Log in

View Full Version : Dân mạng phát sốt vì nữ Công An quá xinh đẹp


PinaColada
06-18-2015, 09:55
Nữ sinh ngành công an này là Đậu Thùy An (nickname An Bon), sinh năm 1994, tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND và hiện nay đang công tác trong lực lượng công an tại thành phố Hà Nội. An Bon được nhiều người mệnh danh là hot girl vì sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu cùng tính cách gần gũi, thân thiện.

Chia sẻ về cảm xúc khi được nhiều người ngợi khen, An Bon khiêm tốn: “Nói không vui là dối lòng mất rồi. May mắn được khen, mình cũng chỉ biết thầm cảm ơn mọi người thôi chứ cũng không dám tự nhận. Với lại là ngoài xã hội còn nhiều thứ quyết định cuộc sống của mình hơn là việc xinh đẹp nên mình nghĩ còn phải cố gắng nhiều cả những mặt khác nữa”.

http://intermati.com/pinacolada/2015/M06/D18/51.jpg

An Bon sở hữu chiều cao 1m68 và khuôn mặt dịu dàng, ưa nhìn. Cô gái trẻ khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết mình đang công tác trong ngành công an. Một trong những sở thích đặc biệt của An là thời trang và làm mẫu ảnh. Tuy nhiên, vì thời gian làm việc khá dày đặc nên việc theo đuổi sở thích này trở nên khó khăn.


Về lựa chọn trở thành nữ chiến sĩ công an, An Bon chia sẻ: "Từ nhỏ bản thân mình thích được làm nhiều việc, đam mê một số thứ nhưng chưa tập trung hẳn vào việc gì. Lớn lên thì mọi người trong nhà cũng bắt đầu định hướng cho mình. Gia đình mình có truyền thống từ lâu đời, hầu hết mọi người đều công tác trong ngành công an. Dù đây không phải là mơ ước từ nhỏ nhưng khi được trở thành một chiến sĩ công an, mình vẫn lấy làm hãnh diện".

An Bon cho biết, ngành học cô theo đuổi gặp không ít khó khăn, nhất là việc không chỉ trả bài thật tốt trên lớp mà khi đi thực tập hoặc ra trường, tất cả các môn học phải được vận dụng một cách triệt để vào thực tế xã hội. Ngoài ra thì thời gian học tập bắt buộc phải sống trong ký túc xá của trường, tuy cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi nhưng xa gia đình với một cô gái sống tình cảm như An thật không dễ dàng chút nào.

Nổi tiếng trên mạng cùng thời điểm với nhiều nữ chiến sĩ công an, cảnh sát khác, An Bon cảm thấy vui vì mọi người sẽ bớt định kiến con gái theo ngành này lúc nào cũng thô kệch, cứng nhắc và không nhẹ nhàng xinh đẹp.

Trong công việc, An luôn nghiêm túc tuân thủ mọi điều lệnh được quy định trong ngành. Hết giờ làm việc thì An cũng trở lại là một cô gái như bao bạn nữ khác, cũng thích đi đây đi đó, thích được ăn những món ngon vỉa hè, thưởng thức những bộ phim hay hoặc la cà quán xá cafe cùng bạn bè.

Một số hình ảnh khác của nữ chiến sĩ công an 9x xinh đẹp như hot girl:

http://intermati.com/pinacolada/2015/M06/D18/52.jpg

http://intermati.com/pinacolada/2015/M06/D18/53.jpg

http://intermati.com/pinacolada/2015/M06/D18/54.jpg

http://intermati.com/pinacolada/2015/M06/D18/55.jpg

http://intermati.com/pinacolada/2015/M06/D18/56.jpg

http://intermati.com/pinacolada/2015/M06/D18/57.jpg

http://intermati.com/pinacolada/2015/M06/D18/58.jpg

huynhtrinh
06-18-2015, 10:15
may' con pho`ha`noi.

qthinh
06-18-2015, 10:28
đẹp đấy chứ!

sincity007
06-18-2015, 14:50
con khỉ cái trường sơn này chỉ giỏi nằm ngửa thôi

hagan
06-18-2015, 15:16
Hỏng hiểu chử "phò"
Mấy bác làm ơn giản nghĩa chử phò dùm .
Cãm ơn trước :handshake::handshak e::handshake::thanky ou::thankyou::thanky ou:

tr@iluul@c
06-18-2015, 15:38
Hỏng hiểu chử "phò"
Mấy bác làm ơn giản nghĩa chử phò dùm .
Cãm ơn trước :handshake::handshak e::handshake::thanky ou::thankyou::thanky ou:

Là làm gái đấy bác ạ , đọc danh từ .

https://vi.wiktionary.org/wiki/ph%C3%B2

hagan
06-18-2015, 15:52
Là làm gái đấy bác ạ , đọc danh từ .

https://vi.wiktionary.org/wiki/ph%C3%B2

hì hì thì ra là vậy
Cãm ơn bác nhiều lắm:thankyou:

perry
06-18-2015, 16:11
nhìn cũng xinh đấy chứ.

cha12 ba
06-18-2015, 16:22
má của con này gọi là "Đậu Má"...hahahaha

hoaibao
06-18-2015, 16:53
Mặt thì đẹp mà đầu quân vào đây để thi hành những lệnh của VC, có hại cho dân thì ích gì đâu.

ez4me
06-18-2015, 22:27
Đẹp thế này thì "nàm sao" thoát khòi tay quan. Giống như lũ chệt khựa, cả đám quan xài chung ...

Tieu doan 6 du
06-19-2015, 03:17
Nói tóm lại vì em mê súng. Chuyện là như vầy:
Trước khi làm CA em có yêu 1 anh như vì gia đình anh ta không chịu nên em có ý định tự tử, không biết em tìm ra đâu được 1 khẩu súng, vào phòng khóa cửa lại để tự sát, khi đưa súng vào đầu định bóp cò em sực nghĩ lại, "khuông mặt mình đẹp như vầy mà bắn nát thì khi tẩm liệm chắc khó coi lắm", nghĩ vậy em bèn chỉa mũi súng ngay tim định bóp cò nhưng lại nghĩ, "bộ ngực mình đẹp như vầy mà bắn nát một bên, khi tẩm liệm mặt đồ vào bên trồi bên xụp chắc khó coi lắm". Lúc này em chợt nghĩ ra:"có rồi, người ta gọi chổ đó là chổ kín, vậy nếu bắn vào đó chắc sẽ không ai thấy". Nghĩ vậy em bèn nhét họng súng vào đó định bóp cò, như vì hơi sợ nên em rút nó ra, nhưng em nghĩ:"mình phải chết thôi" nghĩ thế em lại nhét nó vào, và vì sợ em lại rút nó ra, bởi vì lưỡng lự em cứ nhét vào rồi lại rút ra không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng em cũng thông bèn nghĩ:"đời còn sướng chán, tội gì phải chết, đi CA quách cho rồi có súng xài 1 cách hợp pháp."

trongson
06-19-2015, 03:52
Con lủng nầy bị té giếng hay đụng cột đẻn nên đội quần cho bọn khỉ trường sơn ... đáng tiếc hoa lài cắm bải cứt heo !!!

hoaibao
06-20-2015, 11:54
Nói tóm lại vì em mê súng. Chuyện là như vầy:
Trước khi làm CA em có yêu 1 anh như vì gia đình anh ta không chịu nên em có ý định tự tử, không biết em tìm ra đâu được 1 khẩu súng, vào phòng khóa cửa lại để tự sát, khi đưa súng vào đầu định bóp cò em sực nghĩ lại, "khuông mặt mình đẹp như vầy mà bắn nát thì khi tẩm liệm chắc khó coi lắm", nghĩ vậy em bèn chỉa mũi súng ngay tim định bóp cò nhưng lại nghĩ, "bộ ngực mình đẹp như vầy mà bắn nát một bên, khi tẩm liệm mặt đồ vào bên trồi bên xụp chắc khó coi lắm". Lúc này em chợt nghĩ ra:"có rồi, người ta gọi chổ đó là chổ kín, vậy nếu bắn vào đó chắc sẽ không ai thấy". Nghĩ vậy em bèn nhét họng súng vào đó định bóp cò, như vì hơi sợ nên em rút nó ra, nhưng em nghĩ:"mình phải chết thôi" nghĩ thế em lại nhét nó vào, và vì sợ em lại rút nó ra, bởi vì lưỡng lự em cứ nhét vào rồi lại rút ra không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng em cũng thông bèn nghĩ:"đời còn sướng chán, tội gì phải chết, đi CA quách cho rồi có súng xài 1 cách hợp pháp."
Hay quá bạn ơi.

CBTX217
06-22-2015, 04:55
Nói tóm lại vì em mê súng. Chuyện là như vầy:
Trước khi làm CA em có yêu 1 anh như vì gia đình anh ta không chịu nên em có ý định tự tử, không biết em tìm ra đâu được 1 khẩu súng, vào phòng khóa cửa lại để tự sát, khi đưa súng vào đầu định bóp cò em sực nghĩ lại, "khuông mặt mình đẹp như vầy mà bắn nát thì khi tẩm liệm chắc khó coi lắm", nghĩ vậy em bèn chỉa mũi súng ngay tim định bóp cò nhưng lại nghĩ, "bộ ngực mình đẹp như vầy mà bắn nát một bên, khi tẩm liệm mặt đồ vào bên trồi bên xụp chắc khó coi lắm". Lúc này em chợt nghĩ ra:"có rồi, người ta gọi chổ đó là chổ kín, vậy nếu bắn vào đó chắc sẽ không ai thấy". Nghĩ vậy em bèn nhét họng súng vào đó định bóp cò, như vì hơi sợ nên em rút nó ra, nhưng em nghĩ:"mình phải chết thôi" nghĩ thế em lại nhét nó vào, và vì sợ em lại rút nó ra, bởi vì lưỡng lự em cứ nhét vào rồi lại rút ra không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng em cũng thông bèn nghĩ:"đời còn sướng chán, tội gì phải chết, đi CA quách cho rồi có súng xài 1 cách hợp pháp."

cha12 ba
06-22-2015, 05:00
Nói tóm lại vì em mê súng. Chuyện là như vầy:
Trước khi làm CA em có yêu 1 anh như vì gia đình anh ta không chịu nên em có ý định tự tử, không biết em tìm ra đâu được 1 khẩu súng, vào phòng khóa cửa lại để tự sát, khi đưa súng vào đầu định bóp cò em sực nghĩ lại, "khuông mặt mình đẹp như vầy mà bắn nát thì khi tẩm liệm chắc khó coi lắm", nghĩ vậy em bèn chỉa mũi súng ngay tim định bóp cò nhưng lại nghĩ, "bộ ngực mình đẹp như vầy mà bắn nát một bên, khi tẩm liệm mặt đồ vào bên trồi bên xụp chắc khó coi lắm". Lúc này em chợt nghĩ ra:"có rồi, người ta gọi chổ đó là chổ kín, vậy nếu bắn vào đó chắc sẽ không ai thấy". Nghĩ vậy em bèn nhét họng súng vào đó định bóp cò, như vì hơi sợ nên em rút nó ra, nhưng em nghĩ:"mình phải chết thôi" nghĩ thế em lại nhét nó vào, và vì sợ em lại rút nó ra, bởi vì lưỡng lự em cứ nhét vào rồi lại rút ra không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng em cũng thông bèn nghĩ:"đời còn sướng chán, tội gì phải chết, đi CA quách cho rồi có súng xài 1 cách hợp pháp."

:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy::thankyo u: