cucaisaigon
05-17-2015, 14:12
Ngày 5/5 vừa qua, ông Sơn đi nhậu đến khuya mới về và mang theo rượu về nhà uống. Ông Sơn rủ bà Phượng nhậu cùng uống nhưng bị từ chối vì không biết uống rồi bà Phượng bỏ đi ngủ.
Nửa đêm, bà Phượng dậy nhưng không thấy ông Sơn đâu nên giấu rượu đi. Một lúc sau, ông Sơn về lớn tiếng hỏi bia rượu đâu nhưng bà Phượng nói dối là con trai út đã uống hết, sau đó bà bỏ đi ngủ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=766427&d=1431871877
Bà Phượng với chiếc búa mà ông Sơn dùng đánh vợ. Ảnh CTV
Bực tức, ông Sơn dùng búa đánh bà Phượng bất tỉnh. Tưởng vợ đã chết, ông Sơn ra phía sau nhà treo cổ tự vẫn.
Đến gần sáng, bà Phượng choàng dậy với vết thương ở trán, máu chảy khắp mặt và bò ra đường kêu cứu rồi ngất xỉu, sau đó được dân làng đưa đi cấp cứu.
Bà Phượng được các bác sỹ kết luận bị đa chấn thương vùng đầu, dập sống mũi, gãy xương hàm, răng….
Nhận được tin báo, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương lập tức có mặt. Sau đó, dân làng phát hiện ông Sơn chết phía sau nhà trong tư thế treo cổ.
Qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai, cơ quan chức năng kết luận, sau khi dùng búa đánh nhiều nhát vào mặt vợ, tưởng bà Phượng đã chết nên ông Sơn treo cổ tự vẫn.
Hàng xóm nhà bà Phượng cho biết: ông Sơn thường xuyên đánh đập vợ rất dã man. Nhiều lần bà con qua can ngăn nên bà Phượng mới thoát đòn đập đánh của ông Sơn.
Bà Phượng cho biết: nhiều hôm bà Phượng chưa kịp nấu ăn vì đi làm đồng về muộn, ông Sơn cũng lấy cớ đánh đập bà. Bà Phượng từng viết đơn ly dị nhưng vì thương con cái nên đành thôi. Nhiều năm nay, ông Sơn suốt ngày say xỉn, gia đình ngày càng nghèo khó.
Cucaisaigon
Nửa đêm, bà Phượng dậy nhưng không thấy ông Sơn đâu nên giấu rượu đi. Một lúc sau, ông Sơn về lớn tiếng hỏi bia rượu đâu nhưng bà Phượng nói dối là con trai út đã uống hết, sau đó bà bỏ đi ngủ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=766427&d=1431871877
Bà Phượng với chiếc búa mà ông Sơn dùng đánh vợ. Ảnh CTV
Bực tức, ông Sơn dùng búa đánh bà Phượng bất tỉnh. Tưởng vợ đã chết, ông Sơn ra phía sau nhà treo cổ tự vẫn.
Đến gần sáng, bà Phượng choàng dậy với vết thương ở trán, máu chảy khắp mặt và bò ra đường kêu cứu rồi ngất xỉu, sau đó được dân làng đưa đi cấp cứu.
Bà Phượng được các bác sỹ kết luận bị đa chấn thương vùng đầu, dập sống mũi, gãy xương hàm, răng….
Nhận được tin báo, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương lập tức có mặt. Sau đó, dân làng phát hiện ông Sơn chết phía sau nhà trong tư thế treo cổ.
Qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai, cơ quan chức năng kết luận, sau khi dùng búa đánh nhiều nhát vào mặt vợ, tưởng bà Phượng đã chết nên ông Sơn treo cổ tự vẫn.
Hàng xóm nhà bà Phượng cho biết: ông Sơn thường xuyên đánh đập vợ rất dã man. Nhiều lần bà con qua can ngăn nên bà Phượng mới thoát đòn đập đánh của ông Sơn.
Bà Phượng cho biết: nhiều hôm bà Phượng chưa kịp nấu ăn vì đi làm đồng về muộn, ông Sơn cũng lấy cớ đánh đập bà. Bà Phượng từng viết đơn ly dị nhưng vì thương con cái nên đành thôi. Nhiều năm nay, ông Sơn suốt ngày say xỉn, gia đình ngày càng nghèo khó.
Cucaisaigon