Hanna
12-14-2014, 16:52
Mùa Giáng sinh 2014 đang đến gần và đó cũng là dịp để những người theo đạo Thiên chúa cùng nhìn lại một năm xung quanh hai chữ "đạo" - "đời". Sự đóng góp của chức sắc, giáo dân đạo Thiên chúa vào hành trình của dân tộc cũng sẽ được Nhà nước ghi nhận qua các chuyến thăm viếng, chúc mừng trước thềm Kỳ Giáng sinh này. Cuộc viếng thăm giáo phận Xuân Lộc (Đồng Nai) có thể xem là một chuyến đi tiêu biểu và nhiều giá trị như thế.
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ: "Ngày 13/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, chúc mừng các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ, giáo dân giáo xứ Xuân Lộc-Đồng Nai và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đồng Nai nhân dịp mùa Noel 2014".
Tại cuộc gặp này, qua trao đổi giữa Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi tới Giám mục Nguyễn Chu Trinh và các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trong giáo phận Xuân Lộc, phóng viên đi theo đoàn đã được tiếp cận với các thông tin về tình hình kinh tế, xã hội trong địa phận. Và có thể nói, đó thực sự là những thành tích ấn tượng mà không chỉ riêng Giáo phận Xuân Lộc có được: "Giáo xứ Xuân Lộc là giáo xứ lớn nhất cả nước với 940.000 tín đồ (chiếm 36% dân số toàn tỉnh Đồng Nai). Bên cạnh việc chăm lo phát triển đạo giáo, giáo xứ Xuân Lộc cũng là nơi có nhiều hoạt động tích cực trong phong trào xoá đói, giảm nghèo (năm 2014 sẽ huy động được trên 125 tỷ đồng), xây dựng Trường Trung cấp nghề Hoà Bình cho thanh niên địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho các linh mục, tu sĩ, giáo dân của mình tham gia và đóng góp tích cực vào các hoạt động của Uỷ ban đoàn kết công giáo Việt Nam". Tuy nhiên, điểm đáng nói trong các thành tựu đó dường như Xuân Lộc đang chứng tỏ mình không chỉ là điểm sáng về Kinh tế, xã hội mà đó còn là điển hình về mô hình "Giáo hội đồng hành cùng dân tộc".
Suốt 1 năm qua, Giáo hội Thiên chúa giáo chứng kiến không ít biến động nhưng cái ổn định được cho là chủ đạo và sự gắn kết với dân tộc có sự đóng góp của Giáo phận Xuân Lộc. Được biết là giáo phận lớn nhất cả nước về số giáo dân trong số 26 Giáo phận, nằm ở vị trí cửa ngõ phía Bắc TP Hồ Chí Minh, Giáo phận Xuân Lộc là điểm đến lí tưởng của các Kỳ Đại hội Thường niên, là nơi tụ họp của nhiều Uỷ ban thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM Việt Nam).
Ấy vậy nhưng, biến động tiêu cực của đời sống đạo Thiên chúa ở một số Giáo phận như Giáo phận Vinh, Giáo phận Kon Tum hay Thanh Hoá (Chủ yếu liên quan đến việc thực hiện đúng các quy định của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng dẫn thi hành) không mảy may tác động đến người giáo dân nơi đây. Điểm khác biệt nhất để phân biệt giữa họ và không theo đạo có chăng chỉ là những sinh hoạt tôn giáo thuần tuý và niềm tin tuyệt đối vào đấng thiêng liêng.
Và sẽ là quá sáo rỗng và khiến nhiều người không tin tưởng lắm vào những gì tôi đang nói đây nhưng đạo - đời dường như đang được gắn chặt trong từng con người nơi đây. Họ hiểu rõ hơn ai hết bổn phận của mình với Thiên chúa - đấng hữu hằng, họ hiểu được cái gì đang chờ đợi họ khi đã trở về với gia đình, khi đã ra khỏi Nhà thờ. Sự phát triển kinh tế của từng hộ giáo dân cũng là một minh chứng hùng hồn và đủ sức thuyết phục về một lối nghĩ, một cách sống dung hoà cái trần tục và khía cạnh niềm tin.
Và nếu ai còn hoài nghi, xin một lần về Xuân Lộc.....
vnn
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ: "Ngày 13/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, chúc mừng các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ, giáo dân giáo xứ Xuân Lộc-Đồng Nai và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đồng Nai nhân dịp mùa Noel 2014".
Tại cuộc gặp này, qua trao đổi giữa Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi tới Giám mục Nguyễn Chu Trinh và các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trong giáo phận Xuân Lộc, phóng viên đi theo đoàn đã được tiếp cận với các thông tin về tình hình kinh tế, xã hội trong địa phận. Và có thể nói, đó thực sự là những thành tích ấn tượng mà không chỉ riêng Giáo phận Xuân Lộc có được: "Giáo xứ Xuân Lộc là giáo xứ lớn nhất cả nước với 940.000 tín đồ (chiếm 36% dân số toàn tỉnh Đồng Nai). Bên cạnh việc chăm lo phát triển đạo giáo, giáo xứ Xuân Lộc cũng là nơi có nhiều hoạt động tích cực trong phong trào xoá đói, giảm nghèo (năm 2014 sẽ huy động được trên 125 tỷ đồng), xây dựng Trường Trung cấp nghề Hoà Bình cho thanh niên địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho các linh mục, tu sĩ, giáo dân của mình tham gia và đóng góp tích cực vào các hoạt động của Uỷ ban đoàn kết công giáo Việt Nam". Tuy nhiên, điểm đáng nói trong các thành tựu đó dường như Xuân Lộc đang chứng tỏ mình không chỉ là điểm sáng về Kinh tế, xã hội mà đó còn là điển hình về mô hình "Giáo hội đồng hành cùng dân tộc".
Suốt 1 năm qua, Giáo hội Thiên chúa giáo chứng kiến không ít biến động nhưng cái ổn định được cho là chủ đạo và sự gắn kết với dân tộc có sự đóng góp của Giáo phận Xuân Lộc. Được biết là giáo phận lớn nhất cả nước về số giáo dân trong số 26 Giáo phận, nằm ở vị trí cửa ngõ phía Bắc TP Hồ Chí Minh, Giáo phận Xuân Lộc là điểm đến lí tưởng của các Kỳ Đại hội Thường niên, là nơi tụ họp của nhiều Uỷ ban thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM Việt Nam).
Ấy vậy nhưng, biến động tiêu cực của đời sống đạo Thiên chúa ở một số Giáo phận như Giáo phận Vinh, Giáo phận Kon Tum hay Thanh Hoá (Chủ yếu liên quan đến việc thực hiện đúng các quy định của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng dẫn thi hành) không mảy may tác động đến người giáo dân nơi đây. Điểm khác biệt nhất để phân biệt giữa họ và không theo đạo có chăng chỉ là những sinh hoạt tôn giáo thuần tuý và niềm tin tuyệt đối vào đấng thiêng liêng.
Và sẽ là quá sáo rỗng và khiến nhiều người không tin tưởng lắm vào những gì tôi đang nói đây nhưng đạo - đời dường như đang được gắn chặt trong từng con người nơi đây. Họ hiểu rõ hơn ai hết bổn phận của mình với Thiên chúa - đấng hữu hằng, họ hiểu được cái gì đang chờ đợi họ khi đã trở về với gia đình, khi đã ra khỏi Nhà thờ. Sự phát triển kinh tế của từng hộ giáo dân cũng là một minh chứng hùng hồn và đủ sức thuyết phục về một lối nghĩ, một cách sống dung hoà cái trần tục và khía cạnh niềm tin.
Và nếu ai còn hoài nghi, xin một lần về Xuân Lộc.....
vnn