Romano
03-18-2015, 19:37
VBF-Là phụ nữ không mấy ai là không bị đàn ông trêu đùa và đó cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng có những kẻ lợi dụng chuyện này để làm những trò bỉ ổi như khoe "hàng". Đa số chị em mà gặp những tên này chỉ có mà ôm mặt khóc. Sau đây là chiêu cực hay để trị bon chúng.Mình kể câu chuyện này để các bạn đề phòng, nhất là các bạn nữ, nhất là các bạn học KTQD mà hay đi tắt qua ngõ Tự Do để ra đường Bạch Mai.
Chiều nay mình tan học lúc 6h kém, lúc ấy trời vẫn còn sáng. Và như mọi lần mình vẫn đi bộ qua ngõ Tự Do quen thuộc để về nhà. Vì đã được cảnh báo về những thành phần biến thái xuất hiện ở chỗ đường hẹp (đoạn ngay khi đi hết khu tập thể KTQD, đoạn ấy ngắn chỉ tầm hơn chục mét, đường rộng cũng chỉ khoảng 1,5m nhưng lại cực kì vắng) nên lúc nào đi qua mình cũng cố gắng đi thật nhanh.
Hôm nay khi đi gần đến đoạn đấy mình nhìn thấy một người đang ngồi trên xe Lead, trông dáng vẻ như đang đợi ai đó, nhìn thì có vẻ rất lịch lãm phong độ, nên mình không chú ý nhiều. Vừa đi đến gần sát chỗ người này, tự nhiên thấy nó quay ra sau nhìn xem có ai không, rồi quay lại ngay lập tức, khi ấy mình đã đi ngang nó rồi, và nó gạt tay mình lại. Theo phản xạ, mình dừng lại nhìn nó và hình như nó đang nói gì đó (lúc đó mình đang nghe nhạc, để volume rất to), thế là mình bỏ tai nghe ra, hỏi lại: “Gì cơ ạ?” Nó nói: “Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi?” Mình cũng lôi điện thoại ra, nhìn giờ. Và đúng lúc đó mình nhận ra một điều vô cùng kinh tởm là nó đã kéo khóa quần ra từ lúc nào, tay nó đang cầm vào “cái ấy” giơ giơ ra, mồm vẫn liên tục hỏi mấy giờ =.=! Mình bị đứng hình mất 3s, mà trong 3s ấy may mà mình kịp nghĩ được là nếu bây giờ hét lên và bỏ chạy thì chắc chắn là nó sẽ đuổi, mà nó đuổi thì mình chết chắc vì nó to cao lực lưỡng lắm.
Mình nhớ đến một bài báo cũng nói về trường hợp như thế này, và có gợi ý cách ứng xử. Mình đã áp dụng, mặc dù thấy cực kì khó nói nhưng mình vẫn cố làm bộ mặt đỉnh cao của sự khinh bỉ, bình tĩnh dằn từng từ một: “TƯỞNG TO LẮM À MÀ KHOE RA?” Mình không chạy ngay vì sợ nếu quay lưng đi nó mà làm gì thì mình không phản ứng kịp. Thế nhưng mình vừa nói xong một cái thì nhìn mặt nó biến sắc, và nó khóc như một thằng dở =)))))))) Mặt mình lúc ấy đúng kiểu “đhs thằng này có gan làm trò mà lại thế” và thực sự khi ấy mình lại thấy buồn cười quá đi mất. Xong mình quay đi, cố bước thật dài, lòng tự nhủ nếu có biến nữa chắc phải dùng đến mấy đòn học trong Võ 1 và Võ 2 =)). Nhưng may thay có một xe máy đi qua, thế là mình tranh thủ chạy nhanh một đoạn, coi như thoát. Thiết nghĩ, nếu không đủ bình tĩnh khi ấy thì không biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Kinh nghiệm cho thấy, gặp những thành phần này, phải tỏ ra “Thật tỉnh và xinh gái” mới được =)) Các bạn nhớ chú ý nhé!http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=749948&stc=1&d=1426707464
tm
Chiều nay mình tan học lúc 6h kém, lúc ấy trời vẫn còn sáng. Và như mọi lần mình vẫn đi bộ qua ngõ Tự Do quen thuộc để về nhà. Vì đã được cảnh báo về những thành phần biến thái xuất hiện ở chỗ đường hẹp (đoạn ngay khi đi hết khu tập thể KTQD, đoạn ấy ngắn chỉ tầm hơn chục mét, đường rộng cũng chỉ khoảng 1,5m nhưng lại cực kì vắng) nên lúc nào đi qua mình cũng cố gắng đi thật nhanh.
Hôm nay khi đi gần đến đoạn đấy mình nhìn thấy một người đang ngồi trên xe Lead, trông dáng vẻ như đang đợi ai đó, nhìn thì có vẻ rất lịch lãm phong độ, nên mình không chú ý nhiều. Vừa đi đến gần sát chỗ người này, tự nhiên thấy nó quay ra sau nhìn xem có ai không, rồi quay lại ngay lập tức, khi ấy mình đã đi ngang nó rồi, và nó gạt tay mình lại. Theo phản xạ, mình dừng lại nhìn nó và hình như nó đang nói gì đó (lúc đó mình đang nghe nhạc, để volume rất to), thế là mình bỏ tai nghe ra, hỏi lại: “Gì cơ ạ?” Nó nói: “Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi?” Mình cũng lôi điện thoại ra, nhìn giờ. Và đúng lúc đó mình nhận ra một điều vô cùng kinh tởm là nó đã kéo khóa quần ra từ lúc nào, tay nó đang cầm vào “cái ấy” giơ giơ ra, mồm vẫn liên tục hỏi mấy giờ =.=! Mình bị đứng hình mất 3s, mà trong 3s ấy may mà mình kịp nghĩ được là nếu bây giờ hét lên và bỏ chạy thì chắc chắn là nó sẽ đuổi, mà nó đuổi thì mình chết chắc vì nó to cao lực lưỡng lắm.
Mình nhớ đến một bài báo cũng nói về trường hợp như thế này, và có gợi ý cách ứng xử. Mình đã áp dụng, mặc dù thấy cực kì khó nói nhưng mình vẫn cố làm bộ mặt đỉnh cao của sự khinh bỉ, bình tĩnh dằn từng từ một: “TƯỞNG TO LẮM À MÀ KHOE RA?” Mình không chạy ngay vì sợ nếu quay lưng đi nó mà làm gì thì mình không phản ứng kịp. Thế nhưng mình vừa nói xong một cái thì nhìn mặt nó biến sắc, và nó khóc như một thằng dở =)))))))) Mặt mình lúc ấy đúng kiểu “đhs thằng này có gan làm trò mà lại thế” và thực sự khi ấy mình lại thấy buồn cười quá đi mất. Xong mình quay đi, cố bước thật dài, lòng tự nhủ nếu có biến nữa chắc phải dùng đến mấy đòn học trong Võ 1 và Võ 2 =)). Nhưng may thay có một xe máy đi qua, thế là mình tranh thủ chạy nhanh một đoạn, coi như thoát. Thiết nghĩ, nếu không đủ bình tĩnh khi ấy thì không biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Kinh nghiệm cho thấy, gặp những thành phần này, phải tỏ ra “Thật tỉnh và xinh gái” mới được =)) Các bạn nhớ chú ý nhé!http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=749948&stc=1&d=1426707464
tm