Log in

View Full Version : Dũng Taylor: Không có một bình yên nào không xót xa!


Romano
10-04-2014, 20:24
Không có một bình yên nào không xót xa!

Rất nhiều người bức xúc với hình ảnh nhóm ISIS chặc đầu những con tinh khối Âu châu và Mỹ và họ cho rằng chính phủ Obama nhu nhược. Xin hỏi rằng chính quyền Obama và quân lực của Mỹ cần làm thêm những gì nữa ngoài việc lãnh đạo đồng minh ném bom ISIS không ngưng để chứng mình Mỹ không nhu nhược? Dân Mỹ đã lên tiếng khẳng định họ không ủng hộ lính Mỹ đổ bộ để tránh tử vong, và nếu mạnh tay tiêu diệt ISIS thì giáng tiếp giúp cho chính phủ độc tài, độc quyền Asad. Chiến lượt của cái nhóm máu lạnh ISIS là cố tình chọc tức, thách thức Mỹ và đồng minh vì họ muốn thấy thái độ rõ ràng của khối Âu châu, giữa chúng tôi và chính quyền Asad phải một mất, một còn. Nếu chúng tôi (ISIS) và chính quyền Asad đâm chém nhau thì khối Âu châu và Mỹ sẽ có lợi mà không phải tốn một viên đạn, một con chốt.

Thời cha con TT Bush thì Mỹ bị lên án là khác máu, tham chiến, và thế giới tặng cho cha con TT Bush danh hiệu "cowboy Bush". Đụng chuyện là tao đánh cho mày biết mặt, đánh trước rồi tính sau, còn bây giờ ở đông âu thì có kiểu Putin. Khi thấy người dân vô tội hy sinh thì phải xót xa nhung không có một bình yên nào không xót xa. Muốn hòa bình, tự do phải trả giá. Thuyền càng to thì sóng càng lớn. Thủ lãnh của thế giới tự do đồng nghĩa sẽ là mục tiêu của những kẻ đối lập.

http://intermati.com/hanna/2014/10m/04d/146.jpg

Comments:

TuyetHong Nguyen chuyện đã rõ ràng trong thực tế! nhưng thể hiện bằng lời và ảnh thế này thật súc tích! tks những chia sẽ của a! những việc hàng ngày trong xã hội nhưng nếu biết quan sát biết thấu hiểu như anh thì chẳng đc bao nhiêu người!

Tuan Chanh Nguyen bố mẹ là phần nhỏ anh, giác ngộ và tùy duyên mỗi người mới là phần lớn. đa số người thành công về sự nghiep thường thì tùy duyên và giác ngộ......chẳng hạn như anh dũng.....

Ba Toan Y tuong suy nghi theo tam moi nguoi.ho khó chiu voi nhung gi dang dien ra, va muon tuong lai tot dep hon,trong long thoi thuc tranh dau.dù co phai hi sinh ban than....

Dung Taylor @Tuan Chanh Nguyen, Khi còn bé bố mẹ là ảnh hưởng lớn nhất, sau đó là gia đình và môi trường. Có những thiên tài hiếm hoi, bẩm sinh và tự thân vận động

Trần Vũ Việt Hà Thế nên các cụ ta mới có câu
"Nhân chi sơ, tính bản thiện.
Tính tương cận, tập tương viễn"
Đại í là trẻ con khi nhỏ tính vốn gần như nhau, nhưng do quá trình giáo dưỡng mà khác nhau. Các cụ cũng có câu "dạy con từ thủa còn thơ". Mà lúc thơ bé, người gần gũi trẻ con nhất chính là bố mẹ. Ko thể có một đứa trẻ - sau này là một thanh niên, tuân thủ nghiêm chỉnh luật lệ giao thông khi mà ngày nhỏ chúng thường xuyên thấy bố mẹ vượt đèn đỏ, lặng lách... Ko thể có một đứa trẻ biết xấu hổ nếu lỡ tay vứt rác ra đường khi mà chúng thấy bố mẹ chúng thản nhiên xả rác ko đúng nơi quy định, thản nhiên ném vỏ hộp sữa đã uống hết của chúng xuống đường khi đang đèo chúng tới trường.

Dung Taylor Susie PhiHa Nguyen em oi, không có chuyện ngẫu nhiên đâu. Bố mẹ của bạn trẻ 17 tuổi này là một trong những sinh viên lãnh đạo học sinh tại Thiên An Môn. Ý thức và tranh đấu cộng với gene lãnh đạo từ bé.

Dung Taylor Trần Vũ Việt Hà, Dân Hồng Kông đã rút ra được bài học xương máu từ Thiên An Môn. Trong thời buổi điện tử này, họ tận dụng tối đa báo trí và truyền thông thế giới về phía họ. Một vũ khí đáng sợ cho chính quyền Trung Quốc là báo trí nước ngoài, xưa kia tin tức của Thiên An Môn bị hạn chế nhưng Hồng Kông hoàn toàn khác. Đây gọi là giấy không gói được lửa. Chính quyền TQ không thể nào chặn hết những trang mạng xã hội để bịt miệng nhóm biểu tình này như họ đã từng làm ở Thiên An Môn.

Dung Taylor Susie PhiHa Nguyen, Học sinh Thiên An Môn xưa gọi là hữu dũng vô mưu(working hard),

Dung Taylor Susie PhiHa Nguyen, Thế giới là ai? Người Hoa họ đã phân biệt rõ ràng từ thời 1949 khi số người ra đi thể hiện "cuộc bỏ phiếu bằng chân" lịch sử của TQ cùng Tưởng Giới Thạch tách rời ra khỏi chính quyền TQ. Người dân Đài Loan vẫn không chấp nhận khi được gọi là Chinese, họ luôn nói rằng chúng tôi là "Taiwanese". Đừng làm ếch ngồi đáy giếng nữa.

Krystal Nguyen Nhiều người bảo Dung Taylor Lucky gặp Chị Thu Phương. Tôi bảo cả hai điều may man.thu phương nói chuyện khôn khéo. Còn dung Taylor .nói hay . mà còn hiểu biết. ÔNG Cô Đủ Mọi Cách Để thiet phuc Khi Gặp Bất Cứ TRUONG Họp Nào . .nói rất hay . rất chính xác. ♡♡♡ TP .D Taylor!

Dung Taylor Susie PhiHa Nguyen, Dân trí thức của nước ngoài chưa bao giờ gọi Hồng Kông và Đài Loan là China/Chinese cả. Đây là một điều Dũng có thể khẳn định khi nói chuyện với đối tác ngoại quốc. Cho đến bây giờ họ vẫn hỏi Hồng Kông nằm ở đâu vậy?

Người Cần Thơ Mỗi năm cậu thiếu niên này đều được bố đưa theo trong buổi lễ tưởng niệm Thiên An Môn tổ chức tại HK
"Tôi chỉ muốn thuyết phục ông Tập bằng hành động hơn là lời nói..." câu trả lời của Joshua Wang khi phỏng viên hỏi cậu ấy muốn nói gì nếu gặp ông Tập Cận Bình?

Vivian Trinh Con em 3tuoi ma em be no hay mang cap tap gium cho no dua vo lop la co giao hay gop y nen de tu no deo...hoi nang mot chut nhung no se quen dan. Luc dau em cung sot lam tai be om nhom cao lui ngui deo cai cap to hon nguoi ma nang tai phai deo theo breakfast snack n lunch voi chai nuoc to nhung tu tu cung quen. Co giao khuyen tap cho em quen tu tu...qua vu hk bieu tinh, minh cung hoc duoc nhieu cai hay...

Minh Ngoc Huynh Em nghĩ TQ đã quá quen với nội loạn từ tân cương tới tibet nhưng với bản chất độc ác họ vẫn không đoái hoài tới người khác. Hy vọng hongkong sẽ nhận đuoc nhiều ủng hộ

Johann Wilson Có một nhân vật văn nghệ sỹ rất nổi tiếng gốc rặt ngoài nơi đầy biến động đó, trải qua bao nhiêu cuộc nồi da xáo thịt đã nói một câu làm chùn bước người trẻ :

"Tao còn sống được đến ngày hôm nay là nhờ tao biết sợ".

Đủ hiểu người vn bây giờ sợ hãi tất cả mọi thứ, sợ sợ và chùn bước, tự diệt ý chí của mình mới sống, nếu không muốn bị cách ly, bị triệt tiêu tất cả con đường.

Thế Sơn Nhìn dân chúng Hương Cảng (Hong Kong) biểu tình, chưa biết chung cuộc thành công hay thất bại nhưng rất xúc động & nể phục họ... Quay qua VN mình thấy thiệt là buồn & cả tủi nữa..

Xuan Hoi Với tác động của phương Tây và Mỹ, ngày nay Miến Điện đã thực hiện những cải cách dân chủ và nhân quyền, mở cửa kinh tế và đang phát triển với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc. Đây là vùng đất mới cho giới đầu tư khắp thế giới, và thậm chí Miến Điện còn được đánh giá sẽ trở thành con rồng mới trong tương lai gần. Mặc dù tình hình dân chủ ở Miến Điện còn phải được bàn cãi thêm nữa nhưng những tiến bộ vừa qua cũng mang đến một luồng ánh sáng mới cho đất nước này. Hong Kong, từng là thuộc địa của Anh và chính người Anh đã biến Hong Kong thành con rồng ở châu Á.

Giờ đây Hong Kong thèm thuồng quá khứ được sống trong dân chủ hơn là trở về với Trung Quốc độc đoán. Hy vọng một ngày không xa, Hong Kong lại sẽ tìm thấy con đường dân chủ như Miến Điện mới đây, hoặc chúng ta cũng sẽ mơ đến một ngày Hong Kong trở thành một Đài Loan thứ hai.

Xuan Hoi Quý vị thấy không ? Hong Kong loạn vậy đó mà chưa thấy ai chết. Còn Việt Nam ổn định quá mà dân chết lãng nhách mỗi ngày - Không đói chết thì cũng bị công an đánh chết, bệnh mà nhèo không có thuốc cũng chết, đi làm xe bị lọt xuống ổ gà tai nạn chết, ăn trộm chó bị đánh chết, lấy chồng Hàn Quốc bị nó đánh cũng chết, đi du lịch xe hư thắng, lật đèo chết, đi đám tang sập cầu chết càng mau hơn. đang khoẻ mạnh chích nhầm vắc - xin cũng chết, thậm chí phát cơm từ thiện hay chỉ nói câu "đắng lòng" cũng bị thằng khùng nào đó đánh chết .... !!! Bó tay chấm com

Fb

khatranac
10-04-2014, 21:40
Dũng Taylor: Không có một bình yên nào không xót xa!


Lại nói những thứ tiếng Việt dịch từ Google !!! :D

kuti
10-04-2014, 22:04
Ừ , không có bà 9 nhai trầu nào mà ngưng miệng = Dũng Taylor

Diệt Chó Điên
10-04-2014, 23:56
Ối zời, Dũng "tai-no" hôm nay nói chuyện chính chị chính em nữa hả? Sao lúc trước bị chửi là 5B dắt mối dẫn đường cho vc qua đây thì Dũng đen ta lại nói: tôi là business man, không đụng chạm và không thích bàn đến chính trị ... ?

WildCatAZ
10-05-2014, 01:27
Thằng Dung taylor nầy là thằng nào vậy?