tonycarter
01-15-2015, 09:59
Dù bị choáng sau khi hiến máu sáng nay 15-1 tại Hà Nội song Đại sứ Mỹ Ted Osius vẫn tự tay cài phù hiệu người tham gia hiến máu lên ngực áo bởi "cảm thấy có sự gắn bó chặt chẽ với nhân dân Việt Nam".
Đại sứ Mỹ, ngài Ted Osius, là một trong những người đầu tiên tham gia hiến máu trong đợt hiến máu sáng nay 15-1 do Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đồng tổ chức.
Mặc dù bị choáng sau khi hiến máu, trong khi nằm nghỉ, Đại sứ Ted Osius vẫn tươi cười trò chuyện với một bạn trẻ tham gia hiến máu bên cạnh và một nhân viên y tế.
Sau khi được chăm sóc y tế, Đại sứ Ted Osius đã có cuộc trò chuyện cùng báo chí. Tự tay cài phù hiệu người tham gia hiến máu lên ngực áo, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết ông rất vui được mang phù hiệu này vì nó chứng tỏ ông vừa tham gia hiến máu cứu người hôm nay. "Nó nằm ngay bên dưới lá cờ 2 nước" - ông nhấn mạnh.
Đại sứ Ted Osius cũng cho biết Đại sứ quán Mỹ tổ chức đợt hiến máu này để đáp ứng như cầu trong kỳ nghỉ Tết, khi số người hiến tặng máu thường giảm dẫn đến sự thiếu hụt thường xuyên về nguồn cung máu.
“Chúng tôi là một thành phần trong cộng đồng ở đây, những người hiến máu hôm nay cảm thấy có sự gắn bó chặt chẽ với nhân dân Việt Nam và có những cam kết cũng như có những đóng góp đối với cộng đồng" - Đại sứ Mỹ chia sẻ.
Thạc sĩ Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết đây là lần thứ 4 Đại sứ quán Mỹ tổ chức hiến máu, đều vào những dịp nguồn cung máu đang thiếu.
Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tiến hành đợt hiến máu đầu tiên vào ngày 25-9-2012, có 62 người hiến; đợt thứ hai vào ngày 11-1-2013, có 80 người hiến; và có 80 người khác hiến máu trong đợt thứ 3 vào ngày 30-8-2013.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=728953&stc=1&d=1421315953
Ngài Ted Osius, Đại sứ Mỹ, là một trong những người
đầu tiên tham gia hiến máu
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=728954&stc=1&d=1421315953
Ông bị choáng sau khi hiến máu
VNN
Đại sứ Mỹ, ngài Ted Osius, là một trong những người đầu tiên tham gia hiến máu trong đợt hiến máu sáng nay 15-1 do Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đồng tổ chức.
Mặc dù bị choáng sau khi hiến máu, trong khi nằm nghỉ, Đại sứ Ted Osius vẫn tươi cười trò chuyện với một bạn trẻ tham gia hiến máu bên cạnh và một nhân viên y tế.
Sau khi được chăm sóc y tế, Đại sứ Ted Osius đã có cuộc trò chuyện cùng báo chí. Tự tay cài phù hiệu người tham gia hiến máu lên ngực áo, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết ông rất vui được mang phù hiệu này vì nó chứng tỏ ông vừa tham gia hiến máu cứu người hôm nay. "Nó nằm ngay bên dưới lá cờ 2 nước" - ông nhấn mạnh.
Đại sứ Ted Osius cũng cho biết Đại sứ quán Mỹ tổ chức đợt hiến máu này để đáp ứng như cầu trong kỳ nghỉ Tết, khi số người hiến tặng máu thường giảm dẫn đến sự thiếu hụt thường xuyên về nguồn cung máu.
“Chúng tôi là một thành phần trong cộng đồng ở đây, những người hiến máu hôm nay cảm thấy có sự gắn bó chặt chẽ với nhân dân Việt Nam và có những cam kết cũng như có những đóng góp đối với cộng đồng" - Đại sứ Mỹ chia sẻ.
Thạc sĩ Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết đây là lần thứ 4 Đại sứ quán Mỹ tổ chức hiến máu, đều vào những dịp nguồn cung máu đang thiếu.
Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tiến hành đợt hiến máu đầu tiên vào ngày 25-9-2012, có 62 người hiến; đợt thứ hai vào ngày 11-1-2013, có 80 người hiến; và có 80 người khác hiến máu trong đợt thứ 3 vào ngày 30-8-2013.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=728953&stc=1&d=1421315953
Ngài Ted Osius, Đại sứ Mỹ, là một trong những người
đầu tiên tham gia hiến máu
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=728954&stc=1&d=1421315953
Ông bị choáng sau khi hiến máu
VNN