Hanna
01-16-2015, 17:48
Những người ủng hộ việc này hình như không hiểu một điều căn bản nhất rằng con người nuôi từng loại động vật với những mục đích khác nhau. Chúng ta nuôi trâu, bò, lợn, gà… để lấy thịt, lấy sữa, sản xuất hàng hoá, hoặc lấy sức lao động, thế nên chúng mới được gọi là gia súc, gia cầm. Còn chúng ta nuôi chó – mèo để làm thú cưng, để bầu bạn, sống cùng gia đình, chứ không phải để lấy thịt.
Tất nhiên sẽ có một vài cá nhân, một vài tổ chức hoặc tôn giáo không coi trâu, bò, lợn, gà… là gia súc, gia cầm mà nuôi để tôn thờ, làm thú cưng, để bầu bạn ; tuy nhiên số lượng đó không thể nào so với xu hướng chăn nuôi chung của thế giới. Ở Việt Nam cũng vậy, chỉ khi nào bạn thấy mọi người dắt gà hay bế heo đi dạo quanh hồ Gươm thì lúc đấy hẵng so sánh.
Con người khác động vật ở chỗ có cảm xúc và biết suy nghĩ. Nuôi chó – mèo cũng giống như nuôi ngựa thời xa xưa, tức là đều nuôi không phải để lấy thịt. Những con ngựa được nuôi cho mục đích di chuyển, rong ruổi khắp nơi cùng con người qua năm tháng và trở thành người bạn đồng hành của con người. Nếu chúng không chết vì già yếu, bệnh tật, hoặc vì chiến tranh, thì hiếm khi chúng ta giết chúng để thỏa mãn cho ham muốn ăn tạp.
Mình không ủng hộ việc ăn thịt chó – mèo. Nhiều người kêu muốn đấu tranh cho chó – mèo thì cũng phải đấu tranh cho cả trâu, bò, lợn, gà… Không hẳn, vì cũng như các bạn đấu tranh cho LGBT, vậy cũng phải đấu tranh cho cả nhân quyền, bình đẳng giới… chứ ? Câu trả lời là cái gì làm được trước thì làm. Hãy đấu tranh vì thú cưng trước đã, rồi sau đó sẽ đến động vật hoang dã, gia súc, gia cầm… Và cuối cùng có thể là đấu tranh cho một tương lai ăn chay, không sát sinh.
vnn
Tất nhiên sẽ có một vài cá nhân, một vài tổ chức hoặc tôn giáo không coi trâu, bò, lợn, gà… là gia súc, gia cầm mà nuôi để tôn thờ, làm thú cưng, để bầu bạn ; tuy nhiên số lượng đó không thể nào so với xu hướng chăn nuôi chung của thế giới. Ở Việt Nam cũng vậy, chỉ khi nào bạn thấy mọi người dắt gà hay bế heo đi dạo quanh hồ Gươm thì lúc đấy hẵng so sánh.
Con người khác động vật ở chỗ có cảm xúc và biết suy nghĩ. Nuôi chó – mèo cũng giống như nuôi ngựa thời xa xưa, tức là đều nuôi không phải để lấy thịt. Những con ngựa được nuôi cho mục đích di chuyển, rong ruổi khắp nơi cùng con người qua năm tháng và trở thành người bạn đồng hành của con người. Nếu chúng không chết vì già yếu, bệnh tật, hoặc vì chiến tranh, thì hiếm khi chúng ta giết chúng để thỏa mãn cho ham muốn ăn tạp.
Mình không ủng hộ việc ăn thịt chó – mèo. Nhiều người kêu muốn đấu tranh cho chó – mèo thì cũng phải đấu tranh cho cả trâu, bò, lợn, gà… Không hẳn, vì cũng như các bạn đấu tranh cho LGBT, vậy cũng phải đấu tranh cho cả nhân quyền, bình đẳng giới… chứ ? Câu trả lời là cái gì làm được trước thì làm. Hãy đấu tranh vì thú cưng trước đã, rồi sau đó sẽ đến động vật hoang dã, gia súc, gia cầm… Và cuối cùng có thể là đấu tranh cho một tương lai ăn chay, không sát sinh.
vnn