megaup
10-19-2014, 15:46
Một trận cầu mà hai đội nguyên cả một hiệp với 10 người và đa phần các bàn thắng đã đến từ việc sân bóng thông thoáng hơn. Chelsea đã giành chiến thắng 2-1 chung cuộc và tỉ số này giúp thầy trò Mourinho tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng.
Mặc dù thi đấu trên sân khách, nhưng do đã Crystal Palace nên Chelsea chẳng có gì lạ lẫm. Đội bóng của Mourinho đã sớm có bàn thắng mở tỉ số ngay từ phút thứ 6 sau pha lập công của Oscar để vươn lên dẫn trước. Bàn thắng sớm giúp Chelsea chơi thoải mái hơn, bất ngờ đến phút 39, Azpilicueta có pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với đối phương và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
http://intermati.com/megaup/megaup/10102014/1-1.JPG
Vẻ mặt của Mourinho sau hiệp 1.
Bất lợi về người của Chelsea nhanh chóng được xóa bỏ bởi đến phút 43, Delaney nhận thẻ vàng thứ hai sau khi phạm lỗi với Remy. Ngay đầu hiệp hai Fabregas đã nhân đôi cách biệt cho Chelsea và giúp đội khách chơi thong dong. Crystal Palace đã cố vắng vẫy vùng nhưng điều họ làm được là bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 nhờ công của Campbell ở cuối trận.
http://intermati.com/megaup/megaup/10102014/1-2.JPG
Thẻ đỏ xứng đáng cho Azpilicueta.
Với những gì mà Chelsea đã thể hiện, rõ ràng đội bóng này cho thấy sức mạnh tập thể tốt và họ không hề “nhớ nhung” tiền đạo Diego Costa. Đoàn quân Mourinho đã thi đấu không quá vất vả nhưng vẫn đảm bảo được 3 điểm sau khi kết thúc trận đấu. Thắng trận đấu này, Chelsea tiếp tục duy trì ngôi vị đầu bảng với 22 điểm sau 8 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Man City năm điểm.
Crystal Palace hiểu vị trí của họ nên đã chủ động lùi thấp đội hình để phòng thủ, nhưng cách bố trí con người của huấn luyện viên Warnock vẫn là để tấn công. Trong những phút đầu tiên, đội chủ nhà đã khiến khung thành của Courtois chao đảo, nếu thủ thành người Bỉ không chơi xuất sắc thì có lẽ Chelsea đã bị thủng lưới ngay trong năm phút đầu tiên.
Chưa tạo được cơ hội nào thực sự rõ nét từ đầu trận, song Chelsea mới là đội mở tỉ số ở ngay phút thứ 6. Oscar đứng trước quả phạt cách khung thành chừng 18m, chếch về bên phải. Tiền vệ người Brazil đã thực hiện cú sút đưa bóng găm thẳng vào góc cao bên trái cầu môn. Cú sút của Oscar bóng đi xoáy và khó trách Speroni vì đã không thể cản phá.
http://intermati.com/megaup/megaup/10102014/1-3.JPG
Banner của Palace trên khán đài chê tiền của Abramovich là... "bẩn".
Trận đối sôi nổi hẳn lên sau khi có bàn thắng mở tỉ số. Tiền đạo Campbell của đội chủ nhà hoạt động rất năng nổ, anh liên tục qua mặt Cahill song tiếc rằng anh lại không đưa được bóng vào lưới. Trong 20 phút đầu tiên, cầu thủ này ít nhất có ba cơ hội khá tốt dứt điểm về cầu môn của Courtois và đều đưa bóng ra ngoài.
Phút 24, Bolasie có bóng ở bên trái vòng cấm địa, cú chuyền sâu của anh vô tình trở thành pha kết thúc hiểm khi đưa bóng vọt lên cao rồi lượn xuống. Rất may chiều cao của thủ thành Courtois đã phát huy tác dụng, giúp anh cản phá tình huống này. Với khả năng tổ chức lên bóng tốt, Crystal Palace đã gây ra nhiều khó khăn cho Chelsea.
Tới phút 39, Azpilicueta đã đạp thẳng gầm giày vào chân của Jeninak, pha tham bóng của hậu vệ người Tây Ban Nha đã tạo ra tình huống nguy hiểm. Rất may cầu thủ bên phía chủ nhà không dính chấn thương nặng, tuy nhiên trọng tài thì không nương tay. Ông đã nhanh chóng rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hậu vệ trái bên phía Chelsea.
Lợi thế hơn người của Crystal Palace tồn tại được đúng bốn phút. Phút 43, Delany kéo không cho Remy băng xuống và trọng tài đã phạt anh thẻ vàng, lần thứ hai phải nhận thẻ ở trận này và cầu thủ của Crystal Palace đã phải rời sân. Trong pha đá phạt sau đó, Matic đã có được cơ hội dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa, tiếc rằng anh đưa bóng đi chệch cột dọc.
Phút 51, các cầu thủ Chelsea phối hợp đập nhả chóng mặt bắt đầu từ Fabregas, anh phối hợp với Hazard nhận lại bóng rồi phối hợp với Oscar để có cơ hội dứt điểm ở bên góc trái vòng cấm địa. Một cú sút vào góc gần đánh lừa được thủ thành đối phương đã giúp tiền vệ người Tây Ban Nha có bàn thắng đầu tiên tại Premier League trong màu áo Chelsea.
Có được hai bàn thắng dẫn trước, Chelsea chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Đội khách đã lùi đội hình xuống để chơi phòng thủ phản công, đội khách cũng đã có nhiều phả triển khai phản công sắc nét tiếc rằng trong khâu dứt điểm cuối cùng họ lại không thể kết thúc chính xác để có thêm bàn thắng.
Phút bù giờ thứ nhất, Zaha qua mặt Luis bên phải và xâm nhập vòng cấm địa. Cầu thủ này đã thực hiện pha căng ngang thuận lợi cho Campbell đệm bóng cận thành để đưa bóng vào lưới đối phương rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Tuy nhiên tất cả đã quá muộn, Crystal Palace đã phải chịu thất bại.
Đội hình thi đấu
Crystal Palace: Speroni, Kelly, Hangeland, Delaney, Ward, Bolasie, Jedinak, McArthur (Guédioura, 69), Ledley (Mariappa, 58), Puncheon (Zaha, 69′), Campbell.
Goal: Campbell (90)
Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Matic, Fabregas; Willian (Filipe Luis, 42), Oscar, Hazard (Salah, 86); Remy (Drogba, 91)
Goals: Oscar (6), Fabregas (50)
V.G
Mặc dù thi đấu trên sân khách, nhưng do đã Crystal Palace nên Chelsea chẳng có gì lạ lẫm. Đội bóng của Mourinho đã sớm có bàn thắng mở tỉ số ngay từ phút thứ 6 sau pha lập công của Oscar để vươn lên dẫn trước. Bàn thắng sớm giúp Chelsea chơi thoải mái hơn, bất ngờ đến phút 39, Azpilicueta có pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với đối phương và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
http://intermati.com/megaup/megaup/10102014/1-1.JPG
Vẻ mặt của Mourinho sau hiệp 1.
Bất lợi về người của Chelsea nhanh chóng được xóa bỏ bởi đến phút 43, Delaney nhận thẻ vàng thứ hai sau khi phạm lỗi với Remy. Ngay đầu hiệp hai Fabregas đã nhân đôi cách biệt cho Chelsea và giúp đội khách chơi thong dong. Crystal Palace đã cố vắng vẫy vùng nhưng điều họ làm được là bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 nhờ công của Campbell ở cuối trận.
http://intermati.com/megaup/megaup/10102014/1-2.JPG
Thẻ đỏ xứng đáng cho Azpilicueta.
Với những gì mà Chelsea đã thể hiện, rõ ràng đội bóng này cho thấy sức mạnh tập thể tốt và họ không hề “nhớ nhung” tiền đạo Diego Costa. Đoàn quân Mourinho đã thi đấu không quá vất vả nhưng vẫn đảm bảo được 3 điểm sau khi kết thúc trận đấu. Thắng trận đấu này, Chelsea tiếp tục duy trì ngôi vị đầu bảng với 22 điểm sau 8 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Man City năm điểm.
Crystal Palace hiểu vị trí của họ nên đã chủ động lùi thấp đội hình để phòng thủ, nhưng cách bố trí con người của huấn luyện viên Warnock vẫn là để tấn công. Trong những phút đầu tiên, đội chủ nhà đã khiến khung thành của Courtois chao đảo, nếu thủ thành người Bỉ không chơi xuất sắc thì có lẽ Chelsea đã bị thủng lưới ngay trong năm phút đầu tiên.
Chưa tạo được cơ hội nào thực sự rõ nét từ đầu trận, song Chelsea mới là đội mở tỉ số ở ngay phút thứ 6. Oscar đứng trước quả phạt cách khung thành chừng 18m, chếch về bên phải. Tiền vệ người Brazil đã thực hiện cú sút đưa bóng găm thẳng vào góc cao bên trái cầu môn. Cú sút của Oscar bóng đi xoáy và khó trách Speroni vì đã không thể cản phá.
http://intermati.com/megaup/megaup/10102014/1-3.JPG
Banner của Palace trên khán đài chê tiền của Abramovich là... "bẩn".
Trận đối sôi nổi hẳn lên sau khi có bàn thắng mở tỉ số. Tiền đạo Campbell của đội chủ nhà hoạt động rất năng nổ, anh liên tục qua mặt Cahill song tiếc rằng anh lại không đưa được bóng vào lưới. Trong 20 phút đầu tiên, cầu thủ này ít nhất có ba cơ hội khá tốt dứt điểm về cầu môn của Courtois và đều đưa bóng ra ngoài.
Phút 24, Bolasie có bóng ở bên trái vòng cấm địa, cú chuyền sâu của anh vô tình trở thành pha kết thúc hiểm khi đưa bóng vọt lên cao rồi lượn xuống. Rất may chiều cao của thủ thành Courtois đã phát huy tác dụng, giúp anh cản phá tình huống này. Với khả năng tổ chức lên bóng tốt, Crystal Palace đã gây ra nhiều khó khăn cho Chelsea.
Tới phút 39, Azpilicueta đã đạp thẳng gầm giày vào chân của Jeninak, pha tham bóng của hậu vệ người Tây Ban Nha đã tạo ra tình huống nguy hiểm. Rất may cầu thủ bên phía chủ nhà không dính chấn thương nặng, tuy nhiên trọng tài thì không nương tay. Ông đã nhanh chóng rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hậu vệ trái bên phía Chelsea.
Lợi thế hơn người của Crystal Palace tồn tại được đúng bốn phút. Phút 43, Delany kéo không cho Remy băng xuống và trọng tài đã phạt anh thẻ vàng, lần thứ hai phải nhận thẻ ở trận này và cầu thủ của Crystal Palace đã phải rời sân. Trong pha đá phạt sau đó, Matic đã có được cơ hội dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa, tiếc rằng anh đưa bóng đi chệch cột dọc.
Phút 51, các cầu thủ Chelsea phối hợp đập nhả chóng mặt bắt đầu từ Fabregas, anh phối hợp với Hazard nhận lại bóng rồi phối hợp với Oscar để có cơ hội dứt điểm ở bên góc trái vòng cấm địa. Một cú sút vào góc gần đánh lừa được thủ thành đối phương đã giúp tiền vệ người Tây Ban Nha có bàn thắng đầu tiên tại Premier League trong màu áo Chelsea.
Có được hai bàn thắng dẫn trước, Chelsea chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Đội khách đã lùi đội hình xuống để chơi phòng thủ phản công, đội khách cũng đã có nhiều phả triển khai phản công sắc nét tiếc rằng trong khâu dứt điểm cuối cùng họ lại không thể kết thúc chính xác để có thêm bàn thắng.
Phút bù giờ thứ nhất, Zaha qua mặt Luis bên phải và xâm nhập vòng cấm địa. Cầu thủ này đã thực hiện pha căng ngang thuận lợi cho Campbell đệm bóng cận thành để đưa bóng vào lưới đối phương rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Tuy nhiên tất cả đã quá muộn, Crystal Palace đã phải chịu thất bại.
Đội hình thi đấu
Crystal Palace: Speroni, Kelly, Hangeland, Delaney, Ward, Bolasie, Jedinak, McArthur (Guédioura, 69), Ledley (Mariappa, 58), Puncheon (Zaha, 69′), Campbell.
Goal: Campbell (90)
Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Matic, Fabregas; Willian (Filipe Luis, 42), Oscar, Hazard (Salah, 86); Remy (Drogba, 91)
Goals: Oscar (6), Fabregas (50)
V.G