Log in

View Full Version : Xót xa người cha khóc thảm bên cạnh xác con trai bị cán bởi xe tải


PinaColada
02-10-2015, 09:21
Tai nạn giao thông tiếp tục là nguyên nhân lớn dẫn đến số người tử vong ở Việt Nam. Mới đây vào ngày 9/2 lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên QL 1A, đoạn qua xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh khiến một người nam thanh niên tử vong. Mọi người không thể không xót xa trước cảnh người cha khóc thảm bên cạnh xác con trai bị cán bởi xe tải

Tin từ Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe máy với xe tải khiến 1 thanh niên tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 9/2 trên QL 1A, đoạn qua xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Nạn nhân là anh anh Hồ Thế Hoàng (SN 1997, trú xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=741628&stc=1&d=1423559876
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó vào thời điểm trên, anh Hoàng điều khiển xe máy cùng bạn rời khỏi trường Cao đẳng nghề công nghệ Hà Tĩnh.

Tuy nhiên vừa chạy xe được khoảng 50m, xe anh Hoàng bất ngờ va chạm với xe tải chạy cùng chiều mang BKS 38C-021.13 do Nguyễn Văn Nhật (SN 1983, ở thị trấn Thạch Hà) điều khiển theo hướng Nam-Bắc.

Cú va chạm mạnh khiến anh Hoàng ngã xuống đường và bị bánh sau xe tải cán qua đầu, tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây ra tai nạn, tài xế Nhật không dừng lại mà điều khiển chiếc ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Lực lượng CSGT TP Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khi được báo tin điều tra vụ tai nạn, phân luồng giao thông.

Cảnh sát đã bắt được chiếc xe tải ở khu vực Cầu Cày huyện Thạch Hà, cách hiện trường chừng 500m.

Rất đông người dân tập trung tại hiện trường. Nghe tin con trai gặp nạn, bố của anh Hoàng là ông Hồ Thế Tính lao tới hiện trường và khóc ngất bên thi thể con. Người thân phải dìu ông vào bên đường.

Nguyên nhân sự việc đang được CSGT TP Hà Tĩnh làm rõ.


Vy Anh/Theo Khỏe & Đẹp

Tia_qthinh
02-10-2015, 14:05
Nguyên nhân chánh của nhửng tai nạn ở VN là sự ngu dốt của dân VC mà thủ phạm là do nhà nước "đào tạo", chỉ biết phạt mà không dạy dân, khi bị tai nạn thì bảo là XUI.
Lái xe mà không biết ai phải ai quấy, không biết khi nào phải nhường và khi nào được nhường !
Hảy nhìn xã hội chệt CS là thấy nhửng con người sống với sự tẩy nảo của CS giống nhau ! cách giao thông và suy nghỉ giống nhau.