo bức ảnh và thông tin do tài khoản powdahmonkee đăng tải trên trang mạng xã hội Reddit, con bọ xít này đã nằm trong ống tai của người bệnh trong vòng khoảng 2 tuần. Và đáng ngạc nhiên là người bệnh còn không hề biết cho đến khi kiểm tra định kỳ với bác sĩ.
Được biết, bao quanh ống tai là một lớp lông có tác dụng bảo vệ cho ống tai. Thêm vào đó, ống tai bị tắc cũng là một nhân tố gây ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng thính giác của người bệnh. Vì vậy, các cư dân mạng đều bộc lộ rõ sự ngạc nhiên không biết người đàn ông này đã sinh hoạt ra sao suốt 2 tuần đó.
Theo trải nghiệm của một cư dân mạng, cảm giác khi bị một con bọ chui vào tai rất đau và rát. Và nhất là bọ xít, chúng ta không thể nhận biết được sự hiện diện của chúng trừ phi chúng tỏa ra mùi hôi đặc trưng. (Kenh14)

Mang ma túy đi ủng hộ bão lụt

Một kẻ buôn ma túy ở Thái Lan vừa bị bắt khi mang ma túy đến quyên góp tại trung tâm ủng hộ đồng bào bão lụt.
Ông Phawat Lertmukda, chủ tịch huyện Sattahip, tỉnh Chon Buri, cho biết người đàn ông bị bắt tên là Jakarerk Mukpradap, 39 tuổi.
Theo Bangkok Post, lúc đem 11 viên ma túy đến trung tâm ủng hộ đồng bào lũ lụt, Mukpradap còn bảo các nhân viên hãy bán chúng để đổi lấy 3.000 baht, sau đó mang số tiền này gửi đến những khu vực bị bão tấn công ở phía đông Thái Lan.
Sau khi kiểm tra và xác nhận số ma túy trên là thật, cảnh sát đã bắt Mukpradap. Khám xét nơi ở của y, lực lượng chức năng còn phát hiện thấy một súng tự chế và năm viên đạn.
"Tôi chỉ muốn làm việc tốt và giúp đỡ mọi người", Mukpradap giải thích.
Trong quá trình điều tra, Mukpradap thừa nhận từng bị bắt vì buôn lậu ma túy ở Rayong. Người đàn ông này cũng khai đã uống 5 viên ma túy trước khi tới trung tâm quyên góp. (NS)

Tổng hợp