PDA

View Full Version : Choáng với bản kiểm điểm cực người lớn của em bé 10 tuổi


Romano
04-26-2015, 00:33
VBF-Một bản kiểm điểm được viết cho mẹ khá nhiêm túc của một em bé mà mới chỉ học lớp 5 những đã có những suy nghĩ rất trưởng thành về vấn đề cảm xúc. Ai đọc bài văn xong cũng thấy cần phải xem lại cách đối xử của mình đối với con trẻ!Tuy mới là học sinh lớp 5 nhưng bản kiểm điểm của bé Hà My gửi mẹ khiến cho ai đọc được cũng phải ngỡ ngàng.
Ngày hôm nay (25/4), trên mạng xã hội đã xuất hiện một Bản kiểm điểm được xem là rất ấn tượng của một cô bé lớp 5 viết gửi mẹ.
Điều đặc biệt trong Bản kiểm điểm của cô bé có tên Hà My đó chính là sự thẳng thắn và những ngôn từ ít ai nghĩ rằng được viết từ một bé mới 10 tuổi.http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=760260&stc=1&d=1430008335
Để dẫn lời cho Bản kiểm điểm, anh B.N.H - cha của bé Hà My, đã viết: "Đi chơi cùng những người bạn của bố mẹ, nàng được hứa chiêu đãi Pizza Hut.
Rủi thay, hôm ấy tiệm Pizza quen thuộc quá tải, cả đoàn phải ăn thứ khác. Cả buổi hôm ấy, má nàng chảy xệ xuống cằm, lầm lì không nói, dù được giải thích đến thế nào.
Tối hôm ấy, nàng bị trừng phạt viết bản kiểm điểm. Chữ hơi xấu nhưng cũng đăng nguyên văn để các cô các chú trong đoàn hiểu nàng hơn và "thể tất" cho bố mẹ nàng".
Nguyên văn Bản kiểm điểm của bé Hà My:
"Gửi mẹ!
Từ tối thứ Bảy, con rất háo hức được đi Pizza Hut. Con đã trằn trọc. Từ cái lúc mà bố mẹ nghĩ là con đã ngủ thì con thức khoảng 2 tiếng.
Hôm đó, con cố gắng chơi thật mệt để ăn thật ngon. Con đã chơi đến nỗi mà mồ hôi vã ra như tắm.
Chơi xong, con đã mệt lắm rồi, con chỉ muốn được ăn Pizza Hut thôi. Đến khi con biết cái tin đáng sợ ấy thì con cảm thấy trời đất như sụp đổ..
Con đành phải ăn vì mệt, hơn nữa là con quá đói.
Lúc mà mẹ bảo con là con lừ mẹ, thì con rất phẫn nộ, tại vì rõ ràng con đang buồn (và thế con mới bảo mẹ đọc cảm xúc rất kém).
Con cũng thừa nhận cảm xúc của con hơi thái quá. Vì con là tuýp trẻ ương ngạnh, khó bảo (mẹ đã thấy trong quyển Nuôi dạy trẻ theo kiểu Nhật Bản). Đó là một tuýp trẻ đa sầu đa cảm nhưng lại không thể hiện được cảm xúc đó ra bên ngoài.
Và khi bị mắng thì tổn thương gấp hai, ba lần trẻ bình thường. Như khi mẹ mắng , con chỉ muốn chạy vào phòng, đóng cửa và khóc. Khóc để bớt cô đơn, bớt đau đớn.
Con mong mẹ con mình hợp để con sẽ trở nên tốt hơn về mặt cảm xúc.
Con gái mẹ.
Hà My".


Sau cùng, chính ông bố B.N.H cũng đã đúc rút ra được một số vấn đề sau khi đọc Bản kiểm điểm của cô con gái:
"Bản kiểm điểm của cô bé lớp 5 khiến bố mẹ thấy:
- Nhiều bậc phụ huynh kiểm điểm chưa được thẳng thắn và thành thật.
- Các cơ quan công , hoặc đài, hoặc báo, khi đính chính và xin lỗi, cũng nên tham khảo cách của trẻ con, để công chúng thương xót. Tuyệt vời nhất là sau khi đọc xong, chính công chúng mới thấy mình có lỗi chứ không phải mấy cơ quan kia.
- Tặng sách cho con, vừa góp phần tăng kiến thức của con vừa góp phẫn tăng thêm độ sắc sảo cho trình cãi của con.
- Lần sau, nếu bố bị mắng, bố sẽ chạy vào trong phòng, đóng cửa và khóc để vơi bớt cô đơn và đau đớn."
tm

mumble
04-26-2015, 04:16
Con bé đã bị việt cộng nhồi sọ rồi !
Thế nhưng con bé vẫn không cưỡng lại bản năng : thích mùi ngoại quốc nhé "Pizza" này ! Pizza ngon và không dã man như thịt chó mắm tôm của việt cộng nhé

phokhuya
04-26-2015, 06:02
Đọc xong đoạn văn ngắn ngủi này lại cảm thấy tội nghiệp cho dân Việt ngày nay. Một đoạn văn lủng củng, và cách viết văn rời rạc gần như vô nghĩa, bởi vì đây là tâm sự một đứa bé. Ấy thế mà được mang ra để bảo rằng lời văn của em bé 10 tuổi này "Cực Người Lớn". Chuyện này vô hình chung đã khẳng định cái đám gọi là người lớn của xứ Vẹm chỉ có trình độ bằng bé này mà thôi.
Cái dốt nát của nền văn hóa, giáo dục của CSVN thực sự đã giết dần, giết mòn đi mọi lứa tuổi trong nước.

Newton
04-26-2015, 16:02
Con bé đã bị việt cộng nhồi sọ rồi !
Thế nhưng con bé vẫn không cưỡng lại bản năng : thích mùi ngoại quốc nhé "Pizza" này ! Pizza ngon và không dã man như thịt chó mắm tôm của việt cộng nhé

:eek::eek::eek: