Log in

View Full Version : 40 năm chật vật với cuộc sống mưu sinh của những thương phế binh VNCH


Romano
04-30-2015, 02:42
VBF-Trở về từ chiến trường với những tấm thân không còn lành lặn là hình ảnh chung của các thương phế binh VNCH. Sau 40 năm, người còn người mất nhưng ai cũng phải nếm mùi khó khăn trong cuộc sống còn đau hơn cả những vết thương kia.
0EtCnWxl9K8
tm

th3imit8tor
04-30-2015, 04:04
Chân thành cảm ơn các bác, các chú, các anh đã hy sinh tuỗi thanh xuân, 1 phần thân thễ đễ người dân miền nam có được tự do, cơm no, áo ấm.

eaglevn
04-30-2015, 13:35
Cho nên ai nói gì thì nói, với tôi và cả gia đình tôi, nêú ai nhắc đến 2 chữ từ thiện là phải nghĩ đến những TPB VNCH trước hết, vì họ không được ai giúp đỡ ngoài chúng ta cả, những người trong nước rất ít và hiếm, ngoại trừ 1 số làm cầu nối như nhà thờ chúa cứu thế nhận quyên góp từ hải ngoại về rôì giúp đỡ họ ... Chúng ta được may mắn đến được bến bờ tự do thì xin mọi người đừng quên món nợ ân tình này, mong lắm.

congluan
04-30-2015, 15:35
Những ai còn mang "ảo tưởng hòa hợp hòa giải" thì đây là bằng chứng hùng hồn về sự xão trá của việt cộng.
"Đừng nghe những gì CS nói...hãy nhìn kỹ những gì CS làm" câu nói bất hủ của cố TT NVThiệu vẩn luôn là... "chân lý ấy không bao giờ thay đổi".

cha12 ba
04-30-2015, 17:00
Chân thành cảm ơn các bác, các chú, các anh đã hy sinh tuỗi thanh xuân, 1 phần thân thễ đễ người dân miền nam có được tự do, cơm no, áo ấm.

Cho nên ai nói gì thì nói, với tôi và cả gia đình tôi, nêú ai nhắc đến 2 chữ từ thiện là phải nghĩ đến những TPB VNCH trước hết, vì họ không được ai giúp đỡ ngoài chúng ta cả, những người trong nước rất ít và hiếm, ngoại trừ 1 số làm cầu nối như nhà thờ chúa cứu thế nhận quyên góp từ hải ngoại về rôì giúp đỡ họ ... Chúng ta được may mắn đến được bến bờ tự do thì xin mọi người đừng quên món nợ ân tình này, mong lắm.

Những ai còn mang "ảo tưởng hòa hợp hòa giải" thì đây là bằng chứng hùng hồn về sự xão trá của việt cộng.
"Đừng nghe những gì CS nói...hãy nhìn kỹ những gì CS làm" câu nói bất hủ của cố TT NVThiệu vẩn luôn là... "chân lý ấy không bao giờ thay đổi".
:thankyou::thankyou: :112::112::112:

trongson
04-30-2015, 17:42
Cái bọn vịt kìu yêu nước ,bọn bưng bô ,bọn bây là một lũ bội bạc,một bọn ăn cháo đá bát,hãy nhìn lại những người đã hy sinh đời trai chiến đấu chống bọn khỉ trường sơn .Nếu tên tướng hèn dương văn minh không kêu gọi bỏ súng đầu hàng thì bọn khỉ trường sơn chưa chắc gì chiếm được Miền Nam.