Log in

View Full Version : Giao Linh ăn Tết ở Saigon


Romano
03-08-2015, 11:12
Năm vừa qua đánh dấu rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại gạo cội về nước làm show biểu diễn. Được biết Giao Linh cũng như vậy. Bà còn đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông chúc Tết Giao thừa. Cùng vietbf.com khám phá nhé.

NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG – GIAO LINH (VN)

http://intermati.com/hanna/2015/03m/08d/20.jpg

Tấm ảnh đăng trong phần này, là cảnh chúc Tết ngày mùng 3 Tết của cô học trò Giao Linh đến ông thầy ngày cũ của mình.. Cảm động xiết bao!

http://intermati.com/hanna/2015/03m/08d/21.jpg

Từ trái sang phải: Vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và vợ chồng AC Sang – Giao Linh

Khi người viết gọi điện thoại về chúc Tết cô chú Nguyễn Văn Đông, lúc đó là trưa mùng 3 Tết ở Saigon. Giọng cô Thu rất vui nói lớn trong điện thoại: “Ahh, may quá chú mới đi chùa về nè cháu.. Anh ơi.. có Bảo từ Mỹ gọi về thăm anh”. Chỉ vài giây sau, tôi nghe tiếng cười của tác giả Chiều Mưa Biên Giới cất lên bên kia đầu giây. Chú cho biết vừa đi chùa Đại Giác cách nhà khoảng 300 thước và phải về nhà ngay vì có hẹn với vợ chồng Giao Linh chốc xíu nữa đây.

Thấy cô chú sắp bận rộn, tôi tranh thủ chúc Tết hai người: “Cháu biết gia đình mình đã có đầy đủ mọi thứ, cháu chỉ xin Ơn Trên ban cho cô chú tràn đầy sức khỏe là cháu mừng nhất”. Giọng chú Nguyễn Văn Đông vang ròn: “Năm nay chú rất vui vì thấy khỏe hơn trước. Ăn uống vẫn phải kiêng những món có mỡ, có đường… Hàng ngày chú vẫn dành thì giờ đi bộ ra công viên Hoàng Văn Thụ gần nhà.. Mỗi ngày dành mười mấy phút đi tới lui.. vậy mà thấy khỏe đó cháu..”.

Điều làm tôi an tâm nhất, vẫn luôn có những Bác sĩ thân tình vì yêu quý nhạc sĩ đã tự nguyện đến chăm lo sức khỏe của cô chú hàng tháng và lo luôn cả phần thuốc men mang sẵn đến nhà. Chưa kể còn có nhiều người ở Pháp, Mỹ, Úc tưởng hoàn cảnh cô chú còn khó khăn như 25 năm về trước.. họ cho tôi biết họ rất sẵn lòng giúp đỡ gia đình cô chú về mọi mặt, nếu được sự đồng ý. Dù không nhận lời, nhưng tôi biết cả 2 rất vui khi có những tấm lòng yêu quý luôn hướng về.

Đang tâm sự thì cô Thu báo vợ chồng Anh Sang – Giao Linh vừa đậu xe trước nhà. Chú Đông chuyển điện thoại cho tôi có dịp chúc Tết ông anh bà chị dễ thương này… Giọng chị Giao Linh tươi rói: “Ê Bảo.. gọi về chúc Tết Thầy hả.. Một lát có gì tao chụp với vợ chồng thầy xong là gửi ngay cho mày coi nhé..”. Ôi tiếng miền Nam “mày tao” mộc mạc hiền hòa nghe thương yêu biết là bao.

Giữa không gian ngày Tết này, tôi lại nhớ đến Noel 1996 và Tết 1997, trong cuốn Video Mùa Sao Sáng (do TT Giao Linh phát hành), tôi đã về tận VN đến tận nhà chú Nguyễn Văn Đông thu được những những thước phim mà chú chúc Noel lẫn Tết cho khán thính giả khắp nơi..

masteroftheuniverse762
03-09-2015, 09:11
Chu o VN hut' khoi' do' thi phôi? do' hây ! Bênh chêt' thôi !