Log in

View Full Version : Kỷ niệm 40 năm Sài Gòn năm ấy, Mai Đằng


Gibbs
03-20-2015, 11:48
Xin giới thiệu nhạc phẩm SàiGòn Năm Ấy, lời và nhạc Mai Đằng, hòa âm Trung Chính, với nét nhạc và lời nhắc đi nhắc lại đầy xao xuyến, tiếng piano và guitar điểm day dứt, giọng vocal của Lan Hoàng và solist Linh Hồ với những cảm xúc miên man...thay lời tưởng niệm và mong ngày nào cùng gây dựng lại một Sài Gòn tươi đẹp...
Hình ảnh do Phòng Thâu Trung Chính. Lời nói khó diễn tả được nhiều.

z9id7kH8tbk

Những ngày này năm xưa...dòng người miền Nam, người Sài Gòn bắt đầu tìm cách thoát nạn cộng sản. Có những người đã ra đi vĩnh viễn...có người tìm cách đi mà không được...có người ở lại lâm cảnh tù đầy...có người may mắn hơn đã đi thoát, được giúp đỡ và tiếp đón...để hôm nay cả triệu con tim từ khắp thế giới vẫn hướng về Sài Gòn, với những hình ảnh và kỷ niệm êm đẹp mà người ta đã cướp mất đi như không bao giờ trở lại...Tất cả khắc sâu trong tim người miền Nam Việt Nam, người Sàigòn.

eaglevn
03-20-2015, 12:45
Đây mới đúng là SG - Hòn ngọc Viễn Đông.

phokhuya
03-21-2015, 03:08
Tất cả khắc sâu trong tim người miền Nam Việt Nam, người Sàigòn.
So lovely.....!