hoalyly
06-08-2015, 01:25
Vụ việc xảy ra tại tỉnh Bắc Giang đang khiến dư luận vô cùng bang hoàng và thương xót cho nữ sinh bị nạn cũng như gia đình nạn nhân. Chỉ mấy ngày nữa là các bạn đồng trang lứa sẽ bước vào một kì thi vô cùng quan trọng trong cuộc đời thì em lại vĩnh viễn bỏ lại mọi người ra đi. Cái chết bí ẩn của một nữ sinh lớp 12 khiến cho những người ở lại vô cùng thương tiếc.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=773961&stc=1&d=1433726809
Theo đó, vào khoảng 13h30' ngày 1/6, trong lúc ra ao sau nhà để kiểm tra đàn vịt, ông Đinh Văn Dậu (trú tại thôn Ải, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn) phát hiện có vật thể lạ dưới ao. Khi dùng cây tre dài, đầu có móc sắt để kéo vật thể này vào bờ, ông Dậu vô cùng sợ hãi khi phát hiện vật thể trên là thi thể một thiếu nữ. Quá hoảng sợ, ông liền hô hoán người dân và thông báo ngay cho chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo, công an xã Phượng Sơn, công an huyện Lục Ngạn đã có mặt và tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thi thể thiếu nữ trên được xác định là em Nguyễn Thị Việt (học sinh lớp 12, trường THPT Lục Ngạn 3, trú tại khu Quang Trung, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn).
Được biết, sáng 31/5, em Nguyễn Thị Việt xin phép gia đình đi liên hoan lớp cuối năm tại nhà lớp trưởng ở xã Phượng Sơn, cách nhà khoảng 10km. Đến khoảng 14h, em Việt xin phép các bạn về trước. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy con gái về đã gọi điện nhưng không liên lạc được. Chiều ngày hôm sau, ngày 1/6, gia đình nhận được tin báo phát hiện thi thể con gái ở khu vực thôn Ải, xã Phượng Sơn
Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Nguyễn Thị Việt đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
hoalyly@vietbf sưu tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=773961&stc=1&d=1433726809
Theo đó, vào khoảng 13h30' ngày 1/6, trong lúc ra ao sau nhà để kiểm tra đàn vịt, ông Đinh Văn Dậu (trú tại thôn Ải, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn) phát hiện có vật thể lạ dưới ao. Khi dùng cây tre dài, đầu có móc sắt để kéo vật thể này vào bờ, ông Dậu vô cùng sợ hãi khi phát hiện vật thể trên là thi thể một thiếu nữ. Quá hoảng sợ, ông liền hô hoán người dân và thông báo ngay cho chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo, công an xã Phượng Sơn, công an huyện Lục Ngạn đã có mặt và tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thi thể thiếu nữ trên được xác định là em Nguyễn Thị Việt (học sinh lớp 12, trường THPT Lục Ngạn 3, trú tại khu Quang Trung, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn).
Được biết, sáng 31/5, em Nguyễn Thị Việt xin phép gia đình đi liên hoan lớp cuối năm tại nhà lớp trưởng ở xã Phượng Sơn, cách nhà khoảng 10km. Đến khoảng 14h, em Việt xin phép các bạn về trước. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy con gái về đã gọi điện nhưng không liên lạc được. Chiều ngày hôm sau, ngày 1/6, gia đình nhận được tin báo phát hiện thi thể con gái ở khu vực thôn Ải, xã Phượng Sơn
Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Nguyễn Thị Việt đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
hoalyly@vietbf sưu tầm