Log in

View Full Version : Brazil – Xin hãy quên đi thảm bại này


Hanna
07-09-2014, 19:44
Chỉ mất 29 phút để Đức nã 5 bàn vào lưới Brazil. Cổ động viên Brazil trên khán đài không còn tin vào mắt mình và quá sốc. Trận đấu biến thành một thảm họa họ đã bị sốc thực sự và không thể kìm nén những giọt nước mắt phải nói là nhục nhã.

Cali Today News - Với Brazil, từ xưa đến nay dù World Cup được tổ chức ở đâu, với họ, không đoạt chức vô địch đương nhiên là một thất bại. Thế nhưng lần này thì nói một cách sòng phẳng, dàn cầu thủ hiện nay của tuyển Brazil là kém tài năng nhất so với đội hình tham dự World Cup trước đây, mặc dù họ có lợi thế vô cùng lớn là được chơi trên sân nhà.

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=635156&stc=1&d=1404935058

Theo nhận định riêng, Brazil rõ ràng đang chịu áp lực khủng khiếp phải vô địch khi World Cup 2014 được tổ chức trên sân nhà. Điều đó được thể hiện rõ nhất trong chiến thắng trước Chile. David Luiz sau khi ghi bàn mở tỷ số đã bật khóc. Thủ môn Julio Cesar cũng khóc trước quả đá đầu tiên trong loạt luân lưu và khóc òa ngay sau đó khi chứng kiến đồng đội Luiz thực hiện thành công ở lượt sút đầu. Thậm chí lúc chào cờ cũng có một số cầu thủ khóc…. Nhiều ý kiến cho rằng việc các cầu thủ Brazil khóc liên tục là biểu hiện của sự yếu mềm, không đủ mạnh mẽ về tinh thần để đối phó với kỳ vọng của cả dân tộc. Những gì đang diễn ra cho thấy đội bóng không sẵn sàng 100% cho World Cup, bởi chỉ khi không chuẩn bị tốt mới sợ phải khóc.

Huấn luyện viên Scolari dìu cầu thủ Oscar rời sân bóng sau khi thua đậm trong trận bán kết. Photo courtesy: Getty Images

Ngay từ khi bàn thắng thứ 3 mà đội tuyển Đức ghi, ống kính truyền hình đã liên tục hướng về khán đài, nơi mà các cổ động viên Brazil đang “khóc thét”, khi họ chẳng thể làm gì ngoài việc chứng kiến thảm bại không tưởng của đội nhà, để rồi khi mà chẳng còn đủ nước mắt khóc thương đội nhà, cổ động viên Brazil cứ thế mà thất thần chứng kiến bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 rồi 5-0 ở phút 29.

Thua 5 bàn chỉ trong 30 phút, những bước chân của các cầu thủ áo vàng đã không còn đủ sức để bước tiếp, và có lẽ phải rất may mắn lắm họ mới không để thủng lưới thêm trong những phút còn lại của hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Brazil đã rất nỗ lực tấn công để có thể tìm được một vài bàn thắng nhằm chuộc lỗi với người hâm mộ. Và may mắn là trước khi trận đấu kết thúc họ cũng gỡ được một bàn “an ủi”.

Thật sự không còn gì để nói với màn trình diễn quá thất vọng của Brazil, quả là thảm bại, thảm bại vô cùng. Nhưng thôi đi, lối nào thảm họa cũng đến rồi, cũng chỉ vì mặt tâm lý mà đã hủy hoại những cơ hội của Brazil. Họ thiếu tập trung trên sân cỏ bởi họ quá đắm chìm vào cảm xúc và quên đi mình phải làm gì trong trận đấu. Mặc dù trước đó họ đã hiểu rõ họ sẽ gặp áp lực khi thi đấu trên sân nhà, nhưng rất tiếc họ lại không chuẩn bị cho điều đó.

Tin rằng Brazil sẽ chiến thắng giành giải 3 dù có đối mặt với Hà Lan hay Argentina để dân Brazil phần nào bớt nguôi ngoai về thảm bại này!

PHO AMA