PDA

View Full Version : Chuyện ngày xưa nhưng rất ngày nay của người Việt Cộng


Gibbs
04-09-2015, 14:34
Một người Việt Cộng đã viết một bài hài nghe rất xưa nhưng thực ra là hoàn cảnh chính trị độc tài cộng sản ngày nay.

Ngày xưa có một Ông Vua thông minh hài hước và nghiêm khắc.
Các quan trong triều vừa nể phục, kính trọng, thân tình mà cũng rất sợ.
Đã ba tháng nhà Vua không nhận dược tấu sớ. Vua hỏi các quan trong triều:
- Mấy tháng nay chắc là dân chúng no ấm trong ngoài không có biến cố gì nên Trẫm không thấy ai tấu trình. Nay Trẫm hỏi các khanh có đúng vậy không?
Có một số thưa:
-Dạ đúng ạ!
Có một số không thưa mà chỉ nhìn nhau?
Vua bèn hỏi:
- Nay Trẫm họp triều vì muốn kiểm tra lòng thành của các khanh, trong các khanh ai không phục Trẫm?
Tất cả đồng thanh:
- Hoàng thượng vạn tuế!
Vua lại hỏi:
- Ai trong số các khanh thấy dân tình nghèo khổ?
Không ai dám bước ra!
Vua lại hỏi:
- Có ai nhìn thấy không?
Từ đám đông có một vị Quan mặt mũi khôi ngô tuấn tú và còn rất trẻ chỉ ngoài bốn mươi bước ra:
- Muôn tâu Bệ Hạ hạ thần nhìn thấy hết ạ!
Vua nổi cáu:
- Ngươi nhìn thấy gì?
Cả triều đình im lặng nhìn nhau.
- Dạ muôn tâu Bệ Hạ hàng ngày Thần vẫn nhìn thấy và đau lắm nhưng vì Thần thương Bệ Hạ ngày đêm lo nghĩ cho muôn dân nên Thần chưa muốn tấu trình mà chỉ một mình lặng lẽ làm việc giúp dân nhưng sức của Thần có hạn nên Thần chỉ giúp được số ít còn lại thần không thể cứu hết được muôn dân trăm họ ạ.
Vua nhìn quanh rồi hỏi:
- Các Khanh! có đúng vậy không?
Tất cả đồng thanh:
- Dạ không ạ. Hoàng Thượng minh anh, Hoàng Thượng vạn tuế.
Vua đứng dậy chỉ thẳng tay vào vị Quan đang đứng trước công đường mà rằng:
- Lạc Việt ngươi dám đặt điều nói xấu chế độ của Trẫm phạm tội với triều đình ngươi không nói được bằng chứng Trẫm sẽ hạ lệnh chém đầu làm gương cho kẻ khác!
Tất cả triều thần lại hô lên đồng thanh:
- Hoàng thượng anh minh.
Vị Quan Lạc Việt tâu lên rằng:
- Muôn tâu Bệ Hạ anh minh, hạ thần chỉ nói mấy điều sau để Bệ Hạ xem xét rồi nếu thấy hạ thần nói đúng thì tha cho hạ thần, còn nếu hạ thần nói sai thì hạ thần tuân chỉ bị chém đầu không hối hận!
Vua ngồi xuống ngai vàng ra lệnh:
- Trẫm cho ngươi nói:
- Tạ ơn Bệ Hạ: hạ thần xin nói ạ!
1- Bệ hạ được ngồi ngai vàng là do các Quan đại thần bàu lên chứ muôn dân có được bàu đâu? Nên Bệ Hạ là Vua của các Quan chứ có phải là Vua của Muôn dân đâu?!
2- Bệ Hạ hãy nhìn các Quan trong triều xem ai cũng Biệt thự, xe hơi, ai cũng vàng bạc đầy nhà, ai cũng nay đây mai đó ai cũng chơi golf. Mỗi tháng chi phí cho tiền chơi golf hàng chục tấn gạo. Thử hỏi bao nhiêu quan thần thì bao nhiêu triệu tấn gạo mỗi năm?!
3- Bệ Hạ hãy hỏi các Đại thần xem các doanh nghiệp triều đình có doanh nghiệp nào không báo lỗ hàng trăm ngàn tỷ đồng?! Vậy tiền đi đâu? Doanh nghiệp lỗ như vậy sao triều đình còn để làm gì?!
4- Bệ Hạ hỏi các Ngân Hàng xem có Ngân hàng nào không có nợ không? Ít thì 9 ngàn tỷ! Nhiều lên tới 217 ngàn tỷ vậy tiền của triều đình đi đâu?!
5- Bệ Hạ hỏi xem có nước nào hơn 93 triệu dân mà kinh tế hạng bét đông nam á không?!
6- Bệ Hạ hỏi xem tại sao năm nào cũng tăng trưởng kinh tế liên tục hơn mười năm qua lúc nào cũng báo cáo là 5-7% người ta nói làm ăn có lãi thì đất nước phải không có nợ tại sao triều đình lại để nợ công Nợ xấu nhiều nhất trong lịch sử vậy tiền lãi ấy đi đâu Bệ Hạ có biết không?!
7- Bệ Hạ thử hỏi xem tệ nạn xã hội có giảm không hay là mỗi năm đều tăng lên hàng trăm ngàn vụ?!
8- Bệ Hạ thử nhìn xem có bao giờ dân chửi triều đình nhiều như bây giờ không?!...
- Thôi thôi thôi!!! ngươi đừng nói nữa!
Trẫm đây cũng đau lắm chứ Trẫm biết hết cả rồi! Nhưng cái bọn Gian Quan nó câu kết nó chống lại Trẫm nên Trẫm định làm trong sạch triều đình mấy lần mà không được!
Bây giờ Khanh có cách nào bày cho Trẫm biết nếu thành công Trẫm nhường ngôi cho khanh?
- Đội ơn Bệ Hạ anh minh.
Khanh đã nói với Bệ Hạ nhiều lần:
"Được lòng Dân thì sẽ được làm Thiên Tử".
Dân là gốc lấy Dân làm quân Bệ Hạ soạn thánh chỉ truyền cáo khắp thiên hạ rằng:
“Hỡi quân dân cả nước! Chúng ta đang sống trong một chính thể độc lập, tự do, chúng ta đang trên con đường xây dựng và phát triển đất nước thực hiện theo di chúc của Tiên Đế vậy mà gần đây một nhóm Quan lại đã câu kết lại với nhau, chúng trở thành nhóm lợi ích, như một đàn sâu đục khoét của nhân dân, lại bao che cho nhau! Trong các cuộc thăm dò uy tín các Quan ở triều đình! Do vậy Trẫm đã nói nhiều lần là phải làm trong sạch triều đình để đem lại niềm tin cho nhân dân nhưng mỗi khi như vậy chúng lại câu kết hòng chống lại thánh chỉ của Trẫm! Nay nghe lời tấu trình trước công đường của Lạc Việt. Trẫm kêu gọi Toàn Quân, Toàn Dân hãy ở bên Trẫm ngày đêm bảo vệ cho Trẫm và cùng Trẫm bắt hết bọn gian thần sâu bọ để đất nước sẽ không còn tệ nạn. Giang sơn được vững bền, ai ai cũng hồ hởi làm ăn mang lại hạnh phúc, ấm no cho muôn dân.
Sau khi hoàn thành ý nguyện Trẫm sẽ thoái vị và nhân dân hãy bàu cho những ai có đủ đức, đủ tài, đủ trí, đủ dũng, đủ tầm, đủ tâm lên lãnh đạo đất nước, được như vậy là hồng đức của muôn dân là phúc lộc của Tiên Đế là nguyện vọng của giang sơn nay bố cáo thiên hạ.... Thánh chỉ.„
Muôn tâu Bệ Hạ chỉ cần Bệ Hạ nhất hô thì toàn dân vạn ứng hãy làm khi chưa muộn!

Moscow 8-4-2015
Võ sư. Gs-Vs Lương Ngọc Huỳnh.

cha12 ba
04-09-2015, 17:55
bài này dành cho VC............

ez4me
04-09-2015, 18:19
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=755430&d=1428590079 << sao giống nông đứt cạp ngồi trên ngai vàng quá vậy?

cha12 ba
04-11-2015, 22:12
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=755430&d=1428590079 << sao giống nông đứt cạp ngồi trên ngai vàng quá vậy?

:hafppy::hafppy::hafppy:
chính hắn!