Log in

View Full Version : Xem: người Việt ăn trộm..vải


Romano
06-17-2015, 10:07
VBF-Clip gi lại 1 nhóm người tụ tập chủ yếu là phụ nữ tại khu chợ này, mục đích của họ là lợi dụng người chở vải qua không để ý và họ vặt trộm vải để bán. Nếu để ý thì cứ có bất kì xe chở vài nào qua là họ lại ào ra để chạy theo vặt vải mang bán.
bnt8Q1m3J_A
Hình ảnh một nhóm người vặt trộm vải trên những sọt hàng khiến người xem không khỏi bức xúc.
Trong những ngày qua, đoạn clip ghi lại hành động trộm vải của một nhóm người ở chợ khiến dân mạng không khỏi bức xúc. Đến một quả vải mà người ta cũng có thể trộm để trục lợi cá nhân.
Theo những gì ghi lại trong đoạn clip, hành vi trộm vải không chỉ được thực hiện bởi 1 cá nhân mà có sự tham gia của cả một nhóm đối tượng.
Những người này thường đóng vai người đi đường hay mua hàng, lợi dụng lúc người bán không để ý quay xe đi thì chúng tiếp cận và vặt trộm vải trên xe.
Với những quả vải rời, nhóm đối tượng này có thể bán lại cho người tiêu dùng với giá 10 đến 20 nghìn đồng/kg.
"Xem xong mà đứng hình luôn, thật không ngờ còn có kiểu trộm này. Nhìn qua thì tưởng là trộm vặt vài quả, nhưng lâu dần tích tụ lại, con số thiệt hại của những người đi buôn vải là không hề nhỏ. Thật bức xúc", thành viên Hoàng Liên bình luận.
"Thật đắng, thật cay quá! Sao họ có thể nghĩ tới hành vi ăn trộm như thế này? Nếu khỏe mạnh thì tự kiếm công việc lao động chân chính kiếm tiền mưu sinh đi, đừng có đi cướp giật thành quả của người khác nữa", thành viên Đức Hùng bình luận.
"Đến 1 quả vải mà cũng có thể trộm cắp đươc. Đúng là không thể lường hết được mọi chuyện. Thật khổ thân những người đi buôn vải không biết ngày ngày mình bị một nhóm trộm vặt bòn rút tài sản.
Cơ quan chính quyền địa phương cần bắt tay vào để dẹp ngay nhóm trộm cắp vặt này", thành viên Hưng Hòa bình luận.

tm

Minhrau
06-17-2015, 10:45
việt cộng chứ Việt bà nội mầy

Tia_qthinh
06-17-2015, 12:48
Văn hóa VC ! lớn thì thụt két, tham nhủng, cây trồng trong thành phố mà chặt đem bán thì còn gì để nói nửa ; nhỏ thì chôm vặt là chuyện mổi ngày.
Vậy thì có gì đâu là ngạc nhiên ! một xã hội không đạo đức, nhân phẩm thì còn gì để lên án !